Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 25-07-2022] Hôm 23 tháng 7, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một cuộc mít-tinh trước Tòa thị chính cũ ở trung tâm Dusseldorf, Đức, để phản đối cuộc bức hại kéo dài 23 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Một nghị viên bang NRW đã đến tham dự và phát biểu để ủng hộ những nỗ lực của các học viên.

Một số học viên đã có bài phát biểu, một số trình diễn các bài công pháp, trong khi những người khác nói với công chúng về nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công và những lợi ích về tinh thần và thể chất của môn tu luyện.

ecec4c3cb22d224862c286c89d5dfeb1.jpg

Các học viên tổ chức một cuộc mít-tinh ở trung tâm thành phố Dusseldorf hôm 23 tháng 7.

7862167fdeb9845d4435b837889745d0.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

Sự kiện của các học viên diễn ra trùng với Hội chợ ở Dusseldorf, và trung tâm thành phố nhộn nhịp với khách du lịch từ nhiều quốc gia khác nhau. Đây là lần đầu tiên nhiều người trong số họ nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với môn tu luyện. Sau khi biết đến nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp, mọi người cho biết họ không hiểu nổi tại sao chính phủ Trung Quốc lại bức hại các học viên và ký bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Nhiều cư dân địa phương ở Düsseldorf nói rằng trước đây họ đã từng thấy các sự kiện của các học viên. Một số người hỏi các học viên nơi họ có thể ký tên và cho hay họ đã biết đến cuộc bức hại.

e2e637b1a16088d6155240a1cfc8662c.jpg

Mọi người tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

ed6bb2009c686a9d5f4694658a044fb8.jpg

230da93ddfd88ee8e6d47c347550bdc5.jpg

Mọi người ký bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Nghị sỹ Tiểu bang: Hãy trả tự do cho tất cả các học viên đang bị giam giữ

871df3a37d8e6e98921dbeb9e10e1194.jpg

Ông Frank Börner, Nghị sỹ tiểu bang NRW, phát biểu tại sự kiện.

Ông Frank Börner, Nghị sỹ tiểu bang NRW, đã tham dự sự kiện. Trong bài phát biểu của mình, ông nhấn mạnh rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp không phải là mối đe dọa đối với bất kỳ ai, nhưng họ lại bị ĐCSTQ bức hại tàn bạo.

“Trong 23 năm đầy bạo lực và đàn áp của Đảng Cộng sản, hàng chục nghìn học viên Pháp Luân Công đã qua đời do bị tra tấn. Nhiều người bị giam giữ trong các trại lao động cưỡng bức. Những trại này là ngân hàng hiến tặng nội tạng sống”.

Ông Börner yêu cầu ĐCSTQ: “Hãy trả tự do cho tất cả các học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ và đưa Trung Quốc quay trở lại thế giới văn minh.”

Ông Börner cho biết đây là lần thứ hai ông tham gia vào hoạt động của các học viên. Ông phát biểu, “Tôi không thể hình dung được rằng mọi người bị tống vào tù, bị tra tấn hoặc bị đưa vào trại lao động (chỉ vì niềm tin của họ). Tôi 100% sát cánh cùng Pháp Luân Công.“

Đề cập đến những gì ông ấy sẽ làm để vạch trần cuộc bức hại, ông Börner nói, “Tôi sẽ làm tất cả những gì miễn sao những người khác có thể chú ý đến vấn đề này (cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công). Những gì xảy ra trong các trại lao động là rất bất công.”

Công chúng lên án cuộc bức hại

Một người đàn ông Đức trung niên và con gái người Đức gốc Hoa tuổi teen của ông đã dừng chân tại địa điểm tổ chức sự kiện. Khi người học viên nói với anh về nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ, anh cho biết nếu anh nghe nói về cuộc bức hại cách đây 5 hoặc 10 năm, anh sẽ không tin đó là sự thật. Nhưng bây giờ anh hoàn toàn tin vào điều đó. Hóa ra anh làm việc cho chi nhánh Thượng Hải của một công ty Đức. Sau khi ĐCSTQ ra lệnh đóng cửa ở Thượng Hải do đại dịch, anh đã quyết định rời khỏi Trung Quốc. Về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công, anh nói đó là bản chất của ĐCSTQ và nhân quyền đã bị chà đạp ở Trung Quốc.

Bà Sandra sống gần Düsseldorf cho biết bà dự định mở một xưởng sản xuất quần áo tại Trung Quốc và đã từng đến Trung Quốc. Khi trông thấy cuộc mít-tinh, bà đã ngay lập tức ký vào bản kiến ​​nghị. Bà nói rằng sau khi bùng phát chủng COVID mới, bà bắt đầu chú ý hơn đến tin tức về Trung Quốc. Bà đã nghe rất nhiều, “Tin tức đáng lo ngại, đặc biệt là về những vi phạm nhân quyền.”

Bà cũng đã xem thông tin về nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ trên mạng xã hội. “Bây giờ tôi biết rằng những gì các bạn nói là đúng, vậy nên tôi đã đến để ký.” Nói về nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp, bà nói, “Tôi nghĩ điều này phù hợp với bản chất cơ bản của con người và tôi tin rằng đó là một phần của văn hóa truyền thống Trung Quốc. Tôi rất ấn tượng về người Trung Quốc và tôi hy vọng mọi người đừng nhầm lẫn người dân Trung Quốc với ĐCSTQ.”

Gửi thư cho Lãnh sự quán Trung Quốc

c35720b0b80d0e43fe0710195937793b.jpg

Một học viên đọc bức thư gửi tới Lãnh sự quán Trung Quốc tại Düsseldorf.

Trong bức thư gửi cho Lãnh sự quán Trung Quốc, các học viên viết, “Pháp Luân Công chỉ mang lại lợi ích cho Trung Quốc và người dân Trung Quốc.” “Xin hãy suy nghĩ kỹ về hậu quả nếu mọi người bị cấm sống theo Chân-Thiện-Nhẫn (các nguyên tắc của Pháp Luân Công).

“Nếu không nói sự thật, dối trá sẽ chiếm ưu thế; nếu không có thiện lương, bạo lực sẽ trở nên phổ biến; nếu không có nhẫn nại, bản thân sẽ không thể tự ước thúc đạo đức. Tuy nhiên, nếu không có sự tự kiềm chế về đạo đức, xã hội sẽ rơi vào hỗn loạn. Sự chuyên chế, vị kỷ, dâm loạn, cướp của, giết người và dối trá sẽ ở khắp mọi nơi”.

Các học viên đã nêu những tội ác của ĐCSTQ trong cuộc bức hại và nhắc nhở: “Các đảng viên sẽ phải gánh chịu hậu quả cho những tội ác của ĐCSTQ” và “chúng tôi hy vọng các vị có can đảm thoái Đảng”.

Cuối cùng, các học viên tuyên bố, “Mọi tội ác của Đảng Cộng sản đối với các học viên Pháp Luân Công và các nạn nhân khác đều phải bồi hoàn. Những kẻ gây ra cuộc bức hại sẽ bị đưa ra công lý và bị kết án.”

Một học viên đã bỏ bức thư vào hộp thư của Lãnh sự quán Trung Quốc.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ lại bức hại môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/25/446767.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/28/202499.html

Đăng ngày 30-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share