Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 09-08-2022] Ngày 23 và 25 tháng 7 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Croatia đã tổ chức các hoạt động vạch trần cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ở hai thành phố ven biển Rovinj và Rijeka. Khách du lịch và người dân địa phương đã có dịp tìm hiểu về môn tu luyện và nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn. Nhiều người đã kinh hoàng khi nghe chi tiết về cuộc bức hại của ĐCSTQ kéo dài trong 23 năm qua.

f0d4ad8c0cac23edffea18cbb5c21e72.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp và một số người đã học chúng ngay tại chỗ.

6ca706a17885ab024505617e05352f57.jpg

6143bda5a39bac76319cece739d37c0b.jpg

9a9556726ad2ac61e26f82bc66ee673f.jpg

Các học viên phổ biến cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của ĐCSTQ.

6cb5f1a07e01fa43277990d46c0f5a43.jpg

47c682952a61a1f707645022d33db45e.jpg

Người qua đường ký bản kiến ​​nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

Cựu phóng viên: Thu hoạch nội tạng sống là điều chỉ băng nhóm tội phạm mới có thể làm được

Ngay sau khi các học viên dựng quầy thông tin ở Rijeka, một số người đã đến ký vào bản kiến ​​nghị. Ông Nikola, phóng viên đã nghỉ hưu của một đài phát thanh Zadar trước đây, cho hay ông chưa từng nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng ông biết Trung Quốc có nhiều vấn đề. Khi ông biết rằng ĐCSTQ tiến hành thu hoạch nội tạng từ các học viên trong khi họ vẫn còn sống, ông nói, “Đây là điều mà chỉ các băng nhóm tội phạm mới có thể làm được.”

09fcbdb761a15dca53062cf70d1b3bbe.jpg

Phóng viên đã nghỉ hưu Nikola

Ông Nicola nói, “Tôi đã ký vào bản kiến ​​nghị để phản đối băng đảng Trung Cộng này.”

Mẹ và con gái tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp

945a4390ac49a4a49b711899cb088625.jpg

Bà Ljubica và con gái Laura hy vọng sẽ có nhiều người lên tiếng phản đối cuộc bức hại.

Sau khi bà Ljubica và con gái Laura ký bản kiến nghị, họ còn muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Và họ đã kiên nhẫn chờ đợi khi thấy các học viên bận rộn.

Hai mẹ con bà đã lắng nghe một học viên giải thích về việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong một lúc lâu. Trước khi rời đi, họ đề nghị các học viên tổ chức nhiều hoạt động hơn để có thêm nhiều người có thể tìm hiểu về vấn đề này.

7a2a2b064bda32450711598f0ccfd177.jpg

Hai mẹ con đến từ Đức lắng nghe lời giải thích của một học viên

Ở Rovinj, một người mẹ và con gái đến từ Đức đã lặng lẽ lắng nghe một học viên giảng chân tướng bằng tiếng Đức trong một thời gian dài. Họ cho biết thu hoạch nội tạng sống là điều quá đáng sợ, những điều kinh hoàng này xảy ra trong bóng tối và không được đưa tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Hai mẹ con chân thành chúc sự kiện của các học viên thành công.

Mọi người khuyến khích nỗ lực của các học viên

af6c9c4f19aefd59054b856430851876.jpg

Anh Eric khen ngợi hoạt động vạch trần cuộc bức hại của các học viên.

Anh Eric, người tập yoga, ca ngợi các học viên vì đã phổ biến cho mọi người về nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn. Khi anh nghe tin các học viên bị bức hại ở Trung Quốc ra sao, anh đã bị sốc và nói rằng điều đó thật kinh hoàng.

Sau khi ký bản kiến nghị, anh Robert ở Rijeka nói rằng anh đã biết rất nhiều điều về Trung Quốc thông qua thời báo Epoch Times. Và rất khó để mọi người biết điều gì đang thực sự xảy ra vì rất ít phương tiện truyền thông đưa tin về sự thật. Anh nói với các học viên rằng báo Epoch Times là một phương tiện truyền thông hiếm hoi dám nói sự thật, và anh thường đăng lại các bài báo của trang này trên các kênh truyền thông độc lập của mình.

Một cô gái bước nhanh qua quầy thông tin đã dừng lại khi nhìn thấy biểu ngữ ghi “Hãy chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công”. Cô nói với các học viên rằng cô đã từng đến Trung Quốc và chứng kiến ​​việc cảnh sát ĐCSTQ đối xử tàn bạo với các học viên trên đường phố. Cô cho hay cô chưa bao giờ ký bất kỳ bản kiến ​​nghị nào, nhưng cô rất vui khi được ký để ủng hộ Pháp Luân Công.

Sự kiện trong hai ngày diễn ra từ 5:00 chiều đến 10:00 tối, và có vô số khách du lịch ghé qua. Sau 9 giờ tối, các học viên tổ chức lễ thắp nến và lặng lẽ ngồi tưởng nhớ các đồng tu đã bị ĐCSTQ bức hại tàn bạo đến chết trong 23 năm qua. Âm nhạc uy nghiêm vang lên trên đường phố, và những người đi bộ trở nên im lặng khi họ đi ngang qua địa điểm tổ chức sự kiện của các học viên.

239e88a46444080905f660c7f5451d2d.jpg

Các học viên tổ chức lễ thắp nến để tưởng nhớ các học viên đã qua đời vì cuộc bức hại

fff5b92c2884d018d468391426cc8cb1.jpg

Mọi người tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ lại bức hại pháp môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/9/447465.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/12/202751.html

Đăng ngày 16-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share