Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-07-2022] Hai năm sau khi kết thúc án tù 10 năm vì tu luyện Pháp Luân Công, ông Vương Trung Thực (gần 70 tuổi, trú tại thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông) lại bị kết án 8 năm tù oan sai vì cùng lý do.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ năm 1999.

Ngày 11 tháng 11 năm 2020, ông Vương bị bắt giữ vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Đến tháng 6 năm 2021, ông đã bị kết án 8 năm tù và thụ án trong Nhà tù tỉnh Sơn Đông và bị phạt 40.000 nhân dân tệ.

Vì ông Vương từ chối chép tay nội quy nhà tù, lính canh đã tát vào mặt ông và bắt ông phải đứng bất động trong suốt 3 ngày. Sau khi ông bị chuyển đến khu 11, lính canh thường tra tấn ông ở hành lang và còn bắt ông ngủ luôn tại đó.

Những bức hại trong quá khứ

Kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, ông Vương và vợ là bà Lý Tú Vân đã nhiều lần bị chính quyền bức hại vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công.

Ngày 25 tháng 4 năm 2007, cảnh sát bắt giữ bà Lý tại nhà và tịch thu tất cả đồ đạc có giá trị của họ, trong đó có xe máy, TV và tủ lạnh. Bà cũng bị đánh đập ở trong trại giam địa phương. Sau đó, bà bị kết án 5 năm tù và bị chuyển đến Nhà tù Nữ tỉnh Sơn Đông ở thành phố Tế Nam.

Trong hai năm tiếp theo, ông Vương buộc phải sống xa nhà để tránh bị bức hại. Cảnh sát đã đưa tên ông ấy vào danh sách truy nã và dán các áp phích truy nã quanh thành phố, kể cả bên ngoài nhà mẹ vợ ông, để truy tìm ông.

Trong thời gian đó, ông Vương phải sống vô gia cư và thường ở nơi hoang dã, uống nước từ hồ chứa và ăn bất kỳ thức ăn nào mà ông có thể tìm được.

Trong thời gian diễn ra Thế vận hội Bắc Kinh 2008, người của chính quyền đã theo dõi con gái ông Vương nhằm bắt giữ ông. Hơn 100 cảnh sát mặc thường phục đã được điều động truy lùng ông ấy.

Tối ngày 15 tháng 5 năm 2009, ông Vương bị bắt và đưa đến Trại giam Phó Gia. Sau đó ông bị kết án 10 năm tù và bị chuyển đến Nhà tù tỉnh Sơn Đông vào tháng 1 năm 2010.

Ngày 2 tháng 4 năm 2013, khi con gái ông Vương đưa cháu ngoại đến thăm ông, ông đã nói với cậu bé rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo, ChânThiện Nhẫn hảo“. Do đó, lính canh ngay lập tức cho kết thúc cuộc thăm thân và nói với con gái ông rằng họ sẽ không cho cô vào thăm ông nữa.

Từ tháng 8 năm 2014 đến năm 2017, ông Vương bị biệt giam và bị tù nhân giám sát suốt ngày đêm.

Ngày 18 tháng 8 năm 2017, lính canh đã cưỡng chế tiêm một loại thuốc không rõ nguồn gốc vào người ông và họ đã đánh đập ông khi ông phản kháng.

Ngày 16 tháng 5 năm 2019, sau khi ông Vương được trả tự do, nhà máy xi măng nơi ông từng làm việc cho biết họ coi như ông đã qua đời và đã xóa dữ liệu thâm niên công tác của ông, khiến ông không còn được hưởng các khoản phúc lợi hưu trí. Ngoài ra, họ còn yêu cầu ông nộp 300.000 nhân dân tệ vào tài khoản hưu trí để tiếp tục tính lợi ích tích lũy.

Bài liên quan:

Bốn người dân Sơn Đông bị kết án tù vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/12/446125.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/23/202396.html

Đăng ngày 18-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share