Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Pháp

[MINH HUỆ 04-08-2022] Tuần vừa qua, các học viên Pháp Luân Công đã đi vòng quanh miền Đông nước Pháp để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Họ đến các khu chợ sầm uất và trung tâm thành phố để giới thiệu môn tu luyện cả thân lẫn tâm cho du khách và người dân địa phương. Các học viên cũng kêu gọi sự trợ giúp để chấm dứt những hành vi tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Trong thời gian từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8, các học viên đã trình diễn các bài công pháp bên ngoài tòa thị chính thành phố ở Besançon, tại các khu chợ ở Chalon-sur-Saône và Louhans, và ở trung tâm thành phố Lyon. Mọi người cảm ơn các học viên đã thông tin cho họ về cuộc bức hại và khích lệ các học viên tiếp tục kiên trì kháng nghị ôn hòa để phản đối cuộc bức hại.

Gần nhà thờ ở Lyon

2c1308542e636059a9faaa777bb48bb1.jpg 85ddc9ce70e41df3d02dacda59ae973d.jpg

Các học viên chia sẻ với người qua đường về cuộc bức hại đang diễn ra khi họ dừng lại để đọc các bảng trưng bày

cdd86c007b8bb28f8f25073949daa4a2.jpg

Bài công pháp thứ hai của Pháp Luân Đại Pháp

202dadf784f32cb902ef190a148e7a2e.jpg 08e93cb1a5032e624796992eb011120f.jpg

Mọi người ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Ngày 2 tháng 8 vừa qua, bên cạnh Nhà thờ Cathédrale Saint-Jean-Baptiste ở Lyon, các học viên đã trình diễn các bài công pháp và thu thập chữ ký vào một bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Anh Akakkal Kader tham gia sản xuất các sản phẩm dược phẩm. Anh đã rất kinh ngạc khi biết về cuộc bức hại đối với các học viên Pháp Luân Công. Anh nói: “ĐCSTQ ở phía sau thao túng việc mổ cướp nội tạng từ những tù nhân lương tâm rồi đem bán vì lợi nhuận. Chỉ có tập đoàn lưu manh và xã hội đen mới làm những việc như vậy.”

Cô Martine đã nói chuyện với các học viên một lúc rất lâu, cô nói: “Lấy đi nội tạng từ người còn sống là chuyện thật kinh hoàng và không thể dung thứ. Khi người ta làm hại người khác, thực chất chính là họ đang tự hại chính mình. Đó là tự hủy hoại bản thân. Con người nên sống thiện. Khi bạn hủy hoại người khác, chính là bạn hủy hoại một phần của bản thân mình. Đừng làm với những người khác những gì mà bạn không muốn họ làm với bạn. Cái ác ở khắp mọi nơi và cần phải bị đánh bại. Chúng ta nên bắt đầu từ chính bản thân mình. Cho người khác cũng là cho mình, giống như máu tuần hoàn trong cơ thể – toàn bộ nhân loại đều là một thể hoàn chỉnh.”

Anh Raphaël Gounon, một người theo Cơ đốc giáo, chia sẻ: “Trung Quốc là một quốc gia lớn với nền văn hóa cổ xưa, nhưng nó đang chà đạp lên nhân quyền của những nhóm thiểu số, của những người bất đồng chính kiến, bất đồng văn hóa và tín ngưỡng. Tôi cầu nguyện cho các bạn! Tôi cầu nguyện cho người dân Trung Quốc!”

Anh Andrea, một thợ cơ khí hàng hải đến từ Ý, đang đi nghỉ ở Lyon. Khi anh nghe nói về việc Pháp Luân Đại Pháp đã hồng truyền toàn thế giới nhưng lại bị ĐCSTQ đàn áp, kể cả việc thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong khi họ vẫn còn sống, anh đã rất kinh hoàng. Anh ký bản kiến nghị và nói sẽ lên mạng để tìm hiểu thêm thông tin và các điểm luyện công khi anh trở lại Ý.

Anh chia sẻ: “Chân-Thiện-Nhẫn có lợi cho sức khỏe của con người. Mọi người nên thu xếp một chút thời gian để tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.” Anh cho biết anh sẽ nói với mẹ anh và bạn bè về cuộc bức hại và khuyên họ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

1fecb5b4a7d282a29d7f9ea056cc33c8.jpg

Anh Andrea nói rằng mọi người nên tu luyện Pháp Luân Công

Thông tin cho mọi người về cuộc bức hại tại khu chợ ở Louhans

Chợ Louhans được biết đến là nơi buôn bán các loại gia cầm sống như gà, chim cảnh và đã có lịch sử hơn một thế kỷ. Bên cạnh trái cây và rau, khu chợ còn bày bán các loại động vật nuôi còn sống. Ngày 1 tháng 8 vừa qua, các học viên đã cung cấp thông tin và nói với mọi người về cuộc bức hại ở Trung Quốc tại khu chợ Louhans.

f093d4dd544a0f626f795afa55599819.jpg faccf160b26f71e953fb4af04b30ea9e.jpg

Mọi người ký bản kiến nghị kêu gọi sớm chấm dứt cuộc bức hại

Sau khi mọi người nghe về cuộc bức hại ở Trung Quốc, họ đã ký bản kiến nghị để thể hiện sự ủng hộ. Một người đàn ông đã ký bản kiến nghị và sau đó quay trở lại cùng bốn, năm người bạn và tất cả họ đều ký bản kiến nghị.

Giới thiệu Pháp Luân Công tại Chalon-sur-Saône

Chalon-sur-Saône là một cảng sầm uất từ thời cổ đại. Dòng sông Saône nổi tiếng chảy ngang qua thành phố. Ngày 31 tháng 7, các học viên đã giới thiệu Pháp Luân Công cho người dân ở khu chợ Chalon-sur-Saône.

e4f5104383fbea99fdf3bfca073beeb6.jpg

Các học viên trò chuyện với mọi người về cuộc bức hại tại khu chợ Chalon-sur-Saône ngày 31 tháng 7

fdddefb2c7287a2262b87ad4505bbb8e.jpg c293b4ae5f4ca0e220d0298db01b4ea9.jpg

Người dân ở Chalon-sur-Saône ký bản kiến nghị để thể hiện sự ủng hộ

Một phụ nữ lớn tuổi rất vui mừng khi thấy các học viên. Bà nói cách đây ba năm, bà đã nghe chân tướng về cuộc bức hại từ các học viên tại ga tàu Besançon. Sau khi ký bản kiến nghị, bà nói: “Thu hoạch nội tạng – đó là hành vi vô nhân đạo. Điều gì sẽ xảy ra với nhân loại nếu mọi thứ cứ tiếp tục như thế này?” Bà cảm ơn các học viên đã kiên trì thông tin cho mọi người về cuộc bức hại và thức tỉnh lương tri của mọi người.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/4/447236.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/7/202668.html

Đăng ngày 10-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share