Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Nội Mông Cổ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-07-2022] Sau hai năm sống lưu lạc để tránh bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công, bà Vu Chiêm Hoa ở kỳ Ba Lâm Tả, Nội Mông Cổ đã bị bắt và hiện đang đối mặt với truy tố.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Khổ nạn của bà Vu khởi nguồn từ vụ bắt giữ trước đó xảy ra vào ngày 22 tháng 4 năm 2019. Cảnh sát đã thẩm vấn bà từ 9 giờ tối đến 3 giờ chiều ngày hôm sau mà không cho phép bà ngủ. Ông Hình Khuê chồng bà cũng bị giữ trong trụ sở công an huyện một ngày.

Sau 51 ngày bị giam giữ và thẩm vấn, tim của bà Vu xuất hiện vấn đề nghiêm trọng. Sau những yêu cầu mạnh mẽ từ phía gia đình và luật sư, bà đã được thả vào ngày 12 tháng 6.

Một tháng sau, cảnh sát gọi điện cho chồng bà và nói rằng họ sẽ bức hại bà. Để tránh bị bắt lại, bà Vu đã phải rời nhà sống lưu lạc dù sức khỏe không tốt.

Đội trưởng Lưu Thái Quân của Đội An ninh Nội địa kỳ Ông Ngưu Đặc đã đến tìm chồng của bà Vu tại nơi làm việc của ông vào tháng 8 năm 2019, và yêu cầu ông tiết lộ nơi ở của bà, nhưng ông từ chối.

Vài tuần sau, cảnh sát lại điện thoại cho ông và yêu cầu ông đến đồn công an. Khi ông đến đó, họ bắt ông mặc đồng phục tù nhân, còng tay và tra khảo ông. Họ cũng lấy đi điện thoại di động của ông để xem lịch sử liên lạc của ông với bà Vu. Cảnh sát đe dọa ông sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng nếu bao che cho bà Vu.

Ngày 7 tháng 4 năm 2020, chồng của bà Vu lại bị triệu tập đến công an huyện. Cảnh sát đã kiểm tra điện thoại di động của ông một lần nữa và cũng hỏi thông tin về anh chị em của ông, tên của các con của ông và bà Vu, và những nơi ông đi trong vài tháng trước đó. Họ bắt ông mặc lại đồng phục của tù nhân trong khi tra hỏi.

Sau đó cảnh sát đã xác định được vị trí của bà Vu và theo dõi bà khi bà từ nơi ẩn náu trở về nhà riêng vào tối ngày 6 tháng 1 năm 2022 và đợi ở bên ngoài tòa nhà căn hộ của bà xuyên đêm.

Khoảng 10 giờ sáng hôm sau, ngay khi chồng bà ra khỏi tòa nhà, cảnh sát đã giật chìa khóa của ông. Lưu Thải Quân và hơn 30 cảnh sát đã lục soát nơi ở của cặp vợ chồng này, tịch thu sách Pháp Luân Công, ảnh Nhà sáng lập Pháp Luân Công và máy tính của bà.

Bà Vu bị đưa tới Trại tạm giam kỳ Ông Ngưu Đặc và vẫn bị giam giữ ở nơi này kể từ đó. Chồng bà cũng bị bắt và bị giữ tại trụ sở Công an kỳ Ba Lâm Tả đến 6 giờ chiều.

Gần đây chồng bà Vu biết tin rằng công an đã chuyển hồ sơ của bà tới Viện Kiểm sát địa phương.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Dương Lập Công (杨立功), Trưởng Công an kỳ Ông Ngưu Đặc: +86-13947625597
Lưu Thải Quân (刘彩军), Đội trưởng Đội An ninh Nội địa kỳ Ông Ngưu Đặc: +86-13722163966
Hàn Dĩnh (韩颖), Bsis thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật kỳ Ba Lâm Tả

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Bài liên quan:

Cảnh sát sách nhiễu chồng của một nữ học viên Pháp Luân Công sau khi bà rời nhà để tránh bức hại

Một phụ nữ sức khỏe yếu buộc phải rời khỏi nhà để tránh bức hại thêm nữa

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/15/446266.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/20/202339.html

Đăng ngày 17-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share