Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-07-2022] Bảy cư dân Liêu Ninh đã bị xét xử cùng nhau vào tháng 6 năm 2022 vì tu luyện Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Công tố viên đã đề nghị tuyên án họ từ 1 đến 3,5 năm tù.

Ngày 8 tháng 12 năm 2021, khi ông Triệu Tuấn Thành và vợ là bà Bao Phượng Chi đang đón tiếp năm học viên Pháp Luân Công khác đến chơi nhà họ, thì cảnh sát ập vào và bắt giữ cả bảy người họ. Những vị khách của hai vợ chồng ông Triệu là bà Lý Anh, bà ThôI Vinh, ông Lý Bồi Tân, ông Vương Tồn Ba và em gái ông Triệu là bà Triệu Tuấn Lan.

Ngoại trừ ông Lý là cư dân của thành phố An Sơn lân cận, các học viên còn lại đều cư trú tại thành phố Liêu Dương.

Cảnh sát của Đồn Công an Văn Thánh tiết lộ rằng họ đã theo dõi cuộc sống hàng ngày của các học viên một thời gian trước khi tiến hành bắt giữ.

Cảnh sát đưa ông Lý về nhà của ông ở An Sơn lúc 8 giờ tối và tiến hành lục soát nơi này. Cảnh sát đã tịch thu 44 cuốn sách Pháp Luân Công, một máy tính và một bức ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công. Ông bị tạm giam hình sự vào ngày hôm sau và bị bắt giữ chính thức vào ngày 14 tháng 1 năm 2022.

Ông Vương bị đánh đập và thẩm vấn trong lúc bị giam giữ. Hai tuần sau khi bắt ông, cảnh sát lục soát nhà ông nhưng không tìm thấy bất cứ tài liệu nào liên quan đến Pháp Luân Công.

Khi các học viên bị xét xử lần đầu tiên tại Tòa án Thành phố Đăng Tháp vào ngày 21 tháng 6 năm 2022, cảnh sát đã chụp ảnh thẻ căn cước của các thành viên gia đình tham gia phiên xét xử. Thẩm phán Hoàng Dược Phát đã đe dọa luật sư của các học viên, rằng họ sẽ phải lãnh hậu quả nếu họ dám bào chữa cho các học viên.

Ông Lý khai rằng ông đã bị cảnh sát đánh đập trong lúc họ bắt ông. Hơn nữa, vì không để cảnh sát lấy dấu vân tay của mình, ông đã bị hơn mười cảnh sát đánh đập, khiến ông bị đau dữ dội ở xương sườn và phần đùi của ông sưng lên. Một cảnh sát đã tát vào mặt ông hai cái chỉ vì ông nhìn anh ta. Thẩm phán phớt lờ những gì ông Lý nói và tuyên bố rằng ông Lý không đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh cho tuyên bố của mình.

Trong phiên tòa thứ hai diễn ra vào ngày 30 tháng 6, thái độ của thẩm phán đã ôn hòa hơn. Luật sư của ông Lý và ông Vương đã biện hộ vô tội cho thân chủ của họ. Công tố viên đề nghị tuyên án bà Triệu 3,5 năm tù, ông Vương 3 năm, bà Thôi 1,5 năm và ông Lý 1 năm.

Trước khổ nạn gần nhất này, ông Vương (55 tuổi), người tin rằng Pháp Luân Công đã giúp ông khỏi bệnh vai đông cứng và viêm khớp, đã bị kết án 10 năm vì kiên định đức tin của mình sau khi bị bắt vào ngày 7 tháng 11 năm 2004.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Hoàng Dược Phát (黄跃发), thẩm phán của Tòa án thành phố Đăng Tháp: +86-419-8589766, +86-419-8281048, +86-13941956770
Điền Tuấn Mai (田俊梅), công tố viên: +86-419-8580153, +86-13555903616, +86-419-8282951
Thiệu Huệ Vĩnh (邵惠永), phó chánh án của Tòa án thành phố Đăng Tháp: +86-419-8146940, +86-419-8536699, +86-15941941234

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm tham gia bức hại có trong bản gốc tiếng Hán.)

Bài liên quan:

Sáu cư dân Liêu Ninh bị giam một tháng và bị buộc tội vì tu luyện Pháp Luân Công

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/3/445713.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/14/202250.html

Đăng ngày 15-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share