Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-05-2022] Tôi từng làm việc ở trong chính quyền Trung Quốc. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Nhiều đồng nghiệp của tôi đều biết rằng Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời như thế nào và những lợi ích mà môn tu luyện này mang lại trong việc cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần cho người học.

Nhưng bởi vì Pháp Luân Đại Pháp được ưa chuộng rộng khắp ở Trung Quốc, đặc biệt là giữa các thành viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc và quân đội, chính quyền đã cấm môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 7 năm 1999.

Giờ đây, 23 năm đã trôi qua. Một số lượng không đếm được các học viên đã bị bắt, bị kết án và bị tra tấn vì không từ bỏ Đại Pháp. Tôi cũng là một người trong số đó. Tôi đã chứng kiến những kẻ thủ phạm tham gia vào cuộc đàn áp trái với lương tâm của chính họ đã trở thành nạn nhân như thế nào. Mặt khác, những người đã lặng lẽ bảo vệ các học viên Đại Pháp thường nhận được những kết quả rất khác.

Phúc lành cho những người tốt bụng

Bạn cùng lớp của tôi

Tôi có một người bạn cũ học cùng lớp có họ là Triệu. Gia đình bạn ấy không khá giả cho lắm. Bố mẹ bạn thường ốm yếu và vợ bạn ấy không đi làm. Vì hồi đó tôi đang làm ăn tốt nên bạn ấy thường vay tiền của tôi.

Sau khi chính quyền cộng sản Trung Quốc bắt đầu cuộc đàn áp, tôi đã để những quyển sách Pháp Luân Đại Pháp của tôi ở nhà bạn ấy. Mọi người trong gia đình bạn rất là tốt bụng và họ thường cất giữ cẩn thận các cuốn sách cho đến khi tôi đến nhận lại.

Được ban phúc lành cho lòng tốt của mình, bạn tôi sau đó đã có một cơ hội mở một cửa hàng tiện lợi trong một trường trung học. Cửa hàng kinh doanh rất tốt, và bạn ấy cũng được tiếp quản việc quản lý căng-tin của trường. Vì việc kinh doanh của bạn ấy không ngừng phát triển, bạn ấy đã mở một cửa hàng và một căng-tin nữa ở một trường trung học khác. Việc kinh doanh ở trường thứ hai cũng rất thành công.

Người phó phòng được phân công giám sát tôi

Sau khi tôi trở về từ chuyến đi thỉnh nguyện cho Đại Pháp ở Bắc Kinh, tôi đã bị giáng chức ở chỗ làm. Cấp trên đã chỉ định một phó phòng theo dõi cuộc sống hàng ngày của tôi. Trong thời gian đó, ông ấy đã không nói bất cứ điều gì phỉ báng Đại Pháp hay tố cáo những việc mà tôi làm. Sau đó tôi bị một án lao động cưỡng bức và một án tù, nhưng ông ấy chưa từng bị liên lụy vì bảo vệ cho tôi. Thay vào đó, ông ấy đã được thăng chức nhiều lần ở chỗ làm.

Hai người quản lý ở phòng tôi

Khi cả vợ tôi và tôi đều bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, lương của chúng tôi cũng bị giảm. Để phụng dưỡng cha mẹ và nuôi đứa con nhỏ, chúng tôi đã phải sống rất chật vật.

Khi biết gia đình tôi đang gặp khó khăn, hai người quản lý trong phòng tôi đã đến thăm chúng tôi vào dịp Tết Nguyên đán và hỗ trợ chúng tôi bằng một khoản tiền 2000 tệ quý giá.

Khi thời hạn thi hành án lao động cưỡng bức kết thúc và tôi trở lại làm việc, hai người quản lý này tiếp tục giúp đỡ tôi trong phạm vi mà họ có thể. Sau đó, cả hai người cùng được thăng chức.

Số phận bi đát của những người tham gia vào việc bức hại

Người quản lý trực tiếp tôi

Khi cuộc đàn áp bắt đầu diễn ra, người từng quản lý tôi trực tiếp đã bị chuyển đến phòng tuyên truyền và phụ trách việc phỉ báng Đại Pháp. Khi phòng tôi đề cử tôi là một nhân viên gương mẫu, ông ấy đã không đồng ý và nói rằng tôi đã không qua được vòng xem xét về tư tưởng chính trị.

Trên thực tế, trước khi cuộc đàn áp diễn ra, tôi đã làm việc với ông ấy trong vài năm. Ông ấy đã thăng chức cho tôi từ một nhân viên bình thường lên trưởng phòng. Ông ấy biết Đại Pháp đã biến đổi tôi thành một người tốt hơn như thế nào và tất cả những lợi ích mà tôi đã nhận được từ môn tu luyện này. Trong một cuộc hội nghị toàn quận, ông ấy đã từng nói với tất cả những người tham dự rằng tôi là người tốt nhất và là người mà ông ấy tin cậy nhất.

Một ngày mùa xuân năm 2003, ông ấy đã đột ngột chết tại nhà khi mới ngoài 50 tuổi.

Cựu cảnh sát trưởng

Vào năm 2007, một cựu cảnh sát trưởng của đồn cảnh sát địa phương được thăng chức và làm việc ở khu vực của chúng tôi. Anh ta hợp tác với Phòng 610 địa phương để tiếp tục bức hại các học viên Đại Pháp. Hàng chục học viên đã bị bắt và sau đó bị kết án. Một số đã phải chứng kiến gia đình mình tan vỡ. Anh ta coi đó là một thắng lợi lớn đối với Pháp Luân Đại Pháp. Ngay khi anh ta đang lên kế hoạch tung hô thành tích của mình, anh ta đã bị tai nạn ô-tô và chết.

Trưởng Phòng 610 tiếp tục bắt giữ và kết án các học viên. Một người họ hàng của chính anh ta cũng là một học viên Đại Pháp, vốn thường xuyên hối thúc anh ta không nên tham gia vào cuộc đàn áp. Anh ta đã không nghe và tuyên bố rằng anh ta không tin và không sợ việc bị báo ứng.

Vào tháng 6 năm 2010, trong khi anh ta đang lái chiếc xe hơi Audi mới trên một con đường rất rộng, anh ta đã đâm vào một cái cây. Anh ta gọi điện cho vợ và bảo vợ gọi xe cấp cứu cho anh ta. Nhưng khi xe cấp cứu đến thì anh ta đã chết.

Hai người quản lý khác

Có một người quản lý khác ở phòng tôi vốn rất thông minh và có một sự nghiệp đầy hứa hẹn. Anh ta thường chửi bới Đại Pháp và sỉ nhục tôi. Tôi bảo anh ta rằng Lão Tử từng nói, “Khi một kẻ hạ sĩ nghe Đạo, anh ta sẽ cười phá lên. Nếu anh ta không cười thì đó không phải là Đạo”. Anh ta im lặng. Người này sau đó có một vị trí cao hơn trong cơ quan tỉnh. Nhưng anh ta đã sớm bị điều tra trong một trường hợp tham nhũng và kết quả là anh ta đã nhảy từ trên cao xuống và chết.

Một phó phòng khác, có họ là Tôn, ở chỗ làm của tôi cũng coi thường các học viên Đại Pháp và thỉnh thoảng phỉ báng Đại Pháp. Anh ta là bạn học cùng lớp của người giáo viên chủ nhiệm của tôi ở trường trung học cơ sở. Khi về họp lớp, anh ta nói với giáo viên của tôi rằng, “Một trong những học sinh giỏi nhất của bạn (Tôi đã tốt nghiệp trung học cơ sở với điểm cao nhất và được tuyển vào một trường trung học phổ thông hàng đầu) tu luyện Pháp Luân Công và kết cục là anh ta đã vào tù”.

Không lâu sau đó, anh ta đã bị kết án vì nhận hối lộ và bị đưa đến chính trại tù nơi tôi bị giam cầm.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/4/441844.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/28/201563.html

Đăng ngày 08-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share