Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Perth, Úc

[MINH HUỆ 23-07-2022] Nhân dịp đánh dấu 23 năm ngày chế độ cộng sản Trung Quốc phát động chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công, các học viên ở thành phố Perth, Úc, đã tổ chức một cuộc mít-tinh để nâng cao nhận thức về những hành động vi phạm nhân quyền tàn bạo đang diễn ra ở Trung Quốc. Các học viên cũng đã tổ chức một buổi thắp nến vào tối hôm sau, ngày 21 tháng 7 năm 2022, để tưởng nhớ những người đã tử vong trong cuộc bức hại.

f2d0707085d988b84dd51a491d463098.jpg

92e288061d4aa82645fdfd8cca812f6a.jpg

Thượng nghị sĩ Jordon Steele-John và thư ủng hộ của ông

Thượng nghị sĩ Jordon Steele-John và người phát ngôn của Đảng Xanh về Đối ngoại, Hòa bình và Giải trừ Vũ khí Hạt nhân, đã gửi thư ủng hộ trước sự kiện này.

Trong thư, ông viết: “Tôi ủng hộ phong trào này và nhận ra tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức về những gì đang xảy ra ở Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Chúng ta phải tiếp tục lên tiếng về các hành động vi phạm nhân quyền xảy ra ở Trung Quốc và đảm bảo rằng trong khi duy trì mối quan hệ kinh tế và thương mại, chúng ta vẫn không bỏ qua những vi phạm về quyền con người như vậy.

“Tôi hoan nghênh và đánh giá cao những đóng góp của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Úc. Chính sự đa dạng văn hóa và sự đa sắc tộc đã làm nên sự thịnh vượng của đất nước này.”

Người dân Úc ủng hộ Pháp Luân Công phản bức hại

393e885e9a490abb7b8c2d403737bc52.jpg

515a0249aa28e1fdfd3194064ca12ace.jpg

Các học viên nói chuyện với người dân

Nhiều người qua đường đã dừng lại để nói chuyện với các học viên và họ đã chấn động khi biết về mức độ nghiêm trọng của cuộc bức hại. Một số người Trung Quốc đã dừng lại để nói chuyện với các học viên và hỏi thêm thông tin về cuộc bức hại, vì thông tin bị kiểm duyệt nghiêm ngặt ở Trung Quốc. Một người dân nói: “Tôi cũng giống bạn. Tôi cũng không thích Đảng Cộng sản Trung Quốc.“

“Một cuộc kháng nghị ôn hòa, lặng lẽ”

826b65197b11a952aed897ac8c5692f5.jpg

Cô Justine

Cô Justine, làm việc cho một công ty quan hệ công chúng, cho biết cô đã nghe nói về cuộc bức hại trong nhiều năm. Cô nhận xét rằng các học viên đang tổ chức “một cuộc kháng nghị ôn hòa, lặng lẽ” để truyền tải thông điệp của họ và không ép buộc ai phải nhận thông tin.

Cô Justine lên án chế độ cộng sản đã tra tấn các học viên, những người chỉ muốn rèn luyện sức khỏe và tận hưởng cuộc sống bằng cách luyện tập. “Họ (các học viên) không làm hại bất kỳ ai. Chính phủ Trung Quốc đang bức hại người dân. Điều độc ác nhất mà họ đã làm là mổ cướp nội tạng từ các học viên còn sống.”

Lịch sử xâm phạm nhân quyền tồi tệ của chế độ Cộng sản

f76115312dc4fa5d18ef8b823fb9a0b9.jpg

Ông John Davey

Ông John Davey, một nhà tâm lý học đã nghỉ hưu, trước đây không biết nhiều về cuộc bức hại. Ông cảm ơn các học viên đã tổ chức sự kiện này.

Ông thấy rất quan ngại sau khi nghe tin về hoạt động cưỡng bức mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc. Ông cho biết Đảng Cộng sản Trung Quốc có một lịch sử xâm phạm nhân quyền tồi tệ và mọi người đều biết về vụ thảm sát sinh viên tại Quảng trường Thiên An Môn. Ông nói rằng ông sẽ giúp truyền bá thông tin đến bạn bè và người dân trong cộng đồng.

“Tôi khuyến khích tất cả mọi người, bao gồm cả người Trung Quốc, hãy nhìn vào bên trong chính mình và nhìn vào điều mà các tôn giáo gọi là Thiên đường bên trong bạn, bởi vì tinh thần đó sẽ dẫn họ bước đến tương lai, mang lại cho họ lòng dũng cảm và hy vọng. Nếu không có tinh thần này, chúng ta sẽ chẳng đạt được gì cả,” ông nói.

Đảng Cộng sản là kẻ gây ra tội lỗi

7df9ab82e65f2c4186da9b771e3bb909.jpg

Anh Sean

Anh Sean nói rằng anh đã chấn động khi nghe tin về những hành động tàn bạo xâm phạm nhân quyền của ĐCSTQ. Các học viên không làm bất cứ điều gì hại đến người khác. Họ chỉ thiền định và đã bị bức hại vì điều đó.

Anh Sean nói rằng lý do Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại các học viên là nó không muốn người dân tập hợp cùng nhau, ngay cả khi họ đang làm một điều gì đó tốt đẹp.

“Chế độ độc tài ở Trung Quốc rất nguy hiểm vì nó không tốt cho người dân. Người Úc có ấn tượng xấu về Trung Quốc. Nhưng vấn đề chắc chắn không phải do người dân Trung Quốc, mà do chính một số lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản gây ra. Các quyết định của chính phủ Trung Quốc (Đảng Cộng sản) không thể đại diện cho đa số người dân Trung Quốc,” anh nói.

Một người qua đường khác, ông Kim, cũng có cùng quan điểm với anh Sean rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc không đại diện cho người dân Trung Quốc. Chỉ là người dân sợ Đảng Cộng sản Trung Quốc và họ không dám nói lên ý kiến của mình, nếu không họ sẽ bị đàn áp.

dbc1e9ae6c4012d63e47eea6f342e6aa.jpg

Ông Davy tham gia mít-tinh cùng các học viên

Ông Davy, sau khi nghe nói về cuộc bức hại, đã tham gia cuộc mít-tinh cùng các học viên. Ông nói: “Không có nhân quyền, không có phẩm giá và không được chăm sóc. Nhiều người đang bị ngược đãi, và điều này thật khó diễn tả bằng lời.”

e5838490ca325e885cda0c8c0a646b0d.jpg

6ab29fe103f3386d49da9b7354306960.jpg

Lễ thắp nến tưởng niệm ngày 21 tháng 7 năm 2022

Buổi tối hôm sau, bất chấp trời mưa, các học viên ở Perth đã tổ chức một buổi thắp nến tưởng niệm các học viên đã bị bức hại đến chết.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/23/446681.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/26/202452.html

Đăng ngày 28-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share