Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-07-2022] Bà Hạ Tường Cô đã rơi vào hôn mê sâu sau một tháng rưỡi bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp), một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Hơn một năm qua, cư dân thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam này vẫn đang hôn mê bất tỉnh, gia đình bà bị hạn chế vào thăm nom.

8b87904b8b2441f7a1a3e4bc49cdb446.jpg

Bà Hạ Tường Cô

f5f1322080a341aa2aacad1cf1e44443.jpg

Bà Hạ Tường Cô đang hôn mê

Bà Hà (61 tuổi) là một cựu y tá của bệnh viện bà mẹ và trẻ em. Bà đã bị bắt tại nhà vào ngày 16 tháng 5 năm 2021 và bị giam trong Trại tạm giam Số 4 thành phố Trường Sa, và bị từ chối thăm thân. Khi em gái bà nói với viên cảnh sát phụ trách vụ việc của bà Hà rằng nếu bà Hà có mệnh hệ gì trong khi bị giam giữ thì họ sẽ phải chịu trách nhiệm, viên cảnh sát này đã nổi giận và quát tháo bà.

Ngày 3 tháng 7, cảnh sát đã gọi cho gia đình bà Hà và bảo họ đến Bệnh viện Số 1 thành phố Trường Sa. Khi họ đến đó, bà Hà đã đang ở trong trạng thái hôn mê. Họ khóc gào và gọi tên bà, nhưng bà không có phản ứng gì. Sau khi em gái bà mạnh mẽ yêu cầu đưa bà đi cấp cứu, bà được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt vào ngày 4 tháng 7 và đã đến giờ bà vẫn đang hôn mê bất tỉnh.

Trong khi người nhà của các bệnh nhân khác trong phòng chăm sóc tích cực được phép vào thăm bệnh nhân hàng ngày, thì cảnh sát chỉ cho phép gia đình bà Hà đến thăm mỗi tuần một lần và mỗi lần chỉ 5 phút. Ngoại trừ gia đình trực tiếp của bà, bất kỳ người thân hoặc bạn bè nào khác muốn đến thăm bà đều phải có sự phê chuẩn của Đồn Công an Thanh Thủy Đường.

Khi gia đình của bà Hà đến thăm, họ thường ở bên nói với bà rằng họ mong bà sớm bình phục. Chỉ cần bà có thể ăn uống và nói chuyện, họ sẽ đưa bà về nhà. Nhưng cho dù họ có gọi bà như thế nào, bà vẫn không có phản ứng gì.

Trước Tết 2022, bác sỹ Hoàng Khang điều trị tại phòng chăm sóc tích cực đã nói với gia đình bà Hà rằng anh ta đã nộp đơn xin chuyển bà đến phòng bệnh thông thường để gia đình bà có thể tự chăm sóc cho bà. Nhưng sau kỳ nghỉ Tết, Hoàng lại nói với gia đình rằng công an thành phố đã từ chối đề nghị của mình.

Trước vụ bắt giữ gần nhất này, bà Hà đã nhiều lần bị chính quyền nhắm đến trong 23 năm qua vì kiên đức tin. Bà từng bị lĩnh bốn án lao động cưỡng bức, ba lần bị giam trong bệnh viện tâm thần. Bà không được phép làm việc, tiền lương và bảo hiểm y tế của bà bị đình chỉ. Chồng bà cũng buộc phải ly hôn với bà.

Gia đình bà không thể tưởng tượng nổi cảnh sát đã làm gì với bà trong một tháng rưỡi bà bị giam giữ sau khi bị bắt để khiến bà rơi vào hôn mê sâu như vậy.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Long (龙), cảnh sát, Đồn Công an Thanh Thủy Đường: +86-18073183816
Trâu Trùng (邹冲), cảnh sát, Đồn Công an Thanh Thủy Đường: +86-15343014567
Tào (曹某), cảnh sát, Đồn Công an Thanh Thủy Đường (Tào từng tự miệng anh ta nói rằng đã bức thực bà Hạ hơn 10 lần): +86-13808433707
Hoàng Khang (黄康), bác sỹ điều trị, Bệnh viện Số 1 thành phố Trường Sa: +86-13574886917

Bài liên quan:

Một người phụ nữ ở tỉnh Hồ Nam rơi vào hôn mê sâu sau khi bị bắt lại trong vòng 2 tháng

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/5/445831.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/9/202164.html

Đăng ngày 15-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share