Bài viết của Minh Tâm, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 03-08-2022] “oGate” là một phần mềm do các học viên Pháp Luân Công phát triển cho người dân Trung Quốc sử dụng để vượt phong tỏa internet của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và truy cập thông tin ở nước ngoài, từng phát huy tác dụng rất lớn, vì thế mà trở thành cái gai trong mắt ĐCSTQ. ĐCSTQ dùng lượng lớn nhân lực vật lực và sau một thời gian dài giám sát, theo dõi sát sao, đồng thời căn cứ vào khẩu cung lẻ tẻ của các học viên bị bắt giữ trong những sự vụ khác, đã phát động một làn sóng bắt giữ phi pháp trên quy mô lớn ở Trung Quốc.

Kể từ tháng 7 năm 2021, các nhân viên kỹ thuật chủ chốt hỗ trợ oGate ở Trung Quốc đã bị bắt giữ, và các máy chủ bị tịch thu, các máy chủ ở nước ngoài cũng bị tấn công và không còn hoạt động được nữa. Nhà của một số nhân viên kỹ thuật ở nước ngoài cũng bị những người không rõ danh tính đột nhập.

Đến năm 2022, có tin cho hay, bằng cách liên tục tra tấn và giải mã ổ cứng, ĐCSTQ đã có được thêm nhiều “khẩu cung” và bắt giữ thêm nhiều học viên nữa. Đây có thể đã trở thành một “liên hoàn án” do Bộ Công an Trung Quốc trực tiếp chỉ huy nhằm bức hại các học viên kỹ thuật trong các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc và thu thập thông tin về các học viên cũng như tin tức về các hạng mục ở nước ngoài.

Dưới đây là thông tin tóm lược về tình huống bức hại một số học viên (bao gồm học viên liên quan đến oGate).

Vụ bắt giữ đầu tiên

Vì có khẩu cung của người khác, vào lúc 8 giờ tối ngày 22 tháng 7 năm 2021, cảnh sát đã bắt giữ anh Trần Tân Dã, một học viên ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh. Lúc đó anh Trần đang đi đón vợ là cô Trần Lệ Huy tại Nhà hàng Khung gà Diêu Gia (Yanjia Chicken Rack) nơi cô làm việc. Hơn 20 cảnh sát mặc thường phục đã kéo đến bắt giữ cặp vợ chồng này cùng 12 người khác bao gồm nhân viên nhà hàng, một số người nhà và khách hàng của họ.

Ở bên trong nhà hàng, cảnh sát còng tay tất cả 14 người và bắt họ đứng ở tư thế nửa đứng nửa quỳ. Cảnh sát đã lục soát nhà hàng khoảng hai tiếng đồng hồ, trước khi rời đi, còn tháo dỡ và lấy đi camera an ninh của cửa hàng.

Anh Trần lúc đó 45 tuổi, là người thành phố Điều Binh Sơn, tỉnh Liêu Ninh. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, anh luôn nghiêm khắc yêu cầu bản thân chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt. Anh đưa cha mẹ về ở cùng để phụng dưỡng. Tuy nhiên, chỉ vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, anh Trần đã hai lần bị kết án tù (một lần vào năm 2008 và một lần khác vào năm 2012) và mỗi lần đều lĩnh án 4 năm tù. Trong thời gian bị giam tại Nhà tù Khang Gia Sơn và Nhà tù Bản Khê, anh đều bị tra tấn tàn bạo.

Sau lần bắt giữ này, thông qua cực hình và tra tấn tinh thần, cảnh sát đã thu được thông tin về các học viên phụ trách phát triển và bảo trì oGate. Sau hơn 5 tháng bị giam giữ bí mật, anh Trần được trả tự do vào ngày 27 tháng 12 năm 2021 và đã trở về nhà.

Sau một thời gian dài giám sát và theo dõi internet, ngày 9 tháng 10 năm 2021, Đội An ninh Quốc gia đã phát động một làn sóng truy bắt lớn, bắt giữ thêm nhiều học viên tại ít nhất 4 tỉnh thành, bao gồm Thượng Hải, tỉnh Hà Bắc, tỉnh Hồ Nam và tỉnh Liêu Ninh.

Thượng Hải

Ngày 9 tháng 10 năm 2021, cảnh sát ở quận Trường Ninh (Thượng Hải) đã bắt giữ anh Hà Băng Cương và cô Trương Dật Bác, và chuyển hồ sơ vụ việc của họ sang Tòa án Phụng Hiền vào ngày 10 tháng 6 năm 2022. Mặc dù sức khỏe kém, cả hai học viên vẫn bị giam trong Trại tạm giam Trường Ninh hơn 8 tháng. Anh Hà bị liệt tứ chi, còn cô Trương bị nổi cục sưng ở ngực.

Anh Hà lúc đó 46 tuổi. Khi mới 16 tuổi, anh đã có chứng chỉ kỹ sư phần mềm ứng dụng máy tính, đạt trình độ lập trình viên cao cấp. Vì học lực xuất sắc, năm 1994, anh được tuyển thẳng vào Đại học Phúc Đán. Bốn năm sau, ở tuổi 22, anh đã làm nghiên cứu sinh tại Đại học Phúc Đán.

Vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công mà năm 2000, anh Hà bị Đại học Phúc Đán cưỡng chế nghỉ học và bị giam giữ phi pháp. Năm 2001, anh bị Tòa án Từ Hối của Thượng Hải kết án 6 năm tù và bị giam giữ ở Nhà tù Đề Lam Kiều khét tiếng. Năm 2007, sau khi được trả tự do, anh mở một cửa hàng máy tính mang tên Khoa học và Công nghệ Úc Văn. Tháng 4 năm 2010, anh bị Vương Giác, Trưởng ban An ninh Nội địa thuộc Công an Quận Trường Ninh, bắt giữ. Do bị tra tấn trong khi bị giam giữ, tủy sống của anh bị chèn ép đến nỗi bị liệt. Tháng 4 năm 2011, mặc dù đang trong tình trạng tàn tật, anh vẫn bị Tòa án Trường Ninh kết án phi pháp 5 năm tù.

Cô Trương lúc đó 46 tuổi, có bằng thạc sỹ, nhà ở đường Hoài Hải, quận Hoàng Phố, Thượng Hải. Trước kia, cô từng mắc rất nhiều bệnh tật và chúng đã khỏi sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Cô Hà từng là giám đốc kinh doanh của một công ty nước ngoài, và thường được ban lãnh đạo công ty khen ngợi về năng lực công tác. Năm 2009, cô đã bị Tòa án Từ Hối kết án phi pháp 18 tháng tù vì tu luyện Pháp Luân Công.

Tỉnh Hà Bắc

Cũng vào ngày 9 tháng 10 năm 2021, học viên Chu Lập và Vương Bỉnh Trình ở thành phố Thạch Gia Trang bị Đội An ninh Nội địa Tân Hoa và Trường An, cùng Đồn Công an Triệu Lăng Phô, tỉnh Hà Bắc bắt giữ phi pháp. Mẹ của học viên Vương và một học viên khác tên Lưu Bằng cũng bị bắt giữ.

Anh Chu nguyên là nghiên cứu sinh bậc thạc sỹ chuyên ngành thực vật học tại Đại học Bắc Kinh khóa 2000. Vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công, anh đã bị bức hại nhiều lần và bị lỡ mất cơ hội đi du học. Trong những năm qua, anh bị giam trong một trại giam 6 tháng, bị kết án 7 năm tù, và thụ án 2 năm trong trại lao động. Anh từng phải rời xa nhà để tránh bị bức hại.

Tỉnh Hồ Nam

Ngày 9 tháng 10 năm 2021, cảnh sát của Cục Công an Vũ Hoa ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam đã bắt cô Trương Băng tại nơi làm việc. Sau đó, họ lục soát nhà và tịch thu các sách Pháp Luân Công, một máy tính xách tay và điện thoại di động của cô. Hiện cô Trương đang bị giam tại trại tạm giam Số 4 Trường Sa.

Tỉnh Liêu Ninh

Khoảng 4 giờ sáng ngày 9 tháng 10 năm 2021, cảnh sát Liêu Ninh đã bắt giữ cô Quách Húc Hồng khi cô đang trên đường đi làm. Cô Quách là một học viên ở quận Pháp Khố, và Công an Thành phố Thẩm Dương, Công an Huyện Pháp Khố đã tham gia bắt giữ cô. Tất cả cảnh sát đều mặc thường phục và lái xe ô tô riêng của họ, và họ nhốt cô Quách tại Khách sạn Tài Lợi ở thành phố Tân Dân.

Cảnh sát cũng bắt chồng cô Quách đến đồn công an để thẩm vấn, tra hỏi về các hoạt động hàng ngày của cô Quách. Anh đã được thả sau khi ký tên vào giấy tờ. Sau đó, cảnh sát đã lục soát nhà cô Quách.

Ngày 24 tháng 11, Viện Kiểm sát Liêu Trung đã ban hành lệnh bắt giữ cô Quách dưới diện hình sự và giam cô ở trại tạm giam Số 1 Thẩm Dương. Sự ngược đãi thể chất nghiêm trọng trong thời gian bị giam giữ đã khiến cô Quách bị tổn thương gan nặng, toàn thân vàng vọt và rơi vào tịnh trạng nguy hiểm đến tính mạng. Tối ngày 31 tháng 12 năm 2021, cô Quách được tại ngoại do sức khỏe yếu.

Ngoài những học viên nêu trên, nhiều học viên khác ở thành phố Cáp Nhĩ Tân ở tỉnh Hắc Long Giang, tỉnh Liêu Ninh, tỉnh Hồ Nam và Trùng Khánh liên quan đến oGate cũng bị bắt giữ.

Lời kết

Tại đây chúng tôi muốn nhắc nhở các học viên ở hải ngoại, cũng như những người đã từ Đại Lục ra nước ngoài, hãy tiếp thu bài học này, mỗi người cần có trách nhiệm về vấn đề an toàn thông tin. Đừng nghĩ là đương nhiên, đừng khoa trương hay có tâm lý may rủi, đừng cung cấp cho tà ác cơ hội để bức hại nữa. Đồng thời, chúng ta cần phải bảo vệ sự an toàn của các học viên ở Đại Lục và giảm thiểu những tổn thất mà học viên Đại Lục phải gánh chịu trong cuộc bức hại. Chúng ta có trách nhiệm hỗ trợ các học viên ở Đại Lục phản bức hại và giải cứu họ khi họ bị giam giữ.

Đối với những người hành ác của ĐCSTQ, những người muốn lợi dụng liên hoàn án oGate này để vơ vét tiền bạc, danh lợi, các vị hãy nhớ rằng Pháp Luân Công ở Trung Quốc vẫn luôn là hợp pháp, nếu không tin, các vị có thể tự mình tra cứu các công văn của chính phủ. Năm 1999, từ khi cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân hạ lệnh phải “tiêu diệt tận gốc Pháp Luân Công trong ba tháng”, song đến nay đã 23 năm, pháp môn tu luyện này vẫn ăn sâu vào tâm khảm của mọi người. Đó là bởi Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công phù hợp với các giá trị truyền thống và không chế độ chính trị nào, kể cả ĐCSTQ, có thể đánh bại. Các vị đừng vì lợi ích nhất thời trước mắt mà mụ mị đầu óc, bằng không trong tương lai không xa, điều đón đợi các vị sẽ là những hình phạt còn thê thảm hơn cả những cực hình tàn khốc của 18 tầng địa ngục.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/3/447208.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/4/202626.html

Đăng ngày 05-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share