Bài viết của Hoàng Vũ Sinh, phóng viên Minh Huệ tại thành phố Trúc Bắc, Đài Loan

[MINH HUỆ 19-07-2022] Chiều ngày 16 tháng 7 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Đào Viên, Tân Trúc và Miêu Lật đã tổ chức các hoạt động tại Công viên Măng tre ở thành phố Trúc Bắc, để trang trọng tưởng nhớ các học viên đã qua đời do cuộc bức hại của ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc). Họ đã trình diễn các bài công pháp, tổ chức một buổi triển lãm ảnh, biểu diễn âm nhạc và chiếu phim tài liệu. Các hoạt động bắt đầu lúc 5 giờ chiều và kết thúc vào khoảng 8 giờ tối bằng lễ thắp nến tưởng niệm.

8c79960bcc070e52e7d548b968e9d76c.jpg
2a113c0253d56d8b13d33c8d713d5d3b.jpg
Các học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp tại Công viên Măng tre ở thành phố Trúc Bắc như một phần của các hoạt động ngày 16 tháng 7 năm 2022.

6a8d2ff6cb93474d7b76f3004fa5d4aa.jpg
d0180c140539834786d5b89a02684359.jpg
Các học viên tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm các nạn nhân của cuộc bức hại, ngày 16 tháng 7 năm 2022.

Một số quan chức chính phủ bao gồm ủy viên hội đồng thành phố Tân Trúc Tăng Tư Trình, ủy viên hội đồng quận Tân Trúc Dư Tiểu Tinh và Trịnh Mỹ Cầm, cùng cựu chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Trúc Bắc Lâm Văn Lễ đã tham dự các hoạt động để bày tỏ sự ủng hộ của họ. Phó chủ tịch hội đồng quận Tân Trúc Vương Bính Hán đã gửi một lẵng hoa trong khi trợ lý Trần Mỹ Huệ thay mặt ông tham dự sự kiện.

Ủy viên Hội đồng thành phố Tân Trúc: Chế độ Cộng sản sẽ sụp đổ vào một ngày nào đó

10770fb5802b6a73d3f8067adefa315b.jpg
Ủy viên hội đồng thành phố Tân Trúc Tăng Tư Trình phát biểu về sự kiện.

Ủy viên hội đồng thành phố Tân Trúc Tăng Tư Trình cho biết ông cảm thấy buồn vì đã từng tham dự nhiều hoạt động do các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức để vạch trần cuộc bức hại. Ông phát biểu, “Bản chất tàn bạo của ĐCSTQ không thể thay đổi được.” Ông chỉ ra rằng, “Các nước phương Tây đã cố gắng thay đổi cách thức của mình thông qua các biện pháp kinh tế nhưng tình hình lại càng trở nên tồi tệ hơn.”

Ông nói, “Tôi cảm ơn các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã vạch trần bản chất tà ác của chế độ cộng sản thông qua nhiều phương thức khác nhau, dần dần thức tỉnh cả các quốc gia ở phương Đông và phương Tây. Tôi hy vọng thế lực chính trị tà ác này sẽ sớm tan rã và các học viên hãy kiên trì đến cùng. Tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ với các bạn cho đến lúc đó.”

Ủy viên hội đồng quận Tân Trúc lên án nạn thu hoạch nội tạng

76dc4d21d65820bb41a610e4656082fe.jpg
Ủy viên hội đồng quận Tân Trúc Dư Tiểu Tinh phát biểu tại sự kiện.

“Không ai trên thế giới này đáng bị đối xử tàn bạo và vô nhân đạo như vậy,” ủy viên hội đồng quận Tân Trúc Dư Tiểu Tinh nói. Bà cho biết bạn của bà đã đến Trung Quốc để ghép thận và sau đó bà biết rằng nội tạng ở Trung Quốc đều đến từ các nguồn bất hợp pháp. Điều này đã khiến bà lên án đường lối xấu xa của chế độ ĐCSTQ, và bà kêu gọi chính phủ Trung Quốc ngừng cấp thuốc chống đào thải miễn phí cho những người đã cấy ghép nội tạng bất hợp pháp.

Bà nhấn mạnh rằng sự lên án của bà “không nhắm vào người dân Trung Quốc mà đả đảo sự cai trị của ĐCSTQ. Chế độ độc tài của nó không thể được chấp nhận ở các nước dân chủ”. Bà cũng đề cập rằng người ta không thể hình dung được nỗi đau mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp phải chịu do cuộc bức hại của ĐCSTQ, bao gồm sự bức hại cả về thể chất và tinh thần. “Không có chính phủ bình thường nào trên thế giới lại hành động như vậy.”

Bà khen ngợi các học viên vì đã “kiên trì sử dụng phương thức hòa bình, nhu hòa nhất để thể hiện lời kêu gọi của họ và để giúp nhiều người hơn biết đến sự thật”. Bà cũng hy vọng tất cả các chính trị gia sẽ nhận ra rằng “với tư cách là người làm việc trong văn phòng công quyền, họ phải có trách nhiệm với xã hội và luật pháp của đất nước.” Bà hy vọng cuộc bức hại này sẽ sớm kết thúc.

Cựu Chủ tịch Hội đồng Đại diện Thành phố Trúc Bắc hy vọng đạo đức của nhân loại sẽ được cải thiện

9b8c52bffcac5eb1f70266c663b4f093.jpg
Cựu chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Trúc Bắc Lâm Văn Lễ phát biểu tại sự kiện.

Cựu chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Trúc Bắc Lâm Văn Lễ cho biết ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khoảng sáu tháng trước. “Ngoài việc cải thiện sức khỏe và thể chất, quan trọng hơn, Pháp Luân Đại Pháp tập trung vào việc cải thiện bản thân bằng cách tuân theo các nguyên tắc. Tuy nhiên, một môn tu luyện tuyệt vời như vậy lại bị đàn áp dã man. Chế độ độc tài cộng sản là chế độ dùng quyền lực chính trị quyết định mọi thứ, không hề có dân chủ”. Ông cảm thấy rằng nhờ trận đại dịch, “Mọi người đã nhận thức rõ hơn về sự cai trị tàn bạo của ĐCSTQ và bày tỏ sự không ủng hộ đối với cách thống trị chuyên quyền của nó.”

Ông cũng đề cập rằng trong thế giới ngày nay, thông tin được truyền đi nhanh chóng, bất kỳ hoạt động nào được tổ chức sẽ được biết đến ở khắp mọi nơi trên thế giới. Do đó, ông nghĩ rằng “sự thật sẽ dần triển hiện.” Ông cũng quan sát thấy rằng các sự kiện trên thế giới đã trở nên dân chủ một cách rõ ràng. Vì vậy, ông cho rằng các hoạt động do các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức là “rất tốt để đánh thức các giá trị đạo đức của con người”.

“Không nên để chế độ chuyên chế tồn tại, chúng ta cần phải cùng nhau loại bỏ điều này.” Ông Lâm cũng chỉ ra rằng trong cuộc đàn áp vô nhân đạo này, Pháp Luân Đại Pháp đã phổ truyền trên khắp thế giới, vì thế đã biến thảm họa này thành một điều rất tốt đẹp.

Ông Lâm, người đã tham gia chính trị gần 30 năm, cho biết kể từ khi ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, “Môn tu luyện giúp tôi trầm tĩnh hơn. Tôi nhìn mọi thứ và mọi người theo một cách khác.“ Ông giải thích rằng trong quá khứ ông đã cố gắng để giành giật và theo đuổi quyền lực; giờ đây ông hiểu rằng kiếm tiền không phải là mục đích sống của con người, “Thay vào đó, người ta nên làm những việc có ý nghĩa. Tôi muốn có thể quảng bá Pháp Luân Đại Pháp, quảng bá môn tu luyện này, để nhiều người hơn biết đến sự đối xử bất công ở Trung Quốc – điều đó rất có ý nghĩa ”.

6035f4fe1c1bde33907e92daaa90f8f1.jpg
Các quan chức tham gia sự kiện, từ phải sang trái: Ủy viên hội đồng quận Tân Trúc Dư Tiểu Tinh, ủy viên hội đồng thành phố Tân Trúc Tăng Tư Trình, cựu chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Trúc Bắc Lâm Văn Lễ, và ủy viên hội đồng quận Tân Trúc Trần Mỹ Huệ.

368b485d7cc062730643756da138c0bb.jpg
Phó chủ tịch hội đồng quận Tân Trúc, Vương Bính Hán, đã gửi một lẵng hoa để bày tỏ sự cảm kích.

087fe29c8bb03c66edb2780735b37005.jpg
29faa0a413338e54428f9bb5f92b1651.jpg
994c6ea5f6d2d34c385681c46d4d0031.jpg
Biểu diễn âm nhạc và ca hát

Chế độ chuyên chế cuối cùng sẽ sụp đổ, đó chỉ là vấn đề thời gian

Nhiều người đã dừng lại để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Ông Chung Chính Ngạn đã ghi lại sự kiện này bằng điện thoại di động. Ông cho biết, “Tôi biết đến sự kiện hôm nay qua Internet.” Ông giải thích rằng ông đã chú ý đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp trong một thời gian dài.

Ông cảm thấy nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ là vô nhân đạo, “Những cách làm hèn hạ của chế độ cộng sản này cuối cùng sẽ dẫn đến sự sụp đổ của nó, đó chỉ đơn giản là vấn đề thời gian.”

Ông còn nói, “Tôi rất kính trọng ông Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, và lòng từ bi của ông ấy đối với mọi người.”

Qua hành vi của các học viên, ông biết rằng họ không chỉ khỏe mạnh hơn người thường mà sự thay đổi trong tính cách của họ thậm chí còn rõ ràng hơn. Ông nhận ra những thay đổi tích cực của bạn mình, “Các học viên tử tế và chu đáo hơn những người khác, vì vậy tôi biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt.”

b5dac53170552bee2a8be51c475f5169.jpg
Bà Tống Lệ Hoa học các bài công pháp.

Bà Tống Lệ Hoa là người từ Trung Lịch đến để học các bài công pháp. Một người bạn đã khuyên bà nên thử tập Pháp Luân Đại Pháp, vì bà Tống không được khỏe. Cô Giang, người con gái đi cùng bà, đã nhiệt tình hỏi địa chỉ các điểm luyện công địa phương. Cô hy vọng sức khỏe của mẹ cô sẽ được cải thiện nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

b46165958162d21f8c883313be4e7cba.jpg
d9f929ed2f1eccf072cb7976cecb1ea6.jpg
7626ec9f569ca17855454a71fd46c272.jpg
Người qua đường đọc thông tin trên các bảng trưng bày để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại.

Anh Trần, sinh viên năm nhất Khoa Triết học của Đại học Chính trị Quốc gia, đi ngang qua và bắt đầu chụp ảnh bằng điện thoại di động của mình. Anh nhận một tờ rơi và lắng nghe khi các học viên giải thích về cuộc bức hại. Anh nói, “Sự kiện hôm nay cho thấy thực tế rằng Đài Loan có nền dân chủ. Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng ở Đài Loan.” Anh cho biết khi trở về nhà, anh sẽ tìm kiếm trên mạng để biết thêm thông tin về Pháp Luân Đại Pháp.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ lại bức hại pháp môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán : https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/19/446436.html

Bản tiếng Anh : https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/24/202406.html

Đăng ngày 29-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share