Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Berlin

[MINH HUỆ 26-07-2021] Ngày 16 tháng 7 năm 2022, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc mít-tinh ở thủ đô Berlin, Đức để lên án cuộc bức hại kéo dài 23 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Hơn 12 quan chức đắc cử bao gồm các Nghị sỹ Châu Âu (MEP) đã gửi thư ủng hộ. Nhiều người dừng lại xem cuộc mít-tinh đã ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

25cce8ff8ae87e9de72346e89e0a60f6.jpg

Mit-tinh tại Berlin hôm 16 tháng 7 năm 2022

774dc587238380d3b4b0e4bdeda48427.jpg

Địa điểm diễn ra cuộc mít-tinh

05f31a8465dafb65cc90c36fb0bc6d42.jpg

a0f25fc24c0370bacf5b0294bc2952c3.jpg

ce69773865c5f8efcbb1d5d5632408eb.jpg

e02a3083d09637ea605a3a2e5a6935a3.jpg

ea2c6ea6c07843cd1492c7dee248e4d0.jpg

fbadde142d46244337bd28f1d22f771d.jpg

Mọi người trò chuyện với các học viên và tìm hiểu về cuộc bức hại.

b876ceb735ce08ae533f22010e98ff59.jpg

Mọi người ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

1fd2605ef5f0c082e9b04cf998e5ca58.jpg

Các quan chức đắc cử gửi thư ủng hộ để lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Nghị sỹ Châu Âu: Người Châu Âu không thể tiếp tục im lặng trước cuộc bức hại này

Nghị sỹ Markus Ferber viết trong thư của mình rằng ĐCSTQ đã bức hại Pháp Luân Công trong 23 năm, thậm chí trước cả khi có những cáo buộc về nạn thu hoạch nội tạng có hệ thống từ các học viên bị cầm tù. Ông cho rằng Trung Quốc đã để lộ bộ mặt đáng lo ngại mà người châu Âu không thể nhắm mắt làm ngơ.

Ông viết: “Chính phủ Trung Quốc phải tôn trọng quyền của các học viên Pháp Luân Công cũng như quyền của các cá nhân thuộc cộng đồng các tôn giáo và dân tộc thiểu số khác, ngay lập tức chấm dứt những đối xử vô nhân đạo đang diễn ra hiện nay. Ở cấp độ Châu Âu và quốc tế, chúng ta phải tiếp tục duy trì sự tộn trọng và bảo vệ nhân quyền. EU và các quốc gia thành viên phải tiếp tục lên tiếng bảo vệ cho quyền của các nhóm yếu thế, lên án nạn thu hoạch nội tạng của Trung Quốc, đồng thời kêu gọi Trung Quốc phải thay đổi“. Ông cho biết sẽ tiếp tục công việc này ở cấp độ châu Âu.

Ủy viên Tự do Tôn giáo Toàn cầu: Bảo vệ quyền của Pháp Luân Công

Ông Frank Schwabe, Nghị sỹ và Ủy viên về Tự do Tôn giáo Toàn cầu, đã đề cập trong bức thư của mình rằng ngày hôm nay nhắc nhở mọi người về những tội ác của ĐCSTQ đã gây ra đối với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.”Chúng ta phải cố gắng hết sức để thu hút sự lưu ý tới số phận bi thảm của những nạn nhân này ở Trung Quốc“.

Ông cho biết: “Sách nhiễu, cầm tù và giết hại – trong hơn 20 năm, chính quyền Trung Quốc đã bức hại Pháp Luân Công cực kỳ nghiêm trọng. Tôi vô cùng lo ngại trước những báo cáo về việc hàng nghìn học viên Pháp Luân Công đã bị giam giữ, tra tấn và sát hại bất hợp pháp. Ngoài ra còn có cáo buộc không thể tưởng tượng được (đối với ĐCSTQ) về nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công một cách bất hợp pháp”.

Ông kêu gọi chính phủ Trung Quốc tuân thủ luật pháp quốc tế, bảo vệ nhân quyền, trong đó có quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng, đồng thời công khai về quá trình lấy nội tạng từ người hiến tạng và cấy ghép tạng ở Trung Quốc. “Cho phép cộng đồng quốc tế được tự do tiếp cận các phiên tòa và nhà tù là cách duy nhất để đối phó với cáo buộc nghiêm trọng này.”

Ngoài ra, Nghị sỹ Jonas Geissler; Nghị sỹ Luise Amtsberg, thành viên của Ủy ban Nhân quyền của Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU); Nghị sỹ Jürgen Braun, thành viên của Ủy ban Nhân quyền và Viện trợ Nhân đạo; Nghị sỹ Birkwald Matthias; Nghị sỹ Die Linke; Nghị sỹ Christoph de Vries; Nghị sỹ Sabine Weiss; Nghị sỹ bang North Rhine-Westphalia, Benjamin Rauer; và Nghị sỹ bang North Rhine-Westphalia, Marcus Optendrenk, đã gửi thư bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên Pháp Luân Công trong nỗ lực vạch trần cuộc bức hại của họ.

Đại diện Đài Loan tại Đức: Thế giới tự do cần phải hợp tác cùng nhau để kết thúc sự chuyên chế của ĐCSTQ

Đại diện Đài Loan tại Đức đã tuyên bố trong thư ủng hộ của mình: “Khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công cách đây 23 năm, thế giới tự do lẽ ra phải nhận ra đó là thời điểm để đoàn kết chống lại chế độ tàn bạo và tà ác này. Bởi vì, suy cho cùng, tự do tôn giáo và tự do hội họp là quyền cơ bản của con người, bất kỳ chế độ nào xâm phạm đến quyền cơ bản này đều phải chịu hậu quả, bị lên án và chịu trách nhiệm. Đây cũng là cách mà ĐCSTQ dùng để bức hại một cách tàn bạo các Phật tử Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ và người Hồng Kông.

“Ngày hôm nay, rất nhiều người tập trung tại đây, điều đó không chỉ thể hiện tinh thần đoàn kết với các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại và phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ, mà quan trọng hơn, là để kêu gọi toàn thể thế giới tự do cùng phối hợp tìm ra ‘vắc-xin’ chấm dứt sự lây lan của chế độ chuyên chế tà ác của ĐCSTQ.

“Đoàn kết sẽ tồn tại, chia rẽ sẽ diệt vong.” Đài Loan luôn ở bên các bạn. Đáng tiếc là, (virus corona và chế độ ĐCSTQ) là hai ôn dịch không có biên giới. Chúng tôi chúc bạn thành công trong cuộc chiến chống lại chúng.”

Đại diện tổ chức Đại hội người Duy Ngô Nhĩ Thế giới: Đoàn kết để chấm dứt chế độ chuyên chế của ĐCSTQ vì một tương lai tươi sáng

9d185f487d26e34cfcf3fe8a15b5fe98.jpg

Ông Haiyuer Kuerban, Giám đốc Văn phòng Berlin của tổ chức Đại hội Duy Ngô Nhĩ Thế giới, phát biểu tại cuộc mít-tinh.

Ông Dolkun Isa, Chủ tịch tổ chức Đại hội người Duy Ngô Nhĩ Thế giới, đã cử ông Haiyuer Kuerban, Giám đốc Văn phòng Berlin, tham dự cuộc mít-tinh của các học viên Pháp Luân Công tại Cổng Brandenburg. Ông Kuerban cho biết: “Với sự tôn trọng và lòng quý mến, tôi xin bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với cuộc đấu tranh chính nghĩa của các bạn.”

Ông phát biểu: “Cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ đã kéo dài 23 năm, và chính phủ Trung Quốc đã dùng mọi thủ đoạn để phá hoại và xóa sổ các phong trào Pháp Luân Công ở Trung Quốc cũng như nước ngoài. Hàng trăm nghìn học viên Pháp Luân Công bị giam giữ trong các trại lao động, bị tra tấn và thậm chí bị ĐCSTQ thu hoạch nội tạng.“

“Người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng và người Hồng Kông cũng đã phải chịu đựng sự chuyên chế tàn bạo vô nhân đạo này của ĐCSTQ trong nhiều thập kỷ. Nhưng sau ngần ấy thập kỷ, sự bất công to lớn, sự độc tài không giới hạn và sự bức hại tàn bạo không ngừng của chế độ chuyên chế ĐCSTQ cũng không thể cướp đi niềm hy vọng của chúng ta về tự do, nhân quyền và dân chủ.”

“Vận mệnh của chúng ta có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, và chỉ có cùng nhau, chúng ta mới có thể chấm dứt chế độ chuyên chế tàn bạo của ĐCSTQ vì một tương lai tươi sáng. Ngày tàn của ĐCSTQ sắp đến”.

Pháp Luân Công thật ôn hòa

427778f89069adfe18cb007643df31d8.jpg

Ông Markus Hoffrogge

Ông Markus Hoffrogge, một kỹ sư điện, cùng vợ đã ký tên vào bản kiến nghị. Ông cho biết bạn của ông, cũng là học viên Pháp Luân Công, từng nói với ông về việc phản bức hại của các học viên. Hai vợ chồng đến từ miền Tây nước Đức này đang đi tham quan bằng xe đạp thì nhìn thấy cuộc mít-tinh của các học viên.

“Các học viên chung sống một cách ôn hòa với thế giới, điều này để lại ấn tượng sâu sắc cho chúng tôi”, ông Hoffrogge nói. Hai vợ chồng xem màn trình diễn các bài công pháp trên quảng trường và đọc tờ thông tin. “Tôi đã biết đến trải nghiệm bi thảm của các học viên Pháp Luân Công bị bức hại ở Trung Quốc. Vì vậy, chúng tôi muốn trợ giúp họ.”

Về việc ĐCSTQ bức hại các học viên Pháp Luân Công và cấm mọi người tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn, ông cho hay: “Tôi nghĩ đây là hành vi vi phạm tất cả các quyền con người và các quyền cơ bản. Thật không thể tin được. Tôi nghĩ nguyên tắc này (Chân-Thiện-Nhẫn) rất tốt.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ bức hại pháp môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa. Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/22/446592.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/25/202433.html

Đăng ngày 29-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share