Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bồ Đào Nha

[MINH HUỆ 27-07-2022] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tập trung tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Lisbon, Bồ Đào Nha và kháng nghị ôn hòa phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tiến hành đã kéo dài 23 năm qua.

e06110c5c7365cd0b17ec20706849efe.jpg

593aa0d2bf2f48bd5ebefbace1fb8ed0.jpg

9c41f7819fbe7b5dedd5429f47da1e91.jpg

1974deab929c89f9a0619522e3b7a82a.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tập trung trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Bồ Đào Nha để giúp người dân biết về cuộc bức hại

Người dân địa phương: Công lý sẽ giành chiến thắng

Trong buổi hôm đó, cả cảnh sát và người qua đường đều nói rằng họ biết rõ về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ. “Cuộc bức hại này hoàn toàn vô lý và phải chấm dứt ngay lập tức,” một người qua đường thốt lên.

Những người khác đồng cảm với các học viên bị bức hại ở Trung Quốc và cũng ngưỡng mộ sự kiên trì của các học viên ở nước ngoài để giúp chấm dứt cuộc bức hại. “Tôi ủng hộ các bạn! Công lý sẽ giành chiến thắng,” một người nói.

Học viên mới: “Tôi đã có được một cuộc sống hoàn toàn mới sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp”

Maryam Shahi đã từng là phóng viên làm việc tại Afghanistan cho một công ty truyền thông châu Âu; cô đã trực tiếp trải qua sự khủng khiếp của chiến tranh. Sau thời gian phải sống trong khói lửa đó, cuộc sống của cô trở nên rất khó khăn. Điều khiến cô căng thẳng hơn nữa là khi đại dịch COVID ập đến, cô có các triệu chứng giống như bị cúm trong suốt ba tháng.

Trong lúc tuyệt vọng, Maryam tình cờ đọc được thông tin về Pháp Luân Đại Pháp trên mạng, cô nói: “Tôi rất phấn khích và không thể ngủ được sau khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân trong đêm đầu tiên. Tâm hồn tôi đã được tẩy rửa và những đau khổ và tuyệt vọng từ sâu trong tâm tôi đã biến mất. Một cánh cửa mới đã mở ra ngay khi tôi đang đứng ở ngõ cụt. Tôi cảm thấy mình thật may mắn.”

Sau khi Maryam được chuyển đến Bồ Đào Nha, cô nhanh chóng tham gia vào các hoạt động giảng chân tướng tại địa phương. Maryam mang theo thông điệp từ sâu thẳm trong trái tim mình: “Hãy dừng cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Học viên kể lại trải nghiệm bị bức hại của bản thân

Bà Quách Kháng, một học viên Pháp Luân Đại Pháp, đã bị bức hại vì đức tin của mình khi bà còn ở Trung Quốc. Bà nhớ lại: “Khi đó tôi mới hơn 20 tuổi và bắt đầu làm việc cho một ngân hàng. Tôi đã gặp rất nhiều khó khăn trong công việc và khi biết đến Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã tìm thấy nguồn sức mạnh giúp tôi từ bi hơn. Tôi bắt đầu sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành một người tốt hơn. Khi ĐCSTQ phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp trên toàn quốc, tôi đã bị quản thúc tại nhà và bị đình chỉ công việc. Những người giám sát của tôi nói rằng họ sẽ sa thải tôi nếu tôi không từ bỏ niềm tin vào Pháp Luân Đại Pháp. Cả tôi và gia đình đều căng thẳng và tôi đã bị mất việc làm.”

Phòng 610, đơn vị chỉ đạo cuộc bức hại, đã bắt đầu truy lùng các học viên Pháp Luân Đại Pháp. “Tôi đã bị bắt giữ phi pháp và bị đánh đập dã man. Năm 2011, tôi đã bị đưa vào trại lao động trong hai năm vào năm 2011.”

Bà Quách tiếp tục nói: “Trong bối cảnh cuộc bức hại đã kéo dài 23 năm, tôi muốn nói với mọi người rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp giúp người ta nâng cao tiêu chuẩn đạo đức, có được thân thể khỏe mạnh, hoàn toàn là một môn công pháp ích nước lợi dân. Các học viên Pháp Luân Công không nên chỉ vì kiên trì với niềm tin vào giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn mà phải chịu bất công. ĐCSTQ phải chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/22/反迫害23周年-葡萄牙学员呼吁停止迫害-446618.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/27/202470.html

Đăng ngày 29-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share