Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-05-2022] Trong thời gian Vương Truyền Tùng làm trưởng khu 11 của Nhà tù tỉnh Sơn Đông (từ ngày 22 tháng 7 năm 2020 đến tháng 10 năm 2021), ông ta đã ra lệnh cho tù nhân tra tấn các học viên Pháp Luân Công vô cùng tàn bạo hòng buộc họ từ bỏ đức tin của mình, trong đó có một học viên đã bị tra tấn đến chết. Nằm đạt hạn ngạch cao, nhà tù cưỡng bức các học viên và tù nhân lao động khổ sai nhiều giờ đồng hồ mà không trả tiền công cho họ.

Sau khi Vương được bổ nhiệm làm trưởng khu 11, ông ta bắt tất cả các học viên và tù nhân phải làm việc với khối lượng lớn hơn và trong thời gian dài hơn. Đầu tiên, các học viên bị đánh thức dậy vào lúc 5 giờ sáng và làm thêm giờ cho đến 7 giờ hoặc 8 giờ tối mà không được nghỉ trưa. Tiếp đó, ca làm việc thường kéo dài đến 9 giờ tối. Có lần họ phải làm việc đến 1 giờ 30 sáng. Ban đầu, định mức của mỗi người bị tăng gấp đôi và sau đó tăng gấp bốn lần. Nếu học viên nào từ chối lao động cưỡng bức, Vương sẽ ra lệnh cho tù nhân tra tấn họ để buộc họ phải phục tùng.

Dưới đây là những trường hợp bức hại xảy ra trong nhiệm kỳ của Vương.

Ông Công Phi Khải bị bức hại đến chết

Ông Công Phi Khải là một thượng tá nghỉ hưu ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông. Ông nguyên là phó tham mưu trưởng Sư đoàn Pháo binh dự bị tỉnh Sơn Đông đã nghỉ hưu. Ông bị bắt vào ngày 17 tháng 10 năm 2017, và Tòa án quận Thị Bắc thành phố Thanh Đảo đã kết án ông 7,5 năm tù và phạt 20.000 nhân dân tệ vào tháng 7 năm 2018. Ông đã thụ án trong Nhà tù tỉnh Sơn Đông.

Bởi không từ bỏ đức tin của mình, ông Công bị tra tấn về thể xác và tẩy não trong thời gian dài. Ông bị liệt vào mục tiêu đặc biệt vì từ chối lao động khổ sai. Một tù nhân đã công khai nói với ông: “Chỉ cần không đánh chết ông là được. Chúng tôi sẽ khiến ông sống không bằng chết.”

Vương phân công tù nhân Trương Thiếu Thanh phụ trách các buổi tẩy não mà ông Công bị buộc phải tham gia với số giờ tẩy não tương ứng với thời gian lao động trong ngày của nhà tù. Học viên trong lớp tẩy não không được nghỉ giải lao hoặc sử dụng nhà vệ sinh, cũng không được phép mua thực phẩm hoặc nhu yếu phẩm. Có lần, họ không được xuống dưới lầu để tham gia các hoạt động ngoài trời trong hơn 6 tháng. Vương còn xúi giục tù nhân Chung Cơ Lâm (người phụ trách các bữa ăn) giảm một nửa phần rau của ông Công và một số học viên khác. Vương thường xuyên kiểm tra các buổi tẩy não và khiển trách tù nhân vì đã nương tay với các học viên.

Do bị tra tấn trong thời gian dài, sức khỏe của ông Công tuột dốc và ông bị cao huyết áp. Tù nhân trưởng phòng giam Lý Phong thường xuyên bạo hành ông Công và thường nói: “Công Phi Khải chỉ đang giả vờ bị bệnh. Ông ta sẽ không chết đâu, nhưng nếu chết thì tốt hơn.”

Ngày 12 tháng 4 năm 2021, ông Công bị đau cơ tim khi đi ra ngoài trong giờ nghỉ giải lao, đây là một khoảng thời gian nghỉ ngơi ngoài trời hiếm hoi của ông. Bảo vệ Vương Đống (không có họ hàng gì với Vương Truyền Tùng) và y tá nhà tù đã kiểm tra tình hình của ông Công, nhưng sau đó không có hỗ trợ y tế gì cho ông. Đêm hôm đó ông Công đã nôn ra máu và qua đời ở tuổi 66. Di thể của ông vẫn còn vết thương ở đầu, có máu chảy ra từ tai và đầu sưng vù và ướt nhẹp.

Ngày 26 tháng 4 năm 2011, Phòng 610 tỉnh Sơn Đông đã đầu tư xây dựng một tòa nhà mới trong khuôn viên Nhà tù tỉnh Sơn Đông chuyên để tẩy não các học viên Pháp Luân Công. Tù nhân trong nhà tù gọi nó là “nhà tù bên trong nhà tù.” Sau khi ông Công qua đời, nó đã bị đóng cửa vào tháng 7 năm 2021.

Các trường hợp bị tra tấn

Một số học viên cũng từ chối lao động khổ sai ngoài việc bị tẩy não còn bị tra tấn tàn bạo.

Các tù nhân Từ Siêu, Lâm Trạch Siêu và Vương Bính Cát đã đánh đập dã man ông Tào Quốc Trân ba lần và đánh gãy tám chiếc răng của ông, khiến ông gặp khó khăn trong việc ăn uống.

Ông Trịnh Húc Phi bị bắt phải đứng trong thời gian dài, thỉnh thoảng kéo dài đến sau nửa đêm. Các tù nhân Từ siêu và Lưu Hoài Lượng đã giẫm lên các ngón chân của ông, khiến chúng sưng lên và tím đen.

Vương Truyền Tùng ra lệnh cho các tù nhân lần lượt đưa ông Trịnh và ông Đỗ Dĩ Hợp đến phòng giam ở tầng một để tra tấn họ. Các tù nhân Tôn Hữu Đạt và Lưu Hoài Lương trói họ vào ghế bằng dây đai an toàn với hai chân bị trói về phía sau bằng dây thừng, đầu ngửa ra sau và cũng bị giữ ở tư đó bằng dây thừng khiến họ không thể cất đầu lên được. Các tù nhân nghiêng ghế về phía sau và đặt bút giữa các ngón tay của học viên. Họ giữ chặt hai ngón tay và vặn ngòi bút cọ xát vào da thịt khiến các ngón tay của họ sưng tấy. Tù nhân còn dùng bút để cào vào xương sườn của các học viên.

Tù nhân Từ Siêu còn trói chặt ông Trương Nghĩa Thành hòng cố gắng ép ông từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công và tham gia lao động khổ sai.

Đầu tháng 4 năm 2021, Vương lại ra lệnh cho Tôn Hữu Đạt và Lưu Hoài Lương tra tấn một học viên khác là ông Đỗ Trạch Châu tại phòng giam. Họ trói ông Đỗ vào ghế sát và tra tấn ông trong suốt ba ngày. Sau đó, họ đưa thêm một học viên nữa là ông Chu Hiểu Đông đến đó và tra tấn ông ấy theo cách tương tự.

Các học viên ở khu 11 không hợp tác với lính canh còn bị tra tấn bằng nhiều phương pháp khác, bao gồm sốc điện, dùng thanh thép đập vào xương sườn, dùng bật lửa đốt vào ngực, đập mạnh vào ngực, và cấm ngủ.

Một tù nhân tự tử vì bị bóc lột sức lao động tàn bạo

Do khối lượng công việc bị áp ngày càng nhiều trong nhiệm kỳ của Vương Truyền Tùng, tù nhân Vương Tân Cường đã không thể chịu được áp lực nữa và tự sát vào đầu tháng 4 năm 2021. Vương Truyền Tùng đã che đậy tinh vi và trốn tránh trách nhiệm của mình trong quá trình điều tra.

Nửa năm sau, vào tháng 10 năm 2021, Vương Truyền Tùng bị điều chuyển đến một nhà tù ở tỉnh Tân Cương xa xôi, có khả năng chính quyền đang che đậy tội ác của ông ta.

Danh sách những tù nhân tham gia ngược đãi học viên

Những tù nhân tích cực tham gia bức hại học viên Pháp Luân Công được thưởng miễn phải lao động trong thời gian dài và được điểm cao để được giảm án. Họ gồm: Y Quân, Ngô Kim Đại, Vương Quý Đoàn, Ngô Minh Minh, Tôn Hữu Đạt, Từ Siêu, Trần Kiến Hữu, Lưu Hoài Lương, Triệu Cương, Ngô Khắc Quân, Trần Sinh Sinh, Cúc Dũng, Chung Cơ Lâm, Sử vĩ, Tiết Thanh Hải, Xa Miểu, Lưu Nhị Đông, Sư Duyên An, Ngô Kim Phong, Lý Văn Đạt, Lý Phong, Chu Hiệu Minh, Vương Hỷ Viễn, và Vương Cửu Phủ.

Những lính canh khác trong khu 11 tham gia tích cực vào cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công là Lương Kính Đạt (trưởng khu đương nhiệm), Trần Thước (phó trưởng khu), Trịnh Kiệt (giáo đạo viên), Thì Cường, Diêm Phi, Vương Đống và Vương Thanh Mậu.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/27/444130.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/21/201905.html

Đăng ngày 15-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share