Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Tây Ban Nha

[MINH HUỆ 25-07-2022] Từ ngày 16 đến 20 tháng 7 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một loạt hoạt động tại Plaza del Callao ở trung tâm thành phố Madrid và bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại Tây Ban Nha. Họ đã giảng chân tướng và kháng nghị ôn hòa cuộc bức hại kéo dài 23 năm qua của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ cũng kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và giải thể ĐCSTQ.

Dưới cái nắng gay gắt vào sáng ngày 16 tháng 7, các học viên đã dựng các bảng trưng bày ở Plaza del Callao với thông tin về việc hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới và chi tiết về cuộc bức hại của ĐCSTQ. Nhiều người đã dừng chân để đọc thông tin và ký bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

06d83e07eb33ac5ac80c165ad71f9cee.jpg

c4fe36196510ac78fef82a867449619a.jpg

Các học viên tổ chức một sự kiện tại Plaza del Callao ở trung tâm thành phố Madrid.

Anh Nicolás đến từ Argentina đã nhận thấy hoạt động giảng chân tướng khi anh ấy đi ngang qua. Sau khi biết đến cuộc bức hại, anh nói, “Tất cả đều quá kinh khủng. Tôi không thể hiểu tại sao ĐCSTQ lại cực đoan như thế và đã đánh mất sự tôn trọng tối thiểu đối với người dân.”

b3e038a6e59e1f7a333edded5280adce.jpg

Anh Nicolás từ Argentina lên án cuộc bức hại.

Anh cho hay anh đã xem một cuộc triển lãm thi thể người (được nhựa hóa) cách đây vài năm. Điều khiến anh ấn tượng là trước cửa triển lãm, một người phản đối nói rằng những thi thể đó là xác của những người bị giam giữ vì tín ngưỡng của họ ở Trung Quốc. Lúc đó anh không để ý lắm, nhưng giờ anh hiểu ra rằng tất cả những điều này có liên quan đến tội ác thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ, điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Trước khi rời đi, anh nhận định rằng mọi việc ĐCSTQ làm là để tiêu diệt nhân loại, và anh hy vọng ĐCSTQ sẽ không bao giờ thành công.

7b4b7466a7ac8974b43ad182cafd0c78.jpg

Cô Concepción

Sau khi tìm hiểu về những hành vi tàn bạo của ĐCSTQ, cô Concepción nói, “Điều này là vô nhân đạo, và vi phạm mọi luật lệ. Theo tôi nghĩ, các quan chức ĐCSTQ (tham gia vào cuộc bức hại) không phải là con người”. Cô ký vào bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và cho biết cô sẽ kể cho người thân và bạn bè của mình về cuộc bức hại.

Cô Concepción nói rằng cô quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp và dự định sẽ đến công viên địa phương để học các bài công pháp.

aee8f2b199f6c21b7b69af66ab299ced.jpg

Cô Vanesa, sinh viên đại học, cho biết cô sẽ nói với những người khác về cuộc bức hại.

Sau khi biết đến cuộc bức hại, cô Vanesa, một sinh viên đại học 22 tuổi, cho biết, “Điều này không chỉ đáng buồn mà còn gây sốc. Điều gây sốc là không ai lên tiếng bênh vực nạn nhân. Các phương tiện truyền thông chính thống trong xã hội ngày nay đều bị lợi ích chi phối”. Cô cho hay cô sẽ giúp truyền bá thông tin về cuộc bức hại. “Phương tiện truyền thông xã hội là một trong những công cụ tốt. Bằng cách này, mọi người có thể góp phần vào việc chấm dứt cuộc bức hại”.

Mít-tinh bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại Tây Ban Nha

0f6856df660c4e8536a398e252573099.jpg

c105c66eddc533359dfc4f0004e104f5.jpg

7ca5bda4f5efa70de557c65dcd5a015c.jpg

400251f6f9fdad00f3b3c04eb1222ddb.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc, hôm 20 tháng 7.

39aadc10bd3492eea4634db4bf09d8f6.jpg

Mọi người ký tên vào bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Sáng ngày 20 tháng 7, các học viên từ các khu vực khác nhau ở Tây Ban Nha đã tổ chức một cuộc mít-tinh ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Ông Pedro Requejo và ông Francisco José Contreras, hai ủy viên của Hội đồng Nhân dân, đã gửi thư để lên tiếng ủng hộ sự kiện của các học viên.

Trong thư, ông Contreras viết, “Chúng tôi hy vọng sẽ bày tỏ sự ủng hộ của chúng tôi đối với cuộc kháng nghị phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ. Chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế quan tâm và chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công, đặc biệt là chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng sống vô nhân đạo của ĐCSTQ.”

Các học viên đã treo biểu ngữ và dựng bảng trưng bày trước Đại sứ quán Trung Quốc. Các biểu ngữ bắt mắt đã thu hút sự chú ý của mọi người, và nhiều người đã dừng lại để đọc các bảng trưng bày và lấy tờ rơi. Nhiều người đi xe máy đi qua không kịp dừng lại đã bấm còi xe để thể hiện sự ủng hộ.

4509e5a668572c341aedefd674c21e0c.jpg

Bà Bibiana kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Sau khi đọc các bảng trưng bày trước đại sứ quán, bà Bibiana nói, “Sự việc xảy ra ở Trung Quốc này thật kinh hoàng và phải dừng lại ngay lập tức. Để ngăn chặn nó (bức hại), thì phải truyền bá sự thật cho người dân. Chính phủ của chúng ta nên giúp chấm dứt cuộc bức hại này.”

a1f41c5b2506f47ddd7f69c9fec6eb53.jpg

Cô Diana kinh hoàng trước nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ.

Cô Diana đã kinh hoàng khi biết về cuộc bức hại và nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ ở Trung Quốc. Cô nói, “Thật không thể tin được rằng điều như thế này lại xảy ra trong thời đại chúng ta đang sống. Tôi biết chế độ ĐCSTQ là một chế độ độc tài và qua mạng internet, tôi cũng biết ĐCSTQ kiểm soát công dân của họ như thế nào.

“Người dân Trung Quốc không có bất kỳ quyền tự do nào để tiếp cận thông tin chân thực. Trung Quốc là một xã hội khép kín, và rất khó để tin tức được lan truyền một cách trung thực. Có thể thấy qua đại dịch vừa qua, những điều khủng khiếp đã xảy ra ở Trung Quốc, nhưng tin tức bên trong Trung Quốc bị bóp méo, đến khi chúng ta biết sự thật thì đã quá muộn, virus đã lây lan rồi.”

Nói về nạn thu hoạch nội tạng, cô nói, “Đây chính là giết người. Tôi chưa bao giờ nghe nói về nó. Tôi không biết nói gì nữa. Nếu các bạn muốn thay đổi tình trạng này, Trung Quốc phải minh bạch, điều này rất khó đối với một Trung Quốc bị phong bế. Nhưng mỗi chúng ta khi biết đến vấn nạn này cần chủ động phổ biến chân tướng, như thế mọi việc mới có thể phát triển theo hướng tích cực.”

160899a35ff26735d44ceb8e445f2a0a.jpg

Cô Kenia đến từ Cuba

Cô Kenia đến từ Cuba cho biết cô đã từng thấy hoạt động thu thập chữ ký của các học viên cách đây vài năm. Về bản chất của ĐCSTQ, cô nói, “Cuba, giống như Trung Quốc, bị chế độ độc tài kiểm soát. Ở Cuba, người dân bị bỏ tù vì chống lại chính phủ. Ở Trung Quốc cũng như thế.

“Chủ nghĩa cộng sản là không thể thực hiện được, cả trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Nó thậm chí không có quyền tự do ngôn luận cơ bản. Mọi người đáng được tự do. Giống như người Cuba, người Trung Quốc cần sự giúp đỡ của thế giới. Người dân trên thế giới phải nhìn thấy những tội ác này, chỉ như vậy mới có hy vọng thay đổi được điều này.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/25/446776.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/27/202467.html

Đăng ngày 29-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share