Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bali, Indonesia

[MINH HUỆ 22-07-2022] Ngày 17 tháng 7 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ các vùng khác nhau của Bali, Indonesia đã tập trung tại thành phố Denpasar để phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại kéo dài 23 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện và kêu gọi chấm dứt nó.

Các học viên đã biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, biểu diễn trống lưng và thu thập chữ ký cho bản kiến ​​nghị nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Vào buổi tối, họ tổ chức lễ thắp nến để tưởng nhớ các đồng tu đã bị ĐCSTQ bức hại đến chết.

Các học viên bắt đầu các hoạt động trong ngày bằng màn luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trên Quảng trường Niti Mandala ở Renon, Denpasar. Khung cảnh luyện công rất trang nghiêm và thanh bình. Một số học viên phát tài liệu thông tin cho người qua đường trong khi những học viên khác thu thập chữ ký.

b5eee313e185b6d93591062e63e1036d.jpg

7cfa962a1b7ec60c9291b8606ed37c2a.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

a52023b2f843f930b4f3ca53c08ee2eb.jpg

bd2500928d376d6f3bb5cac9caae5c7d.jpg

Các học viên phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại đang diễn ra của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

3a625897abb9a9d4a239d33b2a17267b.jpg

Một người đàn ông học bài công pháp thứ năm, bài tọa thiền.

cf005356b4edf52b9cefb99433d74620.jpg

Các học viên cùng nhau học Pháp.

Sự kiện ngày hôm đó còn bao gồm hoạt động học Pháp nhóm, sau đó các học viên giao lưu về trải nghiệm tu luyện của họ. Các học viên đã chia sẻ về việc tâm tính của họ được đề cao sau khi họ bước vào tu luyện và tuân theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại. Hai học viên mới đã kể về những thay đổi tích cực của họ sau khi họ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Một số học viên chia sẻ về quá trình tìm ra những thiếu sót của bản thân khi họ cải thiện tính cách của mình.

79c8940dd274f81825448bd61afad9be.jpg

Đội trống lưng biểu diễn trước ánh nến lung linh vào buổi tối.

0ac7a54f3c047b538b2faca9b8587710.jpg

f8a74b9bc30268759dcce69c9ef714e0.jpg

707f75a47021d2c8b8cc0c6c269c9ff9.jpg

a1bd919fd3b09c28fe6e1a51193498bf.jpg

Các học viên tổ chức lễ thắp nến để tưởng nhớ hàng ngàn học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị bức hại đến chết ở Trung Quốc.

Chiều tối hôm đó, đội trống lưng đã biểu diễn trước lễ thắp nến. Khi màn đêm buông xuống, các học viên thắp lên những ngọn nến và lặng lẽ tưởng nhớ hơn 4.800 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị ĐCSTQ bức hại đến chết ở Trung Quốc. Trong buổi lễ, dòng chữ cỡ lớn “Hãy chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công” xếp từ những ngọn nến đã được thắp sáng để gửi thông điệp rõ ràng đến công chúng.

Hơn 600 người đã ký bản kiến nghị vào ngày diễn ra sự kiện, để thể hiện sự ủng hộ của họ trong việc chấm dứt cuộc bức hại. Một quý ông cho biết ông cảm thấy buồn vì cuộc bức hại vẫn đang diễn ra. Ông biết rằng ĐCSTQ đã bức hại tàn nhẫn các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong rất nhiều năm và các học viên đang giảng chân tướng về cuộc bức hại cho người dân thế giới.

Một người bán hàng rong cho hay anh đã nghe nói đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp nhiều năm trước. Anh cảm thấy đau lòng khi ĐCSTQ tiếp tục thu hoạch nội tạng của các học viên khi họ vẫn còn sống.

f1677efc76df1e4647c60ee21e3b72a5.jpg

389839de970ed1bab2fb891f7a590944.jpg

b56841ecff338139a72ed61d95695bb4.jpg

78ba5b0959868e20052ea498a2ac913d.jpg

49ec89162fc3f921bc17f5d06e133dcf.jpg

933389e6abacd68db67944107403b08a.jpg

Mọi người ký tên vào bản kiến ​​nghị để chấm dứt cuộc bức hại.

Sau khi được cho biết về cuộc bức hại, một thanh niên ban đầu không sẵn sàng ký vào bản kiến ​​nghị. Anh cho rằng cuộc bức hại không phải là vấn đề của địa phương nên anh không có nghĩa vụ phải ký. Một học viên đã giảng chân tướng cho anh và nói với anh rằng cuộc bức hại ảnh hưởng đến tất cả mọi người trên thế giới. Nếu mọi người vẫn giữ im lặng sau khi biết sự thật, thì họ chính là đang gián tiếp đồng ý với cuộc bức hại và một ngày nào đó điều đó sẽ ảnh hưởng đến họ. Sau khi nghe điều này, chàng trai trẻ ngay lập tức ký tên của mình.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ lại bức hại pháp môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/22/446617.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/27/202480.html

Đăng ngày 29-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share