Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-04-2022] Kể từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu (ngày 20 tháng 7 năm 1999), vô số học viên Pháp Luân Công đã bị bắt giữ và tra tấn ở trong các trại tạm giam, trại lao động cưỡng bức, và nhà tù. Nhà tù Nữ tỉnh Giang Tây là một ví dụ điển hình.

Báo cáo này điểm qua những tội ác của trưởng bộ phận giáo dục kiêm giám đốc trung tâm hướng dẫn tâm lý nhà tù Hồ Duệ Hoa trong việc tra tấn các nữ học viên Pháp Luân Công.

Hồ (sinh năm 1973) đã tham gia trực tiếp và cuộc bức hại học viên Pháp Luân Công. Một số thủ đoạn tra tấn mà bà ta sử dụng gồm có biệt giam, treo người lơ lửng, còng tay, bức thực, áo khoác bó, đánh đập, cấm ngủ, và đóng băng.

2dfb2af47ffbfcd695618904fcf0d42c.jpg

Tranh vẽ minh họa tra tấn: Treo người lơ lửng

d4bcca1ed31d22fd0b6b7165ea21077e.jpg

Tranh vẽ minh họa tra tấn: Áo bó

Dưới đây là ba ví dụ về các học viên bị tra tấn có sự tham gia trực tiếp của Hồ.

Bà Điền Hải Anh

Bà Điền Hải Anh (55 tuổi, ở huyện Cửu Giang, thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây) đã bị bắt giữ vào năm 2014 và sau đó bị kết án 3,5 năm tù và thụ án trong Nhà tù Nữ tỉnh Giang Tây.

Tháng 1 năm 2016, nhà tù tăng cường bức hại các học viên vẫn kiên định đức tin vào Pháp Luân Công. Trong một nỗ lực nhằm buộc bà Điền từ bỏ đức tin của mình, bốn tù nhân đã tra tấn bà và không cho bà ngủ hoặc tắm rửa. Bà Điền bị buộc phải viết “tam thư” tuyên bố từ bỏ tu luyện trái với ý muốn của mình.

Trong khi bà Điền cảm thấy khổ tâm vì những gì đã làm, Hồ còn ép bà Điền viết một lá thư cam kết, hứa sẽ không bao giờ hủy bỏ những gì bà đã viết trong tuyên bố từ bỏ tu luyện, và phải chửi rủa Nhà sáng lập Pháp Luân Công và cha mẹ của bà. Khi bà Điền từ chối tuân theo, Hồ đã treo bà lên lơ lửng.

Một lần, Hồ ra lệnh cho một số lính canh còng tay và chân của bà Điền lại với nhau và treo bà lên ở trong kho vào ban ngày và trên khung giường vào ban đêm. Sau đó bà Điền xuất hiện nhiều cục u nang ở ngực.

Bà Giang Lan Anh

Bà Giang (56 tuổi, ở thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây) đã bị giam cầm 15 năm, trong đó có 2 án tù lao động (tổng cổng cộng hơn 4 năm) và 3 án tù giam (tổng cộng 11 năm). Bà đã thụ án tù ở trong Nhà tù Nữ Giang Tây.

Năm 2005, Hồ trói bà Giang vào giường và bức thực bà. Bà Giang bị tát khi không phục tùng. Sự tra tấn khiến tinh thần bà Giang không còn tỉnh táo.

Hồ xúi giục bốn tù nhân thay nhau theo dõi bà Giang và không cho bà ngủ trong nhiều ngày. Ngoài ra, họ còn bắt bà phải đứng cả ngày lẫn đêm. Khi bà ngã xuống, họ đã trói bà lại và sẽ không để bà ngủ gật. Một lần, Hồ đã bắt hai tù nhân trói bà Giang vào khung cửa sổ và cố gắng ép bà ký tên vào bản cam kết từ bỏ tu luyện. Mãi đến khi bà gần như bất tỉnh, họ mới thả bà ra. Sau đó toàn thân bà phát run rồi bất tỉnh.

Hồ ra lệnh cho hai tù nhân kéo lê bà trên sàn bê tông. Ngay cả sau khi đôi giày của bà bị hỏng vì quá trình này, họ vẫn không dừng lại. Sau lần tra tấn này sức khỏe của bà vô cùng hư nhược. Hồ chỉ đạo các tù nhân: “Không được để cho bà ta ngủ vào ban đêm. Không cho bà ta mặc thêm quần ào, để bà ta lạnh cóng.” Hồ cũng nói với bà Giang: “Dù thế nào thì bà cũng sẽ phải ‘chuyển hóa’. Hà cớ gì phải chịu khổ như thế?”

Hồ cũng ra lệnh cho các tù nhân dán những khẩu hiệu vu khống trên giường của bà Giang và nói rằng đó là lỗi của bà Giang, vì cách cư xử của bà.

Khi thấy không đạt được mục đích, Hồ lại lệnh cho các tù nhân cưỡng chế bà Giang viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Họ ép bà nằm sấp, một người ngồi lên mông bà, một người giữ vai bà và người thứ ba nắm tay bà cầm bút và ký tên vào tuyên bố.

Trong phòng y vụ của nhà tù, Hồ nhìn thấy bà Giang đang mê sảng và tiểu tiện mất kiểm soát, nên đã ra lệnh cho các tù nhân tụt quần xuống đến đùi, kéo bà xuống để bà ngồi mông trần trên nền đất lạnh. Sau đó, Hồ tách hai tay bà Giang ra, kéo ra xa hết mức có thể và trói bà vào mép giường. Lúc đó đang là mùa đông và thời tiết rất lạnh, nhưng Hồ ra lệnh cho các tù nhân mở cửa sổ và nói: “Hãy canh chừng bà ta và để gió thổi vào bà ta!” Họ bắt bà ngồi như vậy trong hơn 10 tiếng đồng hồ.

Vào tháng 7 năm 2007, ngay trước khi bà Giang mãn hạn tù, Hồ nói rằng sẽ không để bà đi khi hết hạn tù. Cùng lúc đó, Hồ và một cảnh sát từ Đồn Công an Bành Gia Kiều xông vào nhà của cha mẹ bà Giang và lục soát nơi này mà không tuân theo bất kỳ thủ tục pháp lý nào, khiến hai cụ già vô cùng sợ hãi.

Năm 2016, bà Giang tuyệt thực. Hồ ra lệnh cho các tù nhân trừng phạt bà Giang bằng cách bắt bà đứng bất cứ khi nào bà tuyệt thực. Vào ngày 26 tháng 12 năm 2016, Hồ trói bà Giang và treo bà vào khung cửa sổ với các ngón chân gần như không chạm vào sàn nhà.

Tháng 10 năm 2021, bà Giang bị cưỡng chế mặc áo khoác bó (một dụng cụ tra tấn). Cánh tay của bà bị thương và trở nên tàn tật và không thể nhấc lên, nhưng Hồ vẫn ra lệnh cho bà Giang phải chào quản lý nhà tù và tiếp tục bức hại bà.

Tra tấn khiến bà Giang bị mờ mắt, hai chân tê liệt và cánh tay trái bị tàn tật. Đến nay bà vẫn không thể nhấc cánh tay trái của mình lên.

Bà Hạ Quý Bình

Bà Hạ Quý Bình (58 tuổi) từng làm việc cho một công ty địa phương ở thành phố Phủ Châu (tỉnh Giang Tây), nhưng đã bị cho thôi việc. Bà bị kết án hai lần với tổng cộng 7 năm 2 tháng và bị tra tấn ở trong Nhà tù Nữ tỉnh Giang Tây.

Khi bà Hạ từ chối từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Công, nhà tù đã thành lập một tổ đặc nhiệm với tên gọi là “Đội xử lý Hạ Quý Bình“ vào tháng 11 năm 2015, hòng cố gắng “chuyển hóa” bà. Đội do hai lính canh hung bạo phụ trách và khoảng mười tù nhân được chỉ định theo dõi bà Hạ suốt ngày đêm và chỉ cần có gì đó khiến họ không hài lòng, họ liền đấm đá bà.

Các tù nhân đã dùng chai nước khoáng rỗng đánh vào đầu và đầu gối bà Hạ, trói bà vào ghế kim loại, rồi còng tay bà vào khung cửa sổ. Bà bị mất ngủ trong hai tuần, không được phép tắm, và chỉ được cung cấp một lượng nhỏ thức ăn và nước uống.

Hồ cũng xúi giục hai tù nhân đánh vào đầu và các khớp của bà Hạ. Họ nhét tất bẩn vào miệng bà và khiến bà phải cúi người xuống một góc 90 độ. Họ treo bà trên khung cửa sổ với các ngón chân của bà gần như không chạm sàn, khiến bà Hạ toát mồ hôi hột trong vòng vài phút. Trong hai tuần, bà bị bắt mặc áo khoác bó và bị trói vào ghế kim loại.

ed2061eabeebe73c4a41002ba7e25802.jpg

Tái hiện phương thức tra tấn: Treo người lơ lửng

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/17/441378.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/5/200183.html

Đăng ngày 14-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share