Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-06-2022] Hai tháng sau khi bà Vương Tích Ngọc mãn hạn án tù 4 năm vì tu luyện Pháp Luân Công, nhân viên Phòng 610 địa phương lại kéo đến sách nhiễu bà.

Một tháng trước khi chính quyền cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công (một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân) vào tháng 7 năm 1999, chính quyền đã thành lập Phòng 610 vào ngày 10 tháng 6 và nó được tổ chức theo kiểu của cơ quan Gestapo để giám sát cuộc bức hại. Trong 23 năm qua, Phòng 610 đã cấu kết với hệ thống công an, viện kiểm sát và tòa án trên khắp đất nước Trung Quốc để tiến hành các vụ bắt giữ và kết án học viên Pháp Luân Công.

4db70f4029ad25d0e7cc26a36e49adad.jpg

Bà Vương Tích Ngọc

Bà Vương là một cư dân ở thành phố Bình Độ, tỉnh Sơn Đông. Bà đã bị bắt vào ngày 24 tháng 11 năm 2017 và bị Tòa án Thành phố Bình Độ kết án 4 năm tù và phạt tiền 20.000 Nhân dân tệ vào năm 2018. Bà đã kháng cáo bản án của mình, nhưng vô ích.

Khi án tù của bà kết thúc vào ngày 24 tháng 11 năm 2021, thay vì trả tự do cho bà, nhân viên Đại Ngọc Cương của Phòng 610 Thành phố Bình Độ đã chuyển bà từ Nhà tù Nữ Tế Nam tới Bình Độ.

Ngày 15 tháng 1 năm 2022, một nữ nhân viên họ Lưu của Văn phòng Kháng nghị thị trấn Cổ Hiện đã gọi điện cho bà Vương và cho biết Đại sẽ sớm tới “thăm bà”. Mặc dù bà Vương nói rõ rằng bà không muốn họ đến, nhưng Đại và ba nhân viên khác vẫn xuất hiện trước cửa nhà bà và chụp hình bà.

Bức hại trong quá khứ

Bà Vương từng bị băng huyết nặng sau khi sinh con trai út và suýt mất mạng. Mặc dù bà đã được hồi sức cấp cứu, nhưng bà vẫn bị đau dữ dội ở lưng và các khớp trên cơ thể. Bà còn khổ sở với chứng đau đầu nghiêm trọng và phù chân, tay, thậm chí việc nâng cánh tay lên cũng rất khó khăn đối với bà. Để trị bệnh, bà đã tiêu tốn cả gia tài và thăm khám rất nhiều bác sỹ, nhưng không ai có thể giúp bệnh tình của bà thuyên giảm. Thế nhưng, chỉ vài ngày sau khi bắt đầu học luyện Pháp Luân Công vào năm 1998, bà đã hồi phục hoàn toàn.

Bởi bà Vương kiên định tu luyện Pháp Luân Công và kiên trì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại, nên bà đã bị bỏ tù bốn lần, với tổng thời gian bị giam cầm là 14,5 năm.

Các bản án của bà gồm 5 năm tù vào năm 2001; 2 năm lao động cưỡng bức vào năm 2007; 3,5 năm tù vào năm 2012; và gần đây nhất là 4 năm tù vào năm 2018. Ngay sau mỗi lần được trả tự do, thì bà lại bị bắt giữ và lãnh thêm án tù khác. Bà đã phải chịu đựng nhiều hình thức tra tấn tàn bạo gồm đánh đập dã man, sốc điện trong nhiều giờ, bức thực, cấm ngủ và dội nước lạnh trong mùa đông giá rét.

Cuộc bức hại đã khiến tất cả thành viên trong gia đình bà sống trong sự đau khổ tột độ. Chỉ một tiếng gõ cửa cũng đủ khiến họ run lên vì sợ hãi. Vào tháng 11 năm 2002, trong khi bà Vương vẫn đang bị giam giữ, chồng bà đã qua đời trong bi thương, ở tuổi 61.

Thông tin liên lạc của các cá nhân tham gia bức hại và Vương:

Quốc Ngọc Thành (国玉成), Phó Phòng 610 Bình Độ: +86-15615887178, +86-17669737776
Đại Ngọc Cương (代玉刚), nhân viên, Phòng 610 Bình Độ: +86-532-87309201

Bài liên quan:

Hai lần bị bỏ tù, một phụ nữ lại bị đưa ra xét xử vì đức tin của mình kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Một người mẹ có hai con bị kết án tù lần thứ ba vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/14/444926.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/24/201934.html

Đăng ngày 10-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share