Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-07-2022] Gần đây kháng cáo của hai cư dân thành phố Tín Dương, tỉnh Hà Nam đối với các án tù oan sai của họ đã bị bác bỏ. Trước đó tòa án sơ thẩm đã kết án họ vì họ tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 22 tháng 6 năm 2021, bà Bạch Ngọc Trân (80 tuổi) và bà Cận Ngọc Linh (61 tuổi, một cựu kế toán trường học) đã bị cảnh sát mặc thường phục bắt giữ tại nhà bà Bạch. Cảnh sát lục soát nơi ở của cả hai bà mà không có lệnh khám xét hay xuất trình giấy tờ tùy thân của họ, cũng như không cung cấp danh sách các đồ vật bị tịch thu.

Cả hai người phụ nữ đều bị giam trong Trại tạm giam Số 1 thành phố Tín Dương, bất chấp việc bà Bạch bị huyết áp cao khi nhập trại. Sự đau khổ về tinh thần do cuộc bức hại và ngược đãi thể chất đã khiến sức khỏe của cả hai học viên suy giảm. Họ bị sụt cân đáng kể. Tại thời điểm viết bài, bà Bạch vẫn phải vật lộn với tình trạng mất thính giác và sưng chân, còn bà Cận bị đau toàn thân.

Ngày 14 tháng 12 năm 2021, hai học viên đã bị Tòa án quận Hoàng Xuyên xét xử ngay tại trại tạm giam. Họ bị buộc tội “lợi dụng tổ chức tà giáo phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ quy chuẩn được chính quyền để sử dụng kết án các học viên Pháp Luân Công.

Ngày 11 tháng 1 năm 2022, thẩm phán đã công bố phán quyết, theo đó bà Cận bị kết án 3,5 năm tù và phạt 8.000 nhân dân tệ, bà Bạch 3 năm tù và phạt 5.000 nhân dân tệ. Cả hai học viên đều đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Tín Dương. Họ khẳng định rằng không có luật nào hình sự hóa Pháp Luân Công ở Trung Quốc và công tố viên đã không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào cho thấy họ đã phá hoại việc thực thi pháp luật như thế nào.

Tháng 2 năm 2022, bà Cận phát hiện có một khối u ở ngực. Bà yêu cầu được đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, nhưng trại tạm giam từ chối và chỉ truyền tĩnh mạch cho bà. Việc này không có tác dụng gì nhiều và cuối cùng họ đã đưa bà đến Bệnh viện Ung bướu thành phố Tín Dương một tuần sau đó, và các bác sỹ ở đó yêu cầu bà nhập viện.

Sáng ngày 26 tháng 4, bà Cận bất ngờ được tòa án cấp cao hơn thông báo rằng bà cần có mặt tại tòa vào buổi chiều cho phiên tòa phúc thẩm. Bà phải vật lộn để tham gia phiên xét xử và gia đình đã rất đau lòng khi nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt và đôi mắt trũng sâu của bà.

Ngày 28 tháng 4, bởi lo lắng cho bà, gia đình đã đến trại tạm giam để yêu cầu trả tự do cho bà. Ngày hôm sau tòa án cấp cao đã đồng ý thả bà và thực hiện giám sát cư trú đối với bà.

Mặc dù không có nhân chứng nào xuất hiện tại tòa để đối chất và không có bằng chứng truy tố nào được đưa ra trước tòa, thẩm phán đã tuyên bố giữ nguyên các phán quyết ban đầu của hai học viên vào ngày 15 tháng 6.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Triệu Minh Á (赵 明亚), cảnh sát, Đồn Công an Sư Hà: + 86-18837691173, + 86-376-6524678
Trương Chấn Gia (张振 家), công tố viên, Viện Kiểm sát thành phố Tín Dương: + 86-13939793667
Trương Tân Trung (张 新 中), chánh án, Tòa án Trung cấp thành phố Tín Dương: + 86-376-6670999
Chu Hồng (朱 虹), thẩm phán chủ tọa, Tòa án Trung cấp thành phố Tín Dương: + 86-13937680068, + 86-376-6670816
Trương Quân Quân (张军军), thẩm phán, Tòa án huyện Hoàng Xuyên: + 86-13526060979

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm tham gia bức hại khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Bài liên quan:

Hai người phụ nữ Hà Nam 60 và 80 tuổi, bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/19/446464.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/23/202394.html

Đăng ngày 16-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share