Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Brazil

[MINH HUỆ 23-07-2022] Ngày 20 tháng 7 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại São Paulo đã tổ chức một loạt hoạt động để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại đối với môn tu luyện này ở Trung Quốc. Nhiều người dân địa phương và khách du lịch đã xem màn biểu diễn luyện công và đọc thông tin trên các bảng trưng bày được đặt trên Avenida Paulista, con phố thương mại chính của thành phố. Vào buổi tối, các học viên đã tổ chức lễ thắp nến để tưởng niệm các học viên đã qua đời bởi cuộc bức hại do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động vào năm 1999 ở Trung Quốc.

f82f1eab9d58f033f3fdf012f278ca9a.jpg

Màn biểu diễn luyện công của các học viên và các bảng thông tin trên phố Avenida Paulista.

025c105f72ccc3b04eaa628e92c3f21d.jpg

Lễ thắp nến tưởng niệm các học viên đã qua đời do bị bức hại ở Trung Quốc.

Người dân địa phương ủng hộ nỗ lực của các học viên trong việc chấm dứt cuộc bức hại

Anh Eduardo, một người giao hàng, dừng xe đạp của mình lại để nhận một tờ rơi và đọc ngay tại chỗ. Anh cho biết mẹ vợ anh quan tâm đến thiền định và các môn tập liên quan. Anh định giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) cho bà.

Người học viên nói với anh về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Anh bày tỏ sự cảm thông sâu sắc và cho biết anh ủng hộ những nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

5ed29d898ec3b35abd07a4cf5b15efe2.jpg

Anh Eduardo ủng hộ nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

Sau khi đọc các bảng trưng bày, thầy giáo Igson và gia đình của anh đã nói chuyện với một học viên.

Các học viên chia sẻ rằng số lượng tử tù ở Trung Quốc không tới 3.000 người mỗi năm, và số người tự nguyện hiến tạng ở Trung Quốc gần như bằng 0. Vậy mà, theo thống kê chính thức của các bệnh viện Trung Quốc, mỗi năm có đến hàng chục nghìn ca ghép tạng. Gia đình ba người xâu chuỗi sự việc và rất sốc khi hiểu ra tại sao nhiều học viên Pháp Luân Công đã biến mất.

b1d542a4120a8074892c137b5da9d3b0.jpg

Một giáo viên cùng nhóm học sinh lắng nghe sự thật về cuộc bức hại. Một cậu bé nói, “Cháu ước các quan chức ĐCSTQ nhận được những gì họ đáng phải nhận!” Giáo viên và những học sinh khác đã đồng ý. Họ cũng lấy một số tạp chí về môn tu luyện để mang về cho người thân.

2bad8ec19f99308a2ed55c42a34e7441.jpg

Bà Dalva và bạn của bà chăm chú lắng nghe các học viên

Bà Dalva và bạn của bà cảm thấy đặc biệt quan tâm đến nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Họ rất vui khi được nghe nói về môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và cảm ơn khi được cho biết về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công và các tín đồ tôn giáo khác.

Hai cư dân địa phương này đã bị sốc. Họ không thể chấp nhận tội ác thu hoạch nội tạng để kiếm lời. Bà Dalva nói, “Brazil không thể chấp nhận hệ tư tưởng cộng sản như Argentina và Venezuela, vốn đã gây ra tình hình tồi tệ hiện nay.” Cả hai đã lấy một bông hoa sen và mấy tờ rơi về cho gia đình.

Một phụ nữ trẻ trông giống người Trung Quốc kéo một chiếc xe đi ngang qua địa điểm diễn ra sự kiện. Một học viên chào cô rồi nói với cô về Pháp Luân Công và một số sự thật về cuộc bức hại kéo dài 23 năm ở Trung Quốc.

Cô gật đầu và nói, “Tôi thực sự thích nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn. Ở Quảng Đông có nhiều người thờ Thần và Phật. Cuộc bức hại mà các bạn phải chịu là không công bằng. Ông Trời sẽ giữ vững cán cân công lý.”

Người học viên cũng đưa cho cô tài liệu chân tướng và tặng cô bông hoa sen nhỏ, cô vui vẻ nhận lấy và liên tục nói: “Cảm ơn mọi người đã chỉ bảo cho tôi rất nhiều. Khi về nhà, tôi sẽ nói với gia đình rằng mọi người phải luôn giữ Chân-Thiện-Nhẫn trong tâm. Cảm ơn! Cảm ơn rất nhiều!”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/23/446669.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/27/202482.html

Đăng ngày 29-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share