Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Pháp

[MINH HUỆ 26-07-2022] Gần đây, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức mít-tinh cùng các hoạt động tại nhiều thành phố và khu vực khác nhau tại Pháp để tưởng niệm cuộc bức hại tàn bạo kéo dài 23 năm qua tại Trung Quốc.

Trong thời gian từ ngày 16-24 tháng 7 năm 2022, các học viên đã tổ chức các sự kiện tại Bordeaux, Vieux-Port và Caen ở khu vực Normandy ở miền Bắc nước Pháp. Họ tổ chức các hoạt động nhằm phơi bày những tội ác phản nhân loại của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng thời cũng tổ chức các buổi lễ thắp nến để tưởng niệm những học viên đã bị tra tấn đến chết trong cuộc bức hại. Du khách từ khắp nơi trên thế giới đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt những hành động tàn bạo của ĐCSTQ.

Các hoạt động tại Bordeaux

f50baa3189f7fc834617d5ba028411be.jpg

dd37f9a124bc05e09c8f7fa323432af8.jpg

Người dân ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp trong các hoạt động diễn ra bên sông La Garonne ngày 24 tháng 7 năm 2022

9d6e875f09fe62ef7dee369ed5bad861.jpg

Các học viên tọa thiền bên sông La Garonne ở Bordeaux ngày 24 tháng 7 năm 2022

Ngày 24 tháng 7 năm 2022, các học viên đã trình diễn các bài công pháp và giảng chân tướng về cuộc bức hại cho người qua đường tại Le Quai Des Chartrons bên sông La Garonne, thành phố Bordeaux. Họ giúp mọi người nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp tàn bạo của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp, môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa.

Lễ Thắp nến tại Vieux-Port

Tối ngày 20 tháng 7, các học viên đã tổ chức một buổi lễ thắp nến tại Vieux-Port, Marseille đối diện Tòa nhà chính quyền thành phố để tưởng niệm những học viên đã bị mất đi sinh mạng do cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Vieux-Port là một địa danh nổi tiếng ở Marseille, nằm gần chính quyền địa phương. Nhiều du khách và người qua đường đã dừng lại để đọc thông tin.

41707a893139bf821708c4aa18dfec1d.jpg

Mọi người ký bản kiến nghị trong các hoạt động tại Vieux-Port ngày 20 tháng 7

9fa42871f16ee2782ddccb81dd8f1ef9.jpg

Các học viên tổ chức một buổi lễ thắp nến vào ngày 20 tháng 7 tại Vieux-Port để tưởng niệm các đồng tu đã bị bức hại đến chết

Nhiều người qua đường đã ký bản kiến nghị nhằm ủng hộ nỗ lực của các học viên trong việc kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Một gia đình đang trong kỳ nghỉ và thấy sự kiện của các học viên, sau khi tìm hiểu, tất cả các thành viên trong gia đình đã ký bản kiến nghị. Một bà mẹ nói với các học viên rằng bà không bao giờ mua các sản phẩm sản xuất tại Trung Quốc vì bà biết một số sản phẩm được sản xuất bởi các tù nhân lương tâm.

Một du khách kinh hoàng nói rằng đây là lần đầu tiên ông nghe về việc thu hoạch nội tạng. Ông nói rằng ông chỉ thấy những cảnh tượng kinh dị như vậy trong phim khoa học viễn tưởng, thế nhưng hôm nay ông mới biết hành vi cưỡng bức mổ lấy tạng thực sự có tồn tại. Điều này đối với ông thật không thể tưởng tượng nổi. Ông nói: “Bây giờ chúng tôi mới biết thực tế còn kinh hoàng hơn cả khoa học viễn tưởng.” Nhiều người thực sự kinh khiếp trước mức độ nghiêm trọng của cuộc đàn áp.

Du khách trong khu vực đột nhiên ùa về rất đông khi các học viên tổ chức buổi lễ thắp nến. Họ đã ký bản kiến nghị và nhiều người cho biết họ sẽ cầu nguyện cho các học viên.

Mít-tinh tại thành phố Caen nổi tiếng tại khu vực Normandy

Trong thời gian từ 10 giờ sáng đến 6 giờ 30 tối ngày 16 tháng 7 năm 2022, các học viên đã luyện công và thông tin cho mọi người về cuộc bức hại kéo dài 23 năm trong sự kiện kéo dài một ngày diễn ra tại Place Saint Sauveur ở thành phố Caen.

5cceb7879c5f11b7fc76a019990ed77b.jpg

Các học viên luyện công tại Place Saint Sauveur ở thành phố Caen ngày 16 tháng 7 năm 2022

1e57441fdd01479e0ddb1a900c6a8cac.jpg

Anh Sander từ Hà Lan cho biết: “Tu luyện Pháp Luân Công là một nhân quyền cơ bản.”

Anh Sander, một du khách từ Hà Lan nói rằng anh cũng tập thiền. Anh chia sẻ: “Tôi đã ký bản kiến nghị bởi vì tu luyện Pháp Luân Công là một nhân quyền cơ bản. Tôi đã thấy các bạn cách đây bốn năm. Thiền rất tuyệt vời, vì nó giúp mọi người tĩnh lại.”

“Tôi thích ba chữ Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi nghĩ ba chữ này thật tuyệt vời. Chân là điều mà tôi tuân theo. Tôi luôn cố gắng để sống chân thành.”

Anh cũng đã biết về tội ác thu hoạch nội tạng và thốt lên: “Thật không thể tin được. Tôi cảm thấy đau lòng khi đọc những điều này.”

Anh nói thêm: “Con người cần được tự do theo đuổi đức tin của mình. Mọi người đều có quyền tự do tư tưởng.”

a086f41f2eed2cfea9677f800cf1db8e.jpg9908d2b3c143e088bae06b3d736f8b9a.jpg

47f8c4c9d079fe49b3ca550632f51717.jpg

Mọi người ký bản kiến nghị để ủng hộ chấm dứt cuộc bức hại

Nhiều người kinh hoàng khi nghe đến việc ĐCSTQ mổ lấy nội tạng từ các học viên bị giam giữ rồi đem bán vì lợi nhuận. Nhiều người đã ký bản kiến nghị như một hành động biểu thị sự ủng hộ nhằm trợ giúp chấm dứt những tội ác khủng khiếp.

Một người đàn ông là thợ mộc đã nghỉ hưu cho biết: “Tôi cảm thấy thật ô nhục về chính quyền cộng sản Trung Quốc.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và Tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại bức hại môn tu luyện?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/26/446825.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/27/202485.html

Đăng ngày 28-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share