Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Áo

[MINH HUỆ 31-07-2022] Từ ngày 18 tới 22 tháng 7 năm 2022, các học viên Pháp Luân Công tại Áo đã tổ chức chuyến hành trình xe hơi mang tên “Hành trình Hoa sen” để giảng chân tướng tại tám thành phố.

Các học viên đã di chuyển theo hướng Tây, từ Graz ở Trung Nam của Áo tới Klagenfurt, Villach và Bregenz trên biên giới Thụy Sỹ và trở về theo hướng Đông tới Innsbruck, Salzburg và Sankt Pölten. Trên hành trình, họ đã phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công và thu thập chữ ký từ nhiều người dân.

Các hoạt động tại Graz, thủ phủ của bang Styria

6c2f9fc483bc49bf3905413371677750.jpg

Các học viên giới thiệu về Pháp Luân Công và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của ĐCSTQ tại Graz vào ngày 18 tháng 7

Khởi đầu hành trình, các học viên đã tới Graz, thủ phủ của bang Styria vào ngày 18 tháng 7. Một giáo viên dạy lịch sử đã tới quầy thông tin để ký đơn kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Ông nói: “Tôi phải nói về chủ đề này ở trên lớp và để các học sinh của tôi biết sự thật”. Ông lấy một số tài liệu thông tin về tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Công còn sống và đề nghị trình chiếu một bộ phim về cuộc bức hại tại trường học nơi ông giảng dạy.

4e257cf849b3acf2fdfe73fb28d2f36e.jpg

Một giáo viên lịch sử ký đơn kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Một người đàn ông khác tới hỏi thêm thông tin về Pháp Luân Công. Ông cho hay ông vừa mới thôi việc bởi ông hy vọng sẽ có thời gian để khám phá ý nghĩa của cuộc đời và mong tìm thấy một môn tu luyện phù hợp. Ông cũng nói rằng ông có duyên với các học viên Pháp Luân Công và sẽ tới một điểm luyện công để học các bài công pháp.

Các hoạt động ở Klagenfurt, thủ phủ của bang Carinthia

5b80d46f2df12242ddf37287198fdf32.jpg

Các học viên giới thiệu Pháp Luân Công và thu hút sự chú ý về cuộc bức hại của ĐCSTQ ở Klagenfurt vào ngày 19 tháng 7.

7ada3c5d7c081d8ef887c5571ee1deef.jpg

Người qua đường dừng lại để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công

Các học viên tiếp tục hành trình về phía Tây của họ tới Klagenfurt, thủ phủ của bang Carinthia và thành phố Villach. Ngày 19 tháng 7, tại Klagenfurt, các học viên đã gặp nhạc sỹ nổi tiếng của Áo Andreas Gabalier và người họ hàng của ông. Âm nhạc của ông được rất nhiều người biết đến trong vùng với hơn 4 triệu lượt xem trên YouTube. Sau khi đọc tờ thông tin, người họ hàng hỏi ông có muốn viết một bản nhạc dành cho các học viên hay không. Nhạc sỹ Gabalier cho biết ông đã chú ý tới việc các học viên Pháp Luân Đại Pháp giảng thanh chân tướng khi ông trong quán cafe và sẽ tiếp tục lưu ý.

Đoàn xe tiếp tục hành trình về phía Tây tới Bregenz, thủ phủ của Faralberg vào ngày 20 tháng 7. Các học viên đã gặp hai nhạc sỹ đến thành phố này để tham dự buổi khai mạc của một lễ hội âm nhạc địa phương. Một trong hai nhạc sỹ đến từ Trung Quốc, và người còn lại đến từ Nga. Họ đã đọc bảng trưng bày của các học viên một hồi lâu.

Một học viên đã nói với họ rằng hơn 4.000 học viên đã chết bởi cuộc bức hại của ĐCSTQ và phơi bày màn tự thiêu giả trên Quảng trường Thiên An Môn. Nhạc sỹ người Nga đã nhanh chóng hiểu ra được sự giả dối của ĐCSTQ. Nhạc sỹ người Trung Quốc đã cảm ơn các học viên vì đã cho ông biết những thông tin khác với tuyên truyền của ĐCSTQ mà ông từng nghe khi còn nhỏ. Ông cũng nhận những tài liệu về việc thoái ĐCSTQ.

Bang Tyrol

Các học viên đã di chuyển về phía Đông tới Innsbruck, thủ phủ của bang Tyrol và Salzburg, thủ phủ của bang Salzburg vào ngày 21 tháng 7. Người dân địa phương đã tới thăm quan quầy thông tin của họ. Các học viên đã giảng chân tướng cho người bán hàng khi họ đi ngang qua một quán kem. Sau khi nghe nói về cuộc bức hại của ĐCSTQ, người bán hàng đã chấn động và đề nghị các học viên để lại một số tờ thông tin để mọi người tìm hiểu.

8e4d18c5295a2a66f1940f3cad4f60fc.jpg

Một học viên giải thích về Pháp Luân Công cho người qua đường và lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ

Ngày 22 tháng 7 là ngày cuối cùng của hành trình giảng thanh chân tướng. Đoàn xe đã tới Linz, thủ phủ của vùng Thượng Áo, và Sankt Pölten, thủ phủ của Hạ Áo. Có nhiều nghệ sỹ đường phố biểu diễn tại Linz ngày hôm đó. Quầy thông tin của các học viên cũng đã thu hút các nghệ sỹ đến từ nhiều quốc gia, và họ mong muốn tìm hiểu về Pháp Luân Công. Các tờ thông tin Pháp Luân Công được viết bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau đã được truyền tay nhau đọc.

57c03ab8d12f4a66eef827bf92feee7a.jpg

Các học viên ở Linz

Hành trình Hoa sen năm ngày, đi qua bảy bang và tám thành phố của Áo, đã kết thúc thành công. Các học viên cho biết họ rất vui vì nhiều người có duyên có thể nhân cơ hội này tìm hiểu về Pháp Luân Công và lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ lại bức hại pháp môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Sư phụ Lý Hồng Chí truyền ra công chúng tại Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã phổ biến ở hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp nhẹ nhàng, pháp môn này đã được hàng triệu người theo học và trải nghiệm những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), coi sự phổ biến ngày càng mạnh mẽ của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng, nên đã ban hành lệnh cấm vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận hàng nghìn học viên đã mất mạng trong 22 năm qua vì bị bức hại. Con số thực tế được cho là còn cao hơn nhiều. Nhiều người đã bị cầm tù và tra tấn vì đức tin của họ.

Có bằng chứng cụ thể cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại các học viên bị giam cầm để thu hoạch nội tạng của họ và cung cấp cho ngành công nghiệp ghép tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức ngoài vòng pháp luật có quyền vượt trên cả hệ thống cảnh sát và tư pháp, và có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/31/447038.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/5/202635.html

Đăng ngày 11-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share