Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Đức

[MINH HUỆ 24-07-2022] Cứ vào thứ Bảy hàng tuần, các học viên Pháp Luân Đại Pháp mặc áo vàng lại tập trung tại quảng trường Pariser Platz trước cổng Brandenburg để luyện công trong nền nhạc êm dịu và nói với mọi người về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Cổng Brandenburg, hay còn gọi là Khải Hoàn Môn của Đức, đã chứng kiến ​​lịch sử thăng trầm của nước Đức trong hơn 200 năm, trong đó có sự kiện Berlin bị chia cắt thành hai phần và sau đó được thống nhất lại.

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ đã khởi xướng một cuộc bức hại trên toàn quốc nhằm tiêu diệt Pháp Luân Đại Pháp và các học viên ở Trung Quốc. Hàng năm, cứ đến dịp tháng 7, các học viên trên khắp thế giới lại tổ chức các sự kiện để phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và kêu gọi chấm dứt nó. Năm nay ghi dấu năm thứ 23 của cuộc phản bức hại.

Các học viên đã tổ chức một cuộc diễu hành qua trung tâm thành phố Berlin vào thứ Bảy, ngày 16 tháng 7 năm 2022. Họ kêu gọi mọi người trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại này ở Trung Quốc. Như thường lệ, họ treo các biểu ngữ ở Pariser Platz với thông điệp rằng các học viên sống theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn. Họ đã bị ĐCSTQ cầm tù và tra tấn trong 23 năm. ĐCSTQ thậm chí còn giết họ để lấy nội tạng.

Họ đã trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, nói chuyện với người qua đường và chia sẻ trải nghiệm và những thay đổi tích cực của bản thân họ sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Du khách từ khắp nơi trên thế giới đã đọc thông tin, nhận tài liệu bằng một số ngôn ngữ và nói chuyện với các học viên.

232d76bc069b0046c36c52e3a4d25d91.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp tại Pariser Platz gần Cổng Brandenburg

d63c5228725ce067f5b2ee0dcb043e43.jpg

0037c71774b44ed6a25359abc88ab2d5.jpg

803c60e320e4f8cfc9b358811c4c4936.jpg

Mọi người lắng nghe sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại

c3b756b844acfaa077aebb89aabf8da9.jpg

602fa7268fc271e953b374f4a87e8a31.jpg

Sau khi biết sự thật, mọi người ký bản kiến ​​nghị để ủng hộ những nỗ lực của các học viên trong việc chấm dứt cuộc bức hại.

Mọi người từ khắp nơi trên thế giới ủng hộ nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc bức hại của các học viên

“Tôi vừa đi ngang qua đây và nhìn thấy biểu ngữ có dòng chữ Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi nghĩ nó thực sự rất tốt nên đã đến để xem họ đang tập môn gì, và tôi đã choáng váng khi nhìn thấy dòng chữ Thu hoạch Nội tạng sống”, một phụ nữ Tây Ban Nha cho biết. “Tôi sốc đến nỗi không nói nên lời. Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói về điều này. Sao có thể bỏ tù và tra tấn những người tuân theo tín ngưỡng của họ. ĐCSTQ thậm chí còn thu hoạch nội tạng của họ để thu lợi nhuận khổng lồ. Đây không phải là điều mà một người có thể làm được. Nó vượt ra ngoài ranh giới cuối cùng của con người.”

Cô đã ngay lập tức ký vào bản kiến ​​nghị và nói: “Tôi sẽ đăng thông tin này lên mạng xã hội của mình và chia sẻ nó với tất cả những người tôi biết. Chúng ta có thể cùng nhau gây áp lực lên ĐCSTQ.”

Cô Konstanze cho biết lần đầu tiên cô nghe nói về nạn thu hoạch nội tạng sống từ các học viên sở Cologne ba tuần trước. Khi nhìn thấy các học viên trước Cổng Brandenburg, cô đã đến ký vào bản kiến ​​nghị và nói, “Tôi cảm thấy cuộc sống thật quý giá. Nạn thu hoạch nội tạng phải chấm dứt. Cuộc bức hại nhân quyền của ĐCSTQ phải chấm dứt ”. Cô hy vọng các chữ ký “có thể cho nhiều người hơn biết đến các tội ác của ĐCSTQ và chấm dứt cuộc bức hại này càng sớm càng tốt.“

Cô Fatima nói rằng cô ấy đã đọc thông tin về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp nhiều lần trên mạng xã hội, “Tôi không thể kìm được nước mắt. Đây không phải là điều mà một con người có thể làm. Đó là một tội ác vượt ra ngoài ranh giới cuối cùng của con người”. Cô cho hay cuộc bức hại phải chấm dứt.

e43f2470ec235657833692b163f319f1.jpg

Cô Kaline đến từ Ukraina ký bản kiến ​​nghị để ủng hộ các học viên trong việc kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Cô Kaline đến từ Ukraina đã bị sốc khi nhìn thấy bức tranh mô tả một học viên đang bị tra tấn. Một học viên nói với cô rằng ĐCSTQ sử dụng nhiều phương pháp tra tấn khác nhau để bức hại các học viên tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn. Anh cũng nói với cô Pháp Luân Đại Pháp là gì. Cô Kaline đã ký vào bản kiến ​​nghị.

c29ea5e6931884fa6fd4123389ff76e1.jpg

Cô Maria (đầu tiên từ bên phải) và người hàng xóm Martina Grassler (ở giữa) đều nói rằng nhiều người nên biết đến cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Maria Sterkhof ký vào bản kiến ​​nghị và nói cô tin rằng nhiều người hơn nên biết rằng cuộc bức hại vẫn đang diễn ra, “Chúng tôi phải cho mọi người biết đến điều này. Càng nhiều người biết, chúng ta càng có thể chấm dứt nó sớm hơn.”

Người hàng xóm của cô, bà Martina Grassler, cho biết thêm, “Điều rất quan trọng là phải cho tất cả mọi người biết đến những hành động tàn bạo của ĐCSTQ.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ lại bức hại pháp môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/24/446718.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/26/202457.html

Đăng ngày 28-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share