Bài viết của Thư Huệ, phóng viên Minh Huệ tại Đan Mạch

[MINH HUỆ 24-07-2022] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một sự kiện vào ngày 20 tháng 7 năm 2022 trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Đan Mạch để vạch trần cuộc bức hại đã kéo dài 23 năm do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tiến hành.

Kêu gọi lương tri

9cf0fb2c92c9147508906af09cd599b8.jpg

Các học viên đã tổ chức một cuộc mít-tinh ôn hòa nhân ngày 20 tháng 7 trước Đại sứ quán Trung Quốc

Cô Trần Mạn đã bị giam giữ 7 năm tại Trung Quốc chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Đại Pháp, cô nói: “Rất nhiều học viên đã bị bức hại đến chết trong 23 năm qua, nhưng công lý vẫn chưa được thực thi. Những kẻ bức hại và những người bị bức hại có thể là hàng xóm sống cạnh nhau hoặc họ hàng xa, hoặc đã từng học cùng trường, làm việc cùng cơ quan trong quá khứ.”

“Tôi đã từng vài lần bị bắt giữ phi pháp — tại nhà và tại nơi làm việc của tôi. Lần cuối cùng tôi bị kết án 7 năm tù. Trong vòng một tháng, tôi nhận được tin rằng mẹ tôi, người phải trải qua quá nhiều lo lắng và đau buồn, đã qua đời.”

Cô Bảo Học Trân đã bị giam giữ phi pháp trong ba năm rưỡi, cô nói: “Tôi là một trong số rất nhiều học viên bị bức hại. Do kiên định niềm tin vào Chân-Thiện-Nhẫn, tôi đã phải chịu đủ loại tra tấn. Tôi bị bắt phải ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ trong một thời gian dài, không được phép sử dụng nhà vệ sinh hay tắm. Có lúc tôi đã suýt bị mổ cướp nội tạng. Loại hành vi tà ác này chưa từng có trên thế giới.”

Ông Trần Kiến Chí nói: “Tôi và gia đình đã trực tiếp trải qua cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ. Cuộc bức hại này của ĐCSTQ đã ảnh hưởng đến tất cả mọi người, ví dụ các đợt đánh giá hiệu suất làm việc của cán bộ, lợi nhuận của doanh nghiệp, thu nhập của các cá nhân và thậm chí cả điểm của học sinh đều gắn liền với cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Đối mặt với áp lực đó, người ta đều chọn tư lợi, giữ im lặng và vâng lời. Như vậy, lương tâm đạo đức của họ đã bị cướp đi từng chút một.”

Những nhân sĩ chính nghĩa ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp

Ông Trần Ương Triều, thành viên của Ủy ban Nhà văn Bị Cầm tù Thế giới năm 1984 thuộc Trung tâm Văn bút Quốc tế và là tác giả của cuốn sách “Thuyết Đặc quyền” cho biết: “Điều đặc biệt đáng chú ý là ngay cả khi nhiều học viên bị ĐCSTQ đàn áp và bức hại và chết, ông Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) vẫn luôn yêu cầu các học viên tuân thủ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, giữ thái độ hòa bình và lý trí trong khi vạch trần cuộc bức hại và giảng chân tướng cho mọi người.” Ông Dương Quang, một nhà dân chủ, đã lên án ĐCSTQ vì hành động bức hại Pháp Luân Đại Pháp: “ĐCSTQ là một chính quyền lưu manh đang thực thi chủ nghĩa khủng bố nhà nước và đã bức hại những người tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn theo cách tàn bạo nhất, điều đó thật đáng phẫn nộ!”

“Một số lượng lớn các học viên đã bị cầm tù và tra tấn. Những người không từ bỏ niềm tin của mình thậm chí còn bị mổ cướp nội tạng khi họ còn sống. Số lượng học viên đã chết do bị ĐCSTQ bức hại là rất lớn. Hoạt động mổ cướp nội tạng sống đã hình thành một ngành công nghiệp khổng lồ, siêu lợi nhuận, và buộc một số lượng lớn nhân viên y tế trở thành đồng phạm.”

Những nỗ lực của họ trong những năm qua đã giúp ngày càng nhiều người hiểu các học viên Pháp Luân Đại Pháp là những người như thế nào và thấy được bản chất thực sự của ĐCSTQ. Đối mặt với cuộc bức hại chưa từng có này, một người lựa chọn lên tiếng vì công lý và đạo đức, hay im lặng và dung túng cho cái ác, sẽ quyết định tương lai của người đó.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/24/446735.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/27/202484.html

Đăng ngày 29-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share