Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-06-2022] Tám tháng sau khi hai cư dân ở thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên bị chuyển tới nhà tù địa phương để thụ án vì tu luyện Pháp Luân Công, gia đình họ vẫn chưa được phép vào thăm hay gọi điện cho họ dù chỉ một lần. Hai gia đình hiện đang rất lo lắng về tình trạng của các học viên.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Soái Huệ Lan và bà Giản Lan Anh bị bắt giữ vào ngày 18 tháng 1 năm 2021 vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công tại một thôn làng. Cảnh sát đã lục soát nhà hai học viên và tống họ vào Trại tạm giam Lạc Sơn.

Sáu tháng sau, Tòa án Giáp Giang thông báo gia đình bà Soái nộp phạt 2.000 Nhân dân tệ. Khi gia đình tới tòa án, họ mới biết rằng bà đã bị kết án bí mật 3,5 năm tù. Nhân viên tòa án đã rút 600 Nhân dân tệ từ tài khoản của bà ở trại tạm giam (khoản tiền này do gia đình bà gửi vào để bà mua nhu yếu phẩm) để đóng một phần khoản tiền phạt này

Hiện tại, trang Minghui.org đã xác nhận được rằng bà Giản cũng bị kết án 3,5 năm tù. Cả hai học viên đều bị giam trong Nhà tù Nữ Tỉnh Tứ Xuyên ở thành phố Thành Đô và không được phép gửi thư cho gia đình.

Bức hại trong quá khứ

Bà Giản (45 tuổi) bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2006. Ngay sau khi tu luyện, chứng kinh nguyệt không đều và mất ngủ của bà đã biến mất. Trước lần kết án gần nhất này bà đã từng bị bắt vào năm 2014. Cảnh sát tịch thu cách sách Pháp Luân Công và tài sản cá nhân khác của bà và giam bà trong Trại tạm giữ Quế Hoa Lâu 7 ngày.

Bà Soái (65 tuổi) tin rằng Pháp Luân Công đã chữa khỏi bệnh viêm dạ dày ruột, thấp khớp và đau đầu của bà sau khi luyện các bài công pháp vào ngày 15 tháng 6 năm 1996.

Khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, cảnh sát đã lục soát nhà bà Soái và tịch thu ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công cùng đồ hình Pháp Luân của bà. Ngày 20 tháng 11 năm 1999, bà bị bắt một lần nữa vì luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công ở nơi công cộng và bị giam trong trại tạm giam Thạch Trụ Sơn 1 tháng.

Khi bà Soái đang làm đồng trên thửa ruộng của gia đình thì đồn trưởng của Đồn Công an Dương Loan Hương Tống Tư Nam xuất hiện và hỏi liệu bà có còn tu luyện Pháp Luân Công hay không. Sau khi bà trả lời là vẫn tu luyện, Tống đã bắt tạm giam bà 15 ngày trong Trại tạm giữ Quế Hoa Lâu. Sau đó, bà bị chuyển tới trại tạm giam Ngũ Thông Kiều và bị giam ở đó một tháng. Cảnh sát đã lục soát nhà bà hai lần trong thời gian đó.

Mùa hè năm 2001, bà Soái lại bị bắt trong khi đang luyện các bài công pháp Pháp Luân Công tại nhà. Bà bị đưa tới ủy ban thôn và sau đó bị đưa đi diễu phố. Vào buổi tối, bà bị còng vào cầu thang và phải ngủ trên sàn bê tông và bị muỗi đốt. Tống ra lệnh cho cấp dưới là Hồ Bảo Quốc dùng dây điện dày để đánh đập bà Soái. Hai tuần sau bà mới được thả ra.

Tuy nhiên, chỉ một tháng sau, vào tháng 10 năm 2001, bà Soái bị bắt giữ lần nữa vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công và nhà của bà cũng bị lục soát. Bà bị kết án 1,5 năm lao động cưỡng bức và cảnh sát lại bị đưa đi diễu phố hòng làm nhục bà.

Sau khi bị đưa tới Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Nam Mộc Tư vào tháng 11 năm 2001, bà thường bị cấm ngủ và từ chối sử dụng nhà vệ sinh. Đôi khi, lính canh còn bắt bà đứng hay ngồi trong tư thế kết già nhiều tiếng đồng hồ. Bà từng bị trói tay ra sau lưng trong cả một ngày. Lính canh còn đánh đập bà sau khi nhét tất bẩn vào miệng bà để bà không thể la hét. Thời hạn lao động của bà bị kéo dài thêm một tháng vì bà không tử bỏ Pháp Luân Công.

Ngày 6 tháng 4 năm 2004, cảnh sát đã lục soát nhà bà Soái và lấy đi máy thâu băng của bà.

Tháng 11 năm 2005, bà bị cảnh sát bắt giữ khi đang đi trên phố sau khi bị báo cảnh sát vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Cảnh sát lại lục soát nhà của bà và lấy đi các sách Pháp Luân Công cùng ảnh Nhà sáng lập pháp môn.

Sau khi biết nhà chức trách cố gắng đưa bà tới trung tâm tẩy não, bà Soái buộc phải sống xa nhà vào tháng 4 năm 2013.

Trong những năm qua, bởi liên tục bị sách nhiễu và lục soát nhà, con gái của bà luôn sợ hãi và không thể ăn uống mỗi khi thấy có xe ô tô đậu bên ngoài nhà.

Bài liên quan:

Tứ xuyên: Người phụ nữ bị kết án bí mật vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/23/445293.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/28/201994.html

Đăng ngày 16-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share