Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Houston

[MINH HUỆ 22-07-2022] Ngày 20 tháng 7 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Houston đã tổ chức một cuộc mít-tinh trước Tòa thị chính để lên án cuộc bức hại do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động tròn 23 năm trước. Họ kêu gọi mọi người nhận ra bản chất thực sự của ĐCSTQ và phối hợp với nhau để chấm dứt những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng này. Các ủy viên của Hội đồng thành phố Houston, Tiffany Thomas và Letitia Plummer, cũng như những người ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp, đã lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ.

5677dc8c05df55075a7c6f8b958eae31.jpg

415d76f964924125a678e061f2452a2a.jpg

Các học viên tổ chức một cuộc mít-tinh trước Tòa thị chính Houston, hôm 20 tháng 7 năm 2022.

0ba8ecb5212096484b21604924af8e70.jpg

Một chiếc xe tải với thông điệp về Pháp Luân Đại Pháp

4b8d4b39d18909c7d0d5f704c8b645ed.jpg

3a2603c7514b15d0de1e1da513dc3023.jpg

a4401ac5cee2bd3bb18adb47800b471a.jpg

Người dân địa phương tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

df8d76b8c964326f3c37cd9a3171844d.jpg

Ủy viên Hội đồng Thành phố Houston, bà Tiffany Thomas, phát biểu tại cuộc mít-tinh.

Bà Tiffany Thomas, ủy viên hội đồng thành phố Houston, đã phát biểu tại cuộc mít-tinh. Bà nói, “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp sống tại Houston, một thành phố đa văn hóa và sắc tộc. Tôi ủng hộ tự do tín ngưỡng, hy vọng và mưu cầu một cuộc sống tốt đẹp hơn”. Bà lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp và bày tỏ mong muốn tất cả mọi người trên thế giới được quyền thực hành đức tin của họ.

033d4d1d1b2bf06e95bfbcf46cfc2937.jpg

Thư của Ủy viên Hội đồng Thành phố Houston, bà Letitia Plummer

Bà Letitia Plummer, ủy viên hội đồng thành phố Houston, đã gửi một bức thư cho Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp miền Nam Hoa Kỳ, trong đó bà kêu gọi Trung Quốc tôn trọng quyền thực hành tín ngưỡng của mọi công dân, bao gồm cả các học viên Pháp Luân Công. “Tất cả chúng ta phải lên tiếng chống lại sự ngược đãi, bức hại và có lập trường kiên quyết chống lại các hành vi phân biệt đối xử. Những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng của ĐCSTQ phải chấm dứt. Tuyệt đối không ai phải đối mặt với nhà tù hoặc bất kỳ hình thức tra tấn nào vì niềm tin tôn giáo của họ”.

a15724538f33355b0f270124ce28b44f.jpg

Ông Tom Lawson tham gia buổi mít-tinh để ủng hộ một đồng nghiệp của ông là học viên Pháp Luân Công. Ông hy vọng nhiều người sẽ nhận thấy mức độ tàn khốc của cuộc bức hại và tránh mua các sản phẩm được sản xuất trong các trại lao động của Trung Quốc.

b4ae2bc1b21e688d6f408262245f9c9d.jpg

Anh Sreekanth Nagapanti, một kỹ sư, cho biết anh ủng hộ quyền tự do tu luyện của một người và ca ngợi thông điệp của cuộc mít-tinh.

Bà Wendy Yang, một học viên, đã kể lại trải nghiệm của bà khi bị bức hại. Bà đã bị giam giữ và tra tấn trong các trại tạm giam và trung tâm tẩy não bốn lần. “Có lần, tôi bị còng tay vào cửa sổ và bị cấm ngủ trong ba ngày. Còn chồng tôi từng bị bắt vào tù khi tôi đang mang thai ba tháng. Mãi đến khi con trai chúng tôi tròn 1 tuổi, chồng tôi mới được gặp mặt con.”

Ông Lưu Hiểu Bân, một cựu cảnh sát ở Đại Liên, Trung Quốc, phát biểu tại cuộc mít-tinh, “Tôi có mặt ở đây hôm nay để làm chứng, bằng chính trải nghiệm của bản thân tôi, rằng ĐCSTQ đã bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp một cách có tổ chức và có hệ thống.” Ông giải thích mối liên hệ của việc thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp với Nhà máy nhựa hóa thi thể người, Plastination von Hagens, có trụ sở tại Đại Liên. Và trước đây đã từng có một triển lãm tiêu bản người của Hagens tại Houston. Ông Lưu kêu gọi một cuộc điều tra về nguồn gốc của các thi thể và chấm dứt việc thương mại hóa đẫm máu và tàn nhẫn này.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ lại bức hại pháp môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/22/446631.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/26/202456.html

Đăng ngày 28-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share