[MINH HUỆ 09-02-2022] Pháp Luân Công (hay Pháp Luân Đại Pháp) là một pháp môn tu luyện dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại pháp môn này từ tháng 7 năm 1999. Vương Thủ Hoa, cựu trưởng Phòng 610 của thành phố Lai Tây, tỉnh Sơn Đông đã và đang rất tích cực tham gia vào cuộc bức hại này.

Thông tin thủ phạm

Tên: Vương Thủ Hoa (王守华)
Giới tính: Nam
Quốc gia: Trung Quốc
Dân tộc: Hán
Ngày sinh: 25 tháng 12 năm 1955
Nơi sinh: Thôn Bồ Loan Bạc, thị trấn Tôn Thụ, thành phố Lai Tây, thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông
Số điện thoại: +86-18754262226

Chức vụ/Chức danh

Tháng 7 năm 1999 đến tháng 1 năm 2003: Phó bí thư Thành ủy Ủy ban Chính trị và Pháp luật Thành phố Lai Tây

Tháng 1 năm 2003 – tháng 1 năm 2005: Trưởng Phòng 610 Thành phố Lai Tây

Tội ác chủ yếu

Theo thông tin đã được báo cáo trên trang Minh Huệ, từ tháng 7 năm 1999 đến tháng 1 năm 2005, đã có 142 học viên đã bị kết án lao động cưỡng bức, 4 người bị kết án tù, 348 người bị giam giữ, 253 người bị đưa đến trung tâm tẩy não và 8 người bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Cuộc bức hại đã dẫn đến cái chết của 5 học viên và 2 người bị tinh thần thất thường. Các học viên bị nhắm mục tiêu không những bị tra tấn và tẩy não, mà gia đình của họ cũng bị sách nhiễu và tổn thất tài chính.

Dưới đây là một số trường hợp bị bức hại xảy ra trong nhiệm kỳ của Vương.

Tử vong

Ông Sử Hồng Kiệt (史洪杰) bị bắt vào năm 2002 và bị tra tấn tại Công an Lai Tây. Ông bị tra tấn đến chết vào ngày 18 tháng 10 năm 2002. Báo cáo khám nghiệm tử thi nói rằng ông bị tụ huyết trong hộp sọ, bốn xương sườn bị gãy, một ngón tay bị gãy và một ngón chân bị gãy. Những chiếc xương sườn gãy đâm xuyên qua phổi của anh ta.

Ông Tùy Quảng Tây (隋广西) và vợ bị bắt vào ngày 17 tháng 9 năm 2002 và bị giam trong một trung tâm tẩy não. Lính canh dùng khăn trải giường ướt đánh vào đầu ông, không cho ông ăn uống và cấm ông sử dụng nhà vệ sinh. Ông Tùy đã trốn thoát được ba tuần sau đó. Tuy nhiên, sức khỏe của ông quá yếu do bị tra tấn và qua đời đã vào ngày 4 tháng 7 năm 2003.

Trong ngày 28 tháng 12 năm 2001, Công an Lai Tây đã bắt giữ ít nhất 8 học viên, trong đó có ông Thôi Đức Trăn (崔德臻). Cảnh sát đã đánh ông Thôi đến chết và sau đó đặt xác ông ở gần cột điện cao thế để làm giả hiện trường thành ông chết vì bị điện giật.

Các học viên bị tra tấn thể xác tàn bạo

Chính quyền Lai Tây đã thành lập một trung tâm tẩy não để tra tấn các học viên Pháp Luân Công. Vào khoảng Ngày Quốc khánh năm 2002 của ĐCSTQ (1 tháng 10), Công an Lai Tây đã bắt giữ 16 học viên và tống họ vào trung tâm tẩy não. Họ chỉ được ăn 2 lạng gạo mỗi bữa và bị đánh đập tàn bạo. Ngoài ra, cảnh sát còn đặt một bức ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công trên sàn nhà và bắt các học viên bước lên đó. Nếu từ chối, họ sẽ bị cảnh sát đánh đập. Một lính canh còn cố gắng tấn công tình dục ba học viên nữ nhưng không thành công.

Cảnh sát đã còng tay ông Lữ Thiên Cường, rồi treo ông lên và không cho ông ngủ. Ông Lữ rơi vào trạng thái mê sảng vì bị tra tấn và suýt chết.

Đôi mắt của ông Trịnh Vệ Trí bị bầm đen và sưng vù do bị đánh đập. Vợ ông bị đánh thậm tệ đến mức mất kiểm soát việc tiểu tiện.

Ông Lưu Kinh Toàn bị treo lên cửa sổ, cửa ra vào hoặc treo lên cây mỗi ngày. Ông cũng bị tra tấn đánh đập. Ông tuyệt thực để phản đối việc tra tấn và bị bức thực. Ông ấy đã không thể đại tiện trong gần hai tuần.

Bà Lưu Thục Liên bị treo lên cửa sổ vào ban đêm và bị cấm ngủ.

Ông Giang Hà Đức thường xuyên bị đánh đập. Khi ông đang lăn lộn trên mặt đất vì đau đớn, những kẻ tra tấn ông đã cười nhạo và ra lệnh cho ông đứng dậy ngay lập tức. Họ cũng còng tay và treo ông lên trong vài tháng.

Những kẻ tra tấn đã dùng gậy đánh vào đầu bà Trương Chính Hoa, treo bà ở ngoài cửa vào ban đêm. Họ còn dùng khăn mặt bịt miệng và mũi của bà chỉ gỡ nó ra khi mặt bà tím tái vì ngạt thở.

Các học viên bị bắt giữ

Công an Lai Tây đã bắt giữ 8 học viên vào đêm giao thừa của Năm mới 2002. Một số người bị kéo ra khỏi giường trong khi họ đang ngủ.

Vương Thủ Hoa đã lệnh cho cảnh sát bắt giữ bà Chu Lập Tân vào năm 2002 sau khi nhận được báo cáo rằng bà Chu đã phân phát các tài liệu thông tin Pháp Luân Công ở chợ. Cảnh sát đã lục soát nhà của bà và bắt giữ con gái bốn tuổi của bà. Sau khi giam giữ bà Chu một tháng, họ đưa bà vào trung tâm tẩy não và sau đó đưa bà vào trại lao động cưỡng bức để thụ án 3 năm.

Ông Vương An Khánh và hơn 20 học viên khác đã bị bắt khi họ đang tụ họp vào ngày 11 tháng 2 năm 2004. Vương Thủ Hoa đã ra lệnh cho cảnh sát đưa họ đến Trại tạm giam Lai Tây vào ban đêm. Hầu hết các học viên sau đó đã bị kết án lao động cưỡng bức 2 năm.

Học viên bị nhốt trong bệnh viện tâm thần

Ông Trương Vĩ Sam đã bị giam trong bệnh viện tâm thần 8 lần mặc dù ông hoàn toàn bình thường.

Cảnh sát đã cố gắng đưa bà Hồ Khắc Linh vào trại lao động cưỡng bức vào tháng 8 năm 2002. Sau khi trại lao động từ chối bà vì lý do sức khỏe, Phòng 610 Lai Tây và cảnh sát đã đưa bà vào khoa “bệnh tâm thần” của Bệnh viện Số 2 Lai Tây. Khi bà Hồ không chịu phục tùng “phương pháp điều trị” của họ, bà đã bị trói trên giường và bị cưỡng chế tiêm. Sau đó, hàng ngày đều có một nam y tá trói bà trên giường và bóp mũi bà để bức thực bà bằng những loại thuốc không rõ nguồn gốc định kỳ vài ngày một lần. Bà thường xuyên bị chóng mặt, mờ mắt, cứng khớp, sưng tấy, tê, bồn chồn, hoảng loạn, sợ hãi và không có kinh nguyệt. Bà được thả bốn tháng sau đó.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/9/438751.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/28/199692.html

Đăng ngày 29-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share