Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nam Úc

[MINH HUỆ 23-07-2022] Ngày 12 tháng 7 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một cuộc mít-tinh trước Tòa nhà Quốc hội Nam Úc để phản đối cuộc bức hại kéo dài 23 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Cuộc mít-tinh nhận được sự ủng hộ của các quan chức đắc cử và các nhà lãnh đạo và thu thập được chữ ký ủng hộ của nhiều người cho bản kiến nghị.

Tối ngày 20 tháng 7 năm 2022, các học viên cũng tổ chức một buổi lễ thắp nến trước Lãnh sự quán Trung Quốc.

898da22504219ffcef0a108f82fc856d.jpg

Các học viên tổ chức mít-tinh trước Tòa nhà Quốc hội Nam Úc để phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc hôm 12 tháng 7 năm 2022

Nghị sỹ biểu dương tinh thần Chân-Thiện-Nhẫn

a0bc7b97f94d4315f82da2455252647f.jpg

Bà Tammy Franks, Nghị sỹ Nam Úc, gửi thư ủng hộ buổi mít-tinh

Ngày 12 tháng 7, bà Tammy Franks, Nghị sỹ Nam Úc, đã gửi thư ủng hộ tới buổi mít-tinh để cảm ơn và bày tỏ sự ủng hộ đối với sự kiên trì phản bức hại của các học viên.

Bà viết: “23 năm bị bức hại là một khoảng thời gian dài và tất cả chúng ta đều biết cuộc bức hại đang diễn ra của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công hoàn toàn không có cơ sở pháp lý. Tôi muốn cảm ơn các thành viên của cộng đồng, những người đã đấu tranh chống lại cuộc bức hại này, và những người đã đấu tranh cho tự do và dân chủ trong thời gian lâu như vậy.”

“Trước sự phản đối và bức hại, cần có một sức mạnh to lớn mới có thể giữ vững đức tin và sống theo niềm tin của các bạn. Cảm ơn các bạn đã kiên định và ôn hòa bảo vệ quyền thực hành đức tin và nguyên tắc của mình, và các bạn hãy nhớ rằng chúng tôi luôn sát cánh cùng các bạn.”

Kêu gọi nhìn thấu bản chất của ĐCSTQ và chấm dứt cuộc bức hại

Ông Brian, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Nam Úc đã phát biểu tại buổi mít-tinh. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng tất cả các giai tầng của Úc hãy nhìn thấu bản chất của ĐCSTQ và cùng chung sức để chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công. Ông nhấn mạnh đây là vấn đề liên quan đến tất cả mọi người.

Ông cho biết: “ĐCSTQ đã thâm nhập vào mọi ngóc ngách của xã hội Úc, từ việc sử dụng Viện Khổng Tử và Lớp học Khổng Tử để đầu độc con em chúng ta bằng hệ tư tưởng cộng sản, đến việc xâm nhập và thao túng hầu hết các phương tiện truyền thông, báo chí và tạp chí tiếng Trung, …”

Ông nói: “Hệ tư tưởng cộng sản đã và đang làm xói mòn hình thái ý thức truyền thống của nước Úc. Tôi cho đó là sự bức hại đối với người dân Úc. Điều tội tệ hơn chính là ĐCSTQ dạy con người bài xích Thần, làm băng hoại đạo đức và cuối cùng dẫn nhân loại tới con đường diệt vong.”

fbf940e2a7a71747f33fe93ec40ce407.jpg

Ông Nguyễn, Chủ tịch Cộng đồng người Việt tại Nam Úc, phát biểu tại buổi mít-tinh

Ông Nguyễn Linh Đằng, chủ tịch Cộng đồng người Việt tại Nam Úc, cho biết: “Tại sao ĐCSTQ lại bức hại một cách tàn bạo một nhóm người tu luyện như Pháp Luân Công? Chính là vì Pháp Luân Công tin vào Chân-Thiện-Nhẫn, điều mà ĐCSTQ không hưởng ứng.”

Ông nói: “ĐCSTQ vốn được coi là kẻ dối trá bậc nhất. Thiện nó lại càng không có. Nó không khoan nhượng đối với những người có đức tin và tư tưởng riêng. Do đó, nó đảo lộn đúng sai và đàn áp họ một cách tàn bạo.”

Ông Nguyễn cũng cho biết ĐCSTQ đã vươn bàn tay hắc ám của nó ra khắp thế giới, kể cả nước Úc. “Chúng ta cần sát cánh cùng nhau và chống lại nó. Và đến một ngày nào đó, chúng ta sẽ chiến thắng những lực lượng đang chà đạp nhân quyền và các giá trị phổ quát trên thế giới.”

Nữ học viên thuật lại những bức hại mà bản thân cô đã trải qua

Cô Trần bị ĐCSTQ bức hại ở Trung Quốc. Một học viên khác đã thay mặt cô đọc bản tường thuật của cô. Cô cho biết rằng trong thời gian bị giam giữ, cô bị bắt phải lao động cưỡng bức trong nhiều giờ đồng hồ. Sức khỏe của cô suy giảm nhanh chóng và tóc của cô trở nên bạc trắng do bị tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần. Sau khi cô được thả, răng của cô lần lượt bị rụng. Và tất cả những điều này xảy ra khi cô mới ở độ tuổi đôi mươi và vừa mới tốt nghiệp đại học.

Cô viết: “Tôi bị giam chung phòng với những tội phạm giết người, tội phạm buôn bán ma túy và những tội phạm hình sự khác trong trại tạm giam. Suốt ngày dài lẫn đêm thâu, tôi bị bắt phải lao động khổ sai và sản xuất hoa nhựa và đồ chơi, đồ trang sức để xuất khẩu.

“Điều kiện sống ở trại giam rất vô nhân đạo, phải lao động trong thời gian dài và có rất ít thời gian để ăn uống hay đi vệ sinh. Khi có đơn hàng lớn, mỗi ngày chúng tôi chỉ có thể ngủ vài giờ. Thế giới đã vô tình khiến tình trạng cực khổ của chúng tôi thêm tồi tệ.”

Sau khi phát hiện ra một cuốn sách Pháp Luân Công trên người cô, cảnh sát đã ra lệnh cho các tù nhân đánh đập cô một cách thô bạo. Trong thời gian bị giam giữ, cô cũng nghe và chứng kiến nhiều học viên khác bị tra tấn, phát điên, bị đầu độc hay bị tra tấn đến chết. Cô kêu gọi cộng đồng quốc tế trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại đã kéo dài 23 năm này.

Công chúng khâm phục Pháp Luân Đại Pháp và ủng hộ nỗ lực của các học viên

c02b5e556b966930ddf781b4e6d3ba46.jpg

Người qua đường ký bản kiến nghị để ủng hộ nỗ lực của các học viên, tại buổi mít-tinh

Nhiều người đã dừng chân để theo dõi buổi mít-tinh và ký bản kiến nghị chấm dứt cuộc bức hại. Ông David Peterson cho biết ông hiểu rất rõ về tình trạng vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ. Ông nói rằng hành vi của ĐCSTQ trên trường quốc tế đã cho thấy chính quyền ấy chỉ vì lợi ích của riêng mình mà sẵn sàng gây nguy hiểm cho thế giới.

171178e6840ee9a442bfed1b5da06db7.jpg

Ông Daniel, nhà hoạt động ủng hộ dân chủ

Ông Daniel, một nhà hoạt động ủng hộ dân chủ, cho biết: “Pháp Luân Công đã và đang làm những việc triệt để nhất để phản đối cuộc bức hại và phơi bày ĐCSTQ. Tôi cảm phục các học viên.”

Ông Daniel nói rằng sau khi tìm hiểu thêm tình huống chân thực về cuộc bức hại, ông càng ngày càng nhìn thấu ĐCSTQ hơn. Ông cho rằng những gì các học viên Pháp Luân Công đã nói trong những năm qua là sự thật. “Đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng sống, ngày càng lộ ra nhiều bằng chứng. Nhiều quan chức cấp cao của ĐCSTQ đã được cấy ghép tạng.”

Ông cho rằng mọi người cần làm nhiều hơn nữa để truyền rộng chân tướng.

ca2b854fd82fdcff59de3282550d862f.jpg

Anh Lâm (bên trái) kinh hoàng sau khi biết chân tướng

Anh Lâm là một thanh niên đến từ Trung Quốc. Anh cho hay trước đó anh đã nghe nói đến cuộc bức hại, nhưng anh vẫn cảm thấy sốc khi biết mức độ tàn bạo của nó. Anh nói dưới sự khống chế lừa gạt và tẩy não lâu dài của ĐCSTQ, nhiều người Trung Quốc sợ nghe và thậm chí còn cự tuyệt chân tướng về Pháp Luân Công. Họ trở nên ích kỷ, thờ ơ và chỉ quan tâm đến tiền, điều mà anh thấy rất đáng lo ngại và đau lòng.

Anh đã nhờ các học viên giúp anh thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Anh nói anh sẽ lên mạng để tìm hiểu thêm và đọc thêm về Pháp Luân Công.

Buổi lễ thắp nến trước Lãnh sự quán Trung Quốc

def4dac972fd27483ccf2a655b712f02.jpg0776e8901a715dac60cc34ed33f16a14.jpg

Các học viên tổ chức lễ thắp nến trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Aldelaide vào tối ngày 20 tháng 7

Tối ngày 20 tháng 7, các học viên đã tổ chức một buổi lễ thắp nến trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Adelaide nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Cầm trong tay những bức di ảnh, các học viên lặng lẽ tưởng niệm những đồng tu đã bị tra tấn đến chết ở Trung Quốc.

c278567b4aec0aaaf57d7c241490319a.jpg

Cô Sveta, nhà tổ chức sự kiện, kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Cô Sveta, nhà tổ chức sự kiện, cho biết ĐCSTQ bắt đầu cuộc bức hại tàn bạo đối với các học viên Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, cách đây 23 năm, và nhiều học viên đã bị tra tấn đến chết. “Chúng tôi ở đây ngày hôm nay để tưởng niệm những học viên đã bị mất đi sinh mạng trong cuộc bức hại, đồng thời yêu cầu ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại và thả tất cả các học viên đang bị giam giữ.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ lại bức hại pháp môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/23/446685.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/27/202466.html

Đăng ngày 30-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share