Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-07-2022] Giữa tháng 6 năm 2022, một cặp vợ chồng ở thành phố Thông Hóa, tỉnh Cát Lâm đã bị kết án tù vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp), một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Lý Hoa và bà Triệu Quế Dũng bị bắt vào ngày 27 tháng 10 năm 2021 vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Hai ngày sau, khi người thân của họ tình cờ đến chơi nhà, họ đã rất hoảng hốt khi thấy cửa nhà mở toang và hệ thống đèn đều bật sáng, nhưng không thấy hai người đâu. Các căn phòng đều bị xáo trộn, chứng tỏ ngôi nhà đã bị đột nhập.

Ngày 2 tháng 11, cảnh sát gọi điện cho con gái của họ và thông báo rằng ông Lý đang bị giam tại Trại tạm giam huyện Thông Hóa còn bà Triệu ở trong trại tạm giam thành phố Thông Hóa. Ngày 8 tháng 11, con gái họ đã đến trụ sở công an huyện để hỏi về vụ việc của cha mẹ mình, nhưng đã bị chặn lại ở cửa và nói rằng cảnh sát không có gì để tiết lộ cho cô, vì vụ việc của cha mẹ cô có liên quan đến “bí mật quốc gia”. Sau đó cô đi đến hai trại tạm giam, nhưng lính canh đều không cho cô vào và từ chối cung cấp mọi thông tin liên quan đến cha mẹ cô.

Ngày 24 tháng 11, cô Lý đã đến Đội An ninh Nội địa huyện Thông Hóa và được hai cảnh sát tiếp đón nói với cô rằng các cảnh sát của Đồn Công an Đông Lao, Đồn Công an Quả Tùng và Đồn Công an Nhị Mật có liên quan đến vụ án của cha mẹ cô, nhưng họ từ chối tiết lộ danh tính của những cảnh sát đó.

Hai cảnh sát này cũng tiết lộ rằng cảnh sát chưa xác định tội danh đối với cha mẹ cô Lý, nhưng chắc chắn rằng họ sẽ bị kết án. Khi cô Lý nói rằng cô ấy sẽ thuê luật sư đại diện cho họ, các cảnh sát nói rằng cô ấy không được phép làm như vậy, và ngay cả khi cô ấy thuê luật sư, thì sẽ không thay đổi được gì. Họ nói thêm rằng các bị cáo không phải là học viên Pháp Luân Công thì có thể thuê luật sư, còn học viên Pháp Luân Công thì không.

Con gái của cặp vợ chồng đã đi tới văn phòng kháng cáo, công an huyện và các cơ quan chính quyền để khiếu nại việc cảnh sát vi phạm thủ tục pháp lý trong quá trình xử lý vụ án, nhưng vô ích.

Ngày 30 tháng 11, cô đã đến Viện Kiểm sát huyện Thông Hóa và cố gắng nghe ngóng thông tin cập nhật về trường hợp của cha mẹ cô. Một nhân viên họ Trương đã hướng dẫn cô đến tìm đồn trưởng Vương Chí Nham của Đồn Công an Đông Lai.

Cô đi đến Đồn Công an Đông Lai và xác nhận được rằng chính cơ quan này đã bắt giữ cha mẹ cô. Cô cũng thấy chiếc xe máy của cha mình trong sân của đồn công an, nhưng cảnh sát từ chối trả lại.

Hai vợ chồng bị đưa ra hầu tòa vào giữa tháng 6 năm 2022. Ông Lý bị kết án 4 năm, bà Triệu bị kết án 3 năm với 4 năm quản chế. Bà Triệu gặp vấn đề về sức khỏe trong lúc bị giam giữ và được thả vào ngày 21 tháng 6. Ông Lý vẫn đang bị giam giữ tại trại tạm giam huyện Thông Hóa tại thời điểm viết bài.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Từ Nham (徐岩), đội trưởng, Đội An ninh Nội địa huyện Thông Hóa: +86-13894581239, +86-13943519035
Quản Kiện (管健), bí thư, Ủy ban Chính trị và Pháp luật huyện Thông Hóa: +86-435-5235666, +86-13904450061
Phác Uyên (朴渊), phó bí thư, Ủy ban Chính trị và Pháp luật huyện Thông Hóa+86-435- 5220377, +86-13943518081

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/11/446076.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/16/202281.html

Đăng ngày 17-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share