Bài viết của các phóng viên Minh Huệ tại Toronto, Canada

[MINH HUỆ 08-08-2022] Ngày 6 tháng 8 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Toronto, Canada đã tổ chức một cuộc diễu hành để chúc mừng 400 triệu người đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Những người tham gia diễu hành đã tập trung tại Quảng trường Clarence, dọc theo hướng bắc của Đại lộ Spadina tiến vào Khu phố Tàu, sau đó vòng lại College Street và trở về Quảng trường Clarence.

460d701dd0c0316056970e43ec2140ee.jpgd3405a9ceff537364ab958aa446af5b4.jpgb75643ddae8ca922ecfd4deb6103f041.jpgbd5fe53a6246a3190fbde5a0f9434e18.jpg3e79921608831908cf0cf79e2b42732c.jpg7cf6f85ac20f3df61a606d7f8a31f5c1.jpg4a04c40f8af2a8dd6210352332a720e3.jpg1f12bb89d04cf95117b9ca1388bcad34.jpgd20d4581cdc9cfd0b9905625e9d5f77b.jpg

Cuộc diễu hành tại Toronto ngày 6 tháng 8 năm 2022

Khách du lịch: Tôi thật may mắn khi được xem một cuộc diễu hành tuyệt vời như vậy

cea72b0ef5b4389ef5e31933e49cff1b.jpgCô Shirley từ British Columbia giơ ngón tay cái lên biểu thị sự tán thưởng

Cô Shirley từ British Columbia, Canada cho biết: “Cuộc diễu hành thật tuyệt vời. Tôi thật may mắn khi được xem một cuộc diễu hành tuyệt đẹp đến vậy.”

Cô cũng nói rằng cô thực sự vui khi thấy rất nhiều người Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ, bởi vì ở Trung Quốc không hề có tự do. Còn ở Canada, mọi người được tự do, vì vậy cô cho rằng việc các học viên thông qua phương thức như thế này để kháng nghị là rất hợp lý, đồng thời qua đó có thể giúp cho nhiều người Trung Quốc bị bức hại có được tự do. Cô cho biết các học viên đã làm rất tốt và cô ủng hộ nỗ lực của họ.

Cư dân: Tôi rất vui mừng cho những ai đã thoái ĐCSTQ và tôi muốn chúc mừng họ

1637d5d875f593b4fdd3301f7e379bb8.jpgAnh Eduardo cùng gia đình xem cuộc diễu hành

Anh Eduardo, một cư dân Toronto đến từ Mexico, đã cùng gia đình xem cuộc diễu hành. Anh chia sẻ: “Cả gia đình chúng tôi ủng hộ việc phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ. Tôi biết Pháp Luân Đại Pháp, tôi biết rõ họ đang làm gì trên toàn thế giới. Chúng ta có thể thấy rất rõ tại sao họ khuyên mọi người thoái ĐCSTQ, bởi vì ĐCSTQ ấy vô cùng tà ác. Cả gia đình chúng tôi đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Ngày hôm nay, tôi biết có rất nhiều người đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Tôi thực sự rất mừng cho họ. Tôi muốn chúc mừng họ!”

Người Canada gốc Hoa: Khi tất cả người dân Trung Quốc đều thoái ĐCSTQ, nó sẽ diệt vong

b39d46440d721723f680d336ab675947.jpg

Bà Trần Hương Lan cầm bông hoa sen nhỏ trong tay cùng tờ rơi thông tin Pháp Luân Đại Pháp

Bà Trần Hương Lan từ Hồng Kông đã xem cuộc diễu hành ở Khu phố Tàu. Tuy đã già yếu, đi lại tập tễnh, nhưng bà đã đứng lại rất lâu để xem cuộc diễu hành.

Bà nói: “Hàng năm tôi đều xem các cuộc diễu hành của các học viên, bởi vì Pháp Luân Đại Pháp tôn vinh các giá trị truyền thống Chân-Thiện-Nhẫn ở Trung Quốc. Hơn nữa giá trị văn hóa mà cuộc diễu hành tôn vinh lại chính là văn hóa truyền thống Trung Quốc, chẳng hạn như Đoàn nhạc Tian Guo, các tiên nữ và các điệu múa sư tử. Cuộc diễu hành này quá tuyệt vời!

“Cuộc diễu hành ngày hôm nay, được tổ chức để chúc mừng 400 triệu người Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ, điều đó vô cùng ý nghĩa. Khi tất cả người dân Trung Quốc đều thoái ĐCSTQ, nó sẽ diệt vong.”

Một khán giả kêu gọi ĐCSTQ khôi phục quyền tự do cho các học viên Pháp Luân Công

96bee30c5a78e21b76b5d89658c8288a.jpgÔng Yovani, họa sỹ (bên phải), người bạn Zac (bên trái) cùng vợ, cô Noora (ở giữa)

Sau khi đọc thông tin trên một biểu ngữ trong cuộc diễu hành, một người đàn ông đã hô lớn: “ĐCSTQ, hãy trả tự do cho các học viên Pháp Luân Công!”

Người đàn ông đó có tên Yovani, một nghệ sỹ từ Cuba và hiện đang là công dân Canada.

Sau khi một học viên nói với họ về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, ông Yovani cho biết: “Tôi từng sống ở một quốc gia cộng sản giống như Trung Quốc. Vì thế tôi biết rõ những gì ĐCSTQ đã làm. ĐCSTQ cực kỳ tà ác, bởi nó bức hại tín ngưỡng, bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp không được tự do thực hành tu luyện ở Trung Quốc.”

“Tôi sẽ cố gắng hết sức mình để trợ giúp họ”

b1e0d6e0140d6670f07e00ce16b7722e.jpg

Bà Sonia cùng chồng, ông Robert

Bà Sonia cùng chồng, ông Robert, đã dừng lại để xem cuộc diễu hành. Bà Sonia cho biết bà đã biết Pháp Luân Đại Pháp. Khi bà nghe về cuộc bức hại của ĐCSTQ, bà nói: “Những gì ĐCSTQ làm thật ngu xuẩn. Mọi người đều có thể có những tín ngưỡng khác nhau và niềm tin của họ không nên bị hạn chế, đó chính là những gì toàn thế giới đang thực hiện.”

Khi biết ĐCSTQ phát động cuộc bức hại này vì nó kiểm soát Trung Quốc bằng bạo lực và dối trá, bà Sonia cho hay: “Bây giờ, rốt cuộc tôi đã minh bạch được tại sao ĐCSTQ lại bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Hàng năm, tôi sẽ ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại này. Tôi đã ký và tôi cũng bảo chồng tôi ký nhưng ông ấy vẫn không hiểu tại sao tôi lại làm vậy.”

Sau khi nghe chân tướng, bà Sonia đã hỏi chồng xem ông đã hiểu ý nghĩa của việc ký bản kiến nghị chưa. Ông Robert trả lời rằng bây giờ ông đã hiểu. Khi bà Sonia biết vẫn còn nhiều học viên bị ĐCSTQ đàn áp và nhiều người vẫn bị bức hại đến chết. Bà nói: “Tôi sẽ cố gắng hết sức để trợ giúp họ. Tôi hy vọng mọi việc sẽ tốt đẹp hơn. Tôi hy vọng tiếng nói của các bạn có thể được nhiều người chú ý hơn. Tôi hy vọng cuộc bức hại này có thể chấm dứt càng sớm càng tốt.”

“Tôi sát cánh cùng các bạn để phản đối sự chuyên chế của ĐCSTQ”

ff480a382ba37a2b20a798c89926b670.jpgCô Sabrina

Cô Sabrina cho biết trước đó cô đã xem các cuộc diễu hành của các học viên. Khi cô biết cuộc diễu hành này được tổ chức để chúc mừng 400 triệu người Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ, cô thốt lên: “Điều này thật tuyệt vời. Các bạn nên tiếp tục thực hiện việc này để nhiều người hơn nữa biết chuyện đó. Tôi rất ủng hộ các bạn và tôi sẽ sát cánh với các bạn để phản đối sự chuyên chế của ĐCSTQ.”

Cô nói rằng cô biết rất nhiều về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Cô nói ĐCSTQ cần chấm dứt cuộc bức hại càng sớm càng tốt vì mọi người đều có quyền tự do đối với tín ngưỡng của riêng mình.

Một khán giả chức mừng người dân Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ

381173827e3a3b64cc4de84137d5ab02.jpgÔng Saumio cùng gia đình

Ông Saumio cùng gia đình rất hào hứng khi thấy cuộc diễu hành đi ngang qua. Khi được hỏi gia đình ông đã nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp chưa, ông Saumio chia sẻ: “Tất nhiên chúng tôi đã nghe nói qua! Chúng tôi đã thấy trên tờ báo tiếng Anh của tạp chí The Epoch Times.Chúng tôi đặt mua tạp chí này, đó là kênh truyền thông duy nhất mà chúng tôi tin tưởng.

Nói về cuộc bức hại của ĐCSTQ, ông chia sẻ: “Điều này thật vô lý. Mọi người đều nên được có tự do tín ngưỡng. Tín ngưỡng đến từ một nơi còn cao hơn chính phủ. Một chính phủ lẽ nào có thể quyết định một người nên hay không nên có tín ngưỡng.”

Khi ông nghe thông tin 400 triệu người đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, ông thốt lên: “Điều đó thực sự tuyệt vời.”

Ông Saumio và gia đình ông cũng nói với mọi người xung quanh những gì họ biết về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và Tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại bức hại môn tu luyện?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/8/447417.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/11/202730.html

Đăng ngày 15-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share