Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-07-2022] Cụ bà Trần Phượng Minh 80 tuổi ở Trùng Khánh đã liên tục bị bắt giữ vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công. Lương hưu của bà cũng bị đình chỉ.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Trần Phượng Minh, một nhân viên đã nghỉ hưu của công ty điện than, đã theo học Pháp Luân Công vào tháng 8 năm 1996. Nhiều căn bệnh của ông, bao gồm viêm gan, viêm dạ dày mãn tính và đau khớp, đều đã khỏi sau khi ông tu luyện.

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, chính quyền địa phương đã cấm các học viên học Pháp nhóm hoặc luyện công chung. Họ giám sát nghiêm ngặt các đảng viên và cấm họ tham gia mọi hoạt động liên quan đến Pháp Luân Công.

Lúc đó, với tư cách là một đảng viên, bản thân ông Trần cũng thường xuyên bị giám sát và khiển trách vì tu luyện Pháp Luân Công. Sau đó, ông đã nộp đơn xin ra khỏi Đảng và được chấp thuận vào tháng 10 năm 2002.

Bởi phản đối cuộc bức hại, ông Trần bị bắt vào ngày 30 tháng 3 năm 2004. Sau 1 tháng bị giam trong Trại tạm giam Kỳ Giang, ông lại bị giam 1 năm ở trong Trại Lao động Cưỡng bức Tây Sơn Bình.

Lính canh trại lao động phân công bốn tù nhân giám sát một học viên. Đối với những học viên từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, tù nhân sẽ giữ lại một nửa suất ăn của họ và cấm họ uống nước.

Các học viên cũng bị buộc phải ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ với hai tay vòng ra sau lưng trong khi vẫn phải giữ đầu và thân thẳng. Trong một ngày họ phải ngồi ba buổi, từ 7 đến 9 giờ sáng, 1 đến 3 giờ chiều và 10 giờ tối đến 12 giờ sáng. Nếu họ di chuyển một chút, các tù nhân sẽ đá họ và không cho họ tắm rửa.

Bốn tù nhân theo dõi ông Trần thay phiên nhau theo dõi ông suốt ngày đêm. Khi sử dụng nhà vệ sinh, ông phải áp trán vào tường. Nếu ông phát tiếng ngáy khi ngủ, tù nhân sẽ đánh ông bằng giày của họ hoặc đánh vào đập vào trán ông.

Mỗi tuần ông Trần cũng bị cưỡng chế tham gia hai phiên tẩy não. Tù nhân sẽ đánh đập ông nếu ông cúi đầu xuống và không xem video tuyên truyền.

Ông Trần bị bắt một lần nữa vào tháng 6 năm 2018 vì giao tài liệu Pháp Luân Công tự sản xuất cho một học viên khác. Cảnh sát đã tịch thu máy tính, máy in, sách Pháp Luân Công và các tài liệu khác mà ông đã in ở nhà. Ông bị cấm ngủ và và không được cung cấp đồ ăn trong khi bị giam giữ tại Đồn Công an An Ổn. Ông bị chuyển đến trại tạm giam Kỳ Giang vào ngày hôm sau.

Sau đó, ông Trần bị kết án 2 năm tù và thụ án trong Nhà tù Vĩnh Xuyên và bị phạt 2.000 nhân dân tệ. Lính canh cũng bố trí tù nhân giám sát và đọc các tài liệu phỉ báng Pháp Luân Công cho ông nghe mỗi ngày. Ông Trần cũng bị cấm ngủ và không được phép mua các nhu yếu phẩm hàng ngày vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công.

Sau khi được trả tự do, ông Trần phát hiện các nhà chức trách đã giữ lại tiền lương hưu của ông, trong đó bao gồm cả khoản phúc lợi tăng thêm hai năm một lần theo quy định. Ngoài ra, các nhà chức trách còn yêu cầu ông Trần phải luôn bật điện thoại di động của mình 24/24 để họ theo dõi các cuộc điện thoại và theo dõi vị trí của ông. Thỉnh thoảng ông và các con của ông còn nhận được những cuộc điện thoại sách nhiễu từ những nhân viên chính quyền mà họ không rõ danh tính và cơ quan công tác.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/3/445724.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/15/202256.html

Đăng ngày 17-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share