Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Canada

[MINH HUỆ 10-08-2022] Theo truyền thống, lễ hội London Ribfest thường niên được tổ chức vào tuần lễ Công dân tại Công viên Victoria, thành phố London, bang Ontario. Đây là một lễ hội nổi tiếng thu hút du khách từ các thị trấn lân cận. Sự kiện năm nay diễn ra từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8 năm 2022 và các học viên đã tham gia vào sự kiện này. Họ trình diễn các bài công pháp, nói với mọi người về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và việc môn tu luyện bị bức hại tàn bạo ở Trung Quốc.

080d61bc9d3e0a0641884c89442d5eb9.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp trong lễ hội Ribfest tại Công viên Victoria, London, Ontario

427abda87a0a5324a510bfc01de65cce.jpg

Người dân tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

e08ab26075f90daf2f0a78be2da9ca55.jpg

f34b137b0dd759ffaddf7f89c3bc9c97.jpg

Một số người quan tâm tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và học các bài công pháp

Các học viên đã treo biểu ngữ và dựng bảng trưng bày có thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Những bông sen giấy thủ công mà họ tặng đã thu hút người qua đường. Nhiều người đã ghé vào quầy thông tin để nhận hoa sen, đọc tờ thông tin và hỏi về lợi ích của môn tu luyện. Nhiều người đã học cách nói cụm từ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” bằng tiếng Trung.

Anh Brandon, một người dân địa phương, đã học cả năm bài công pháp. Anh cho biết anh có thể cảm nhận được những thay đổi tích cực trong cơ thể và tất cả cơ bắp của anh đều được kích thích, đó là một cảm giác tuyệt vời và thoải mái. Anh nói anh sẽ vào trang web của Pháp Luân Đại Pháp để tìm hiểu thêm về môn tu luyện này. Đây là lần đầu tiên anh nghe nói về “Nhẫn”, và anh tin rằng “Chân-Thiện-Nhẫn có thể giúp mọi người trở nên tốt hơn”.

Ông Andre, 60 tuổi, đã sống ở London được mười năm và nói được tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh cơ bản. Ông giải thích rằng ông đã bị thu hút bởi cảnh tượng các học viên đang ngồi thiền. Một học viên đã mời ông học các bài công pháp. Sau đó, ông chia sẻ cảm giác tuyệt vời mà ông cảm nhận được khi luyện công. Ông cho biết ông sẽ luyện công hàng ngày.

Một phụ nữ dừng lại và chăm chú đọc các áp phích, và một học viên nói với cô về Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi người học viên cho biết rằng ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc) là chính quyền duy nhất trên thế giới bức hại môn tu luyện phổ biến này, người phụ nữ nói cô đến từ một quốc gia cộng sản Đông Âu và biết đảng cộng sản là xấu xa. Cô đã ký vào bản kiến ​​nghị yêu cầu ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại.

Khi hai người đàn ông khiếm thính đi ngang qua quầy thông tin, một học viên đã đưa cho họ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và tờ rơi về việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng sống từ các học viên bị giam giữ vì không từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi đọc thông tin, trông họ rất buồn . Khi nhìn thấy tờ rơi với dòng chữ “Kết thúc ĐCSTQ”, họ đã ra dấu tay để thể hiện sự ủng hộ đối với phong trào này.

Một số người qua đường thấy sốc trước các hình thức tra tấn mà ĐCSTQ sử dụng đối với các học viên ở Trung Quốc hòng buộc họ từ bỏ đức tin của mình. Biết rằng ĐCSTQ đàn áp nhiều tôn giáo ở Trung Quốc, họ đã đề nghị cầu nguyện cho các học viên. Có hai người cho hay họ đã đọc Epoch Timesvà biết việc ĐCSTQ tra tấn các học viên, cũng như sự chuyên chế của ĐCSTQ. Họ hứa sẽ nói với bạn bè về tội ác của chính quyền này và họ sẽ cầu nguyện để ĐCSTQ nhanh chóng giải thể.

Một thanh niên cùng bạn gái ngồi trên một chiếc ghế dài gần quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp. Anh nói với một học viên rằng anh nhập cư đến Canada khi mới tám tuổi và không biết nhiều về Pháp Luân Đại Pháp. Người học viên đã nói với anh về môn tu luyện và sự cấp thiết của việc chấm dứt cuộc bức hại. Anh đã giúp dịch thông tin sang tiếng Anh để bạn gái của anh có thể hiểu được. Cuối cùng, anh đồng ý thoái xuất khỏi Đội Thiếu niên Tiền Phong của ĐCSTQ mà anh đã gia nhập khi còn nhỏ. Anh cho biết muốn tránh xa ĐCSTQ và những tội ác mà nó đã gây ra. Cả hai người đều yêu thích những bông hoa sen giấy tượng trưng cho việc “duy trì sự thuần khiết dù lớn lên từ bùn lầy”.

Trong sự kiện năm ngày này, nhiều người đã biết về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Họ ca ngợi các giá trị phổ quát của môn tu luyện, và ủng hộ nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại của các học viên.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ bức hại môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/10/447466.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/12/202752.html

Đăng ngày 15-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share