Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-06-2022] Gần đây, hai cư dân thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây được xác nhận đã bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Từ Quế Trân (71 tuổi) bị kết án 3 năm tù và đã bị đưa tới Nhà tù Nữ tỉnh Giang Tây. Một học viên khác là bà Lô Lâm Hương (59 tuổi) bị kết án 1 năm 4 tháng tù. Bởi bà đã thụ án, nên bà được trả tự do khỏi Trại tạm giam Số 2 thành phố Nam Xương vào ngày 8 tháng 6 năm 2022.

Hai học viên này bị bắt giữ trong khi đang cùng nhau học các bài giảng Pháp Luân Công tại một nhà riêng cùng với 5 học viên khác vào ngày 8 tháng 2 năm 2021.

Ba người trong số bảy học viên gồm bà Trương Lệ Ngọc, bà Trương Tiểu Vân và ông Triệu Kim Phát đã bị tạm giam 15 ngày tại Trại tạm giữ thành phố Nam Xương vào ngày 10 tháng 2. Bốn học viên còn lại gồm bà Từ, bà Lô, bà Lôi Mỹ Dung và bà Lưu Vĩnh Hồng bị tạm giam hình sự và bị đưa tới trại tạm giam Số 1 huyện Tân Kiến.

Sau đó, bà Lưu và bà Lợi bị kết án 1 năm tù và được trả tự do vào ngày 9 tháng 2 năm 2022.

Bức hại trong quá khứ của bà Từ Quế Trân

Bà Từ là nhân viên đã nghỉ hưu của Nhà máy Vật liệu Giang Nam. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997. Ngay sau khi tu luyện, nhiều bệnh của bà gồm viêm dạ dày ruột mãn tính, bệnh tim, viêm khớp và tê cứng vai đều biến mất.

Sau khi cuộc bức hại xảy ra, bởi kiên định đức tin, bà Từ đã bị bắt giữ ít nhất sáu lần, bị lục soát nhà hai lần và còn hai lần lãnh án lao động cưỡng bức. Bà cũng bị đình chỉ lương và sa thải vì kiên định đức tin. Chồng bà bởi không chịu nổi áp lực to lớn từ cuộc bức hại nên đã ly hôn bà.

Tháng 10 năm 1999, bà Từ tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công và bị bắt giữ tại Văn phòng Kháng nghị Quốc gia. Khi bà bị thẩm vấn tại đồn công an, một cảnh sát nói với bà: “Các bà đừng tới Bắc Kinh kháng nghị. Đến là sẽ bị bắt, không để làm gì đâu, vì chính Giang Trạch Dân (cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc) muốn tiến hành cuộc bức hại này.”

Ở trong trại tạm giam quận Tây Thành, bà Từ bị giam trong một căn phòng nhỏ với hơn 10 người khác. Họ sử dụng chung một khăn tắm và vài chiếc chăn. Họ không được cung cấp xà bông và rất ít giấy vệ sinh. Bữa ăn phổ biến của họ là bánh bao cứng và canh chỉ có vài cọng rau.

Cảnh sát tát vào mặt bà Từ hai lần trong khi thẩm vấn bà. Sau khi bị đưa trở lại Nam Xương, bà đã bị giam giữ 15 ngày tại trại tạm giam Số 1 Nam Xương với cáo buộc “gây rối trật tự xã hội.” Sau đó, thời hạn giam giữ của bà bị kéo dài một tháng. Nơi làm việc của bà đã buộc bà trả 1.700 nhân dân tệ tiền chi phí đi lại cho những người tới Bắc Kinh đưa bà về.

Tháng 12 năm 1999, bà Từ quay lại Bắc Kinh để thỉnh nguyện và bị bắt giữ tại Quảng trường Thiên An Môn. Cảnh sát đã thẩm vấn bà lần nữa. Họ còn treo cổ tay của bà lên và sử dụng dùi cui để sốc điện bà. Sau cuộc thẩm vấn ngắn tại trại tạm giam Thuận Nghĩa ở Bắc Kinh, bà bị đưa về Nam Xương và bị giam giữ thêm 15 ngày tại trại tạm giam Số 1 Nam Xương vì “gây rối trật tự xã hội.” Sau đó, thời hạn giam giữ của bà bị kéo dài 3 tháng. Khi được về nhà, bà phát hiện rằng cảnh sát đã lục soát nơi ở của bà và lấy tất cả sách Pháp Luân Công của bà.

2010-5-18-chutian5-04--ss.jpg

Tái hiện tra tấn: Treo người lên và sốc điện bằng dùi cui

Ngày 20 tháng 7 năm 2000, bà Từ bị bắt một lần nữa khi đang luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công trong sân chơi ở khu dân cư của bà. Cảnh sát giam bà 10 ngày tại trại tạm giam quận Giao cũng với cáo buộc “gây rối trật tự xã hội.”

Tháng 12 năm 2000, bà tới Bắc Kinh lần thứ ba để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công, nhưng lại bị bắt và đưa trở về Nam Xương. Ngày 22 tháng 12, bà bị kết án 3 năm và thụ án trong Nhà tù Nữ tỉnh Giang Tây với cáo buộc “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật” (một cái cớ quy chuẩn dùng để buộc tội các học viên Pháp Luân Công). Bởi bà buộc phải từ bỏ Pháp Luân Công trong trại lao động trái với mong muốn của mình, nên bà đã được trả tự do vào ngày 4 tháng 6 năm 2001, thời hạn tù còn lại bà được phép thụ án tại nhà.

Ngày 13 tháng 8 năm 2003, sau khi bị trình báo vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công, bà Từ bị bắt giữ lần thứ năm và bị giam trong trại tạm giam huyện Nam Xương, cảnh sát đã cưỡng chế thu thập dấu vân tay và chụp hình bà, đồng thời tịch thu các sách Pháp Luân Công của bà.

Ngày 12 tháng 9 năm 2003, cảnh sát đã kết án bà Từ một năm lao động trong Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Giang Tây với cáo buộc “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật.” Sau khi bà bị trại lao động từ chối tiếp nhận do tình trạng sức khỏe, cảnh sát và Phòng 610 tại nhà máy của bà đã yêu cầu bà Từ đến báo cáo cho ủy ban khu dân cư hàng ngày. Bà sẽ bị phạt 10 nhân dân tệ mỗi ngày nếu không tuân thủ. Bà còn phải xin phép nếu muốn ra khỏi thị trấn.

Bởi bà Từ từ chối tuân thủ yêu cầu của cảnh sát, nên họ đã cố gắng đưa bà tới trại lao động lần nữa, nhưng bà đã kháng cự. Cảnh sát đã tức giận và chửi rủa bà.

Vụ bắt giữ tiếp theo của bà Từ xảy ra vào ngày 23 tháng 1 năm 2005, sau khi bị trình báo vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Sau một đêm giam giữ tại Đồn Công an Liên Đường, bà đã bị đưa tới trại tạm giam Nam Xương và bị giam ở đây một tháng. Bởi tuyệt thực để phản bức hại, bà đã bị bức thực. Lính canh yêu cầu tù nhân kẹp chặt mũi của bà và và dùng tô vít để cạy miệng của bà. Tại thời điểm lạnh nhất của mùa đông, lính canh đã bức thực bà bằng nước, khiến quần áo của bà ướt sũng.

Để trả đũa việc bà Từ tiếp tục tuyệt thực, lính canh đã xích tay và chân vào nha trong 5 ngày. Bà phải cúi người xuống trong khi đi và ngủ.

2004-7-17-artshow-08.jpg

Tranh vẽ minh họa tra tấn: Bức thực

Bức hại trong quá khứ của bà Lô Lâm Hương

Bà Lô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 8 năm 1998. Chưa đầy một tháng sau khi tu luyện, bệnh tim và bệnh dạ dày của bà đã hoàn toàn biến mất.

Ngày 18 tháng 10 năm 2008, bà Lô bị bắt vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công tại một chợ bán buôn. Cảnh sát tống tiền bà 6.000 nhân dân tệ, nhưng bà từ chối nộp. Bởi vậy họ đã đưa bà tới đồn công an để thẩm vấn. Họ lừa bà ký vào bản lời cung với lời hứa rằng sẽ trả tự do cho bà sau khi ký tên, nhưng sau khi bà ký tên, họ lại nuốt lời và đưa bà tới trại tạm giam Số 1 thành phố Nam Xương.

Sau đó, Đội An ninh Nội địa Thanh Vân Phổ đã phạt bà Lô 1,5 năm tại Trại Lao động Cưỡng bức Nữ tỉnh Giang Tây. Lính canh đã yêu cầu bà từ bỏ Pháp Luân Công ngay sau khi bà được đưa tới đây. Bà liên tục bị tẩy não và bị ép phải đọc sách bôi nhọ Pháp Luân Công. Bởi bà vẫn kiên định đức tin, nên lính canh đã tìm người thân và bạn bè của bà để bắt họ thuyết phục bà.

Ngoài tẩy não, bà Lô còn bị cưỡng bức lao động 15 tiếng một ngày mà không được trả công. Bà phải làm hộp giấy, gang tay, cắt chỉ và xâu chuỗi hạt.

Sau khi được trả tự do, Phòng 610 đã đe dọa sẽ khiến chồng bà Lô mất việc và yêu cầu con trai họ giám sát bà để ngăn bà tu luyện Pháp Luân Công hoặc đi ra ngoài.

Bài liên quan:

Cảch sát theo dõi bảy cư dân Giang Tây và bắt họ trong khi họ đang cùng nhau học các bài giảng của Pháp Luân Công

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/18/445084.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/24/201943.html

Đăng ngày 10-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share