Bài viết của phóng viên của Minh Huệ tại Queensland, Australia

[MINH HUỆ 21-07-2022] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Queensland, Úc đã tổ chức các hoạt động tại trung tâm thành phố Brisbane vào ngày 16 tháng 7 năm 2022 để giảng chân tướng và phản đối cuộc bức hại ở Trung Quốc.

8d8da28efa826a11f375dfd1592385b8.jpg

57e4265b9694398c1863136a9255c0fd.jpg

cdb70bd4d0475946fcb1c10472994459.jpg

9ff981ec582ce1019b71a426df0fa664.jpg

3a52ac93c29d0879e519d717c7c0f361.jpg

2bdc0a0fb98c111d6dc378ecf15a03c6.jpg

00c325a27d0e719fc1141a052ccb52e1.jpg

294cccc10da302d6a33fcadc1fb6eb3e.jpg

0c36f7d161a841150cfd742ef7030a76.jpg

Các học viên đã tổ chức các hoạt động ở Brisbane để nói với người dân về cuộc bức hại

Vào buổi sáng, tại quảng trường Brisbane, các học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và thu thập chữ ký cho đơn thỉnh nguyện chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công. Vào buổi chiều, họ đã tổ chức một cuộc diễu hành khắp trung tâm thành phố. Nhiều người đã dừng lại và theo dõi. Một số người chụp ảnh và vỗ tay. Một số người thậm chí còn tham gia diễu hành để ủng hộ các học viên.

Nghị sĩ Đảng Xanh vùng Maiwar chia sẻ: Tôi cùng các học viên Pháp Luân Đại Pháp kêu gọi chấm dứt bạo lực và bức hại

d5cf0c392c354973dc7c50daf0dd3ed4.jpg

685bdc5d82dd67c65102909fdc9c4a55.jpg

Ông Michael Berkman, Nghị sĩ Đảng Xanh vùng Maiwar ở Queensland, Úc và lá thư ủng hộ Pháp Luân Công của ông

Ông Michael Berkman, Nghị sĩ Đảng Xanh vùng Maiwar ở Queensland, Úc và cũng là người phát ngôn của Đảng Xanh ở Queensland về hành động khí hậu, việc làm, công lý và môi trường, đã gửi thư ủng hộ đến ban tổ chức các hoạt động phản bức hại ngày 20 tháng 7.

Trong thư, ông Berkman viết: “Ngày 20 tháng 7 năm 2022 đánh dấu kỷ niệm 23 năm ngày Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại tàn bạo các học viên Pháp Luân Công vô tội ở Trung Quốc. Vào ngày này hằng năm, các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới tổ chức các hoạt động để tưởng nhớ các học viên đã tử vong và chịu đựng thống khổ vì cuộc bức hại này. Đây cũng là ngày mà chúng tôi kêu gọi chấm dứt hành động tàn bạo này.”

“Tôi cùng các học viên Pháp Luân Đại Pháp kêu gọi chấm dứt bạo lực và bức hại. Tôi muốn thể hiện sự ủng hộ của mình đến những người tham gia tưởng niệm ở Brisbane vào ngày 16 tháng 7. Xin nhận lời chia buồn của tôi.”

Người dân địa phương tham gia cuộc diễu hành để thể hiện sự ủng hộ

00ef87790e907ae40fc7efccaea83c28.jpg

Ông Steven John Delaag từ thành phố Bờ biển Vàng của Úc đã thể hiện sự ủng hộ của mình bằng cách tham gia cuộc diễu hành

Ông Steven John Delaag đến từ thành phố Bờ biển Vàng đã chú ý đến quầy giới thiệu thông tin của Pháp Luân Đại Pháp trước cuộc diễu hành. Sau khi biết chân tướng về cuộc đàn áp, ông đã quyết định tham gia cuộc diễu hành.

Ông đồng ý với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và nói: “Mọi người nên hành động nhiều hơn nữa để chấm dứt cuộc bức hại để chúng ta có một thế giới tốt đẹp hơn và điều này cũng là vì thế hệ tiếp theo của chúng ta. Mọi người sẽ không biết về cuộc bức hại này nếu chúng ta không làm điều gì đó để giúp chấm dứt cuộc bức hại và rồi nó sẽ tiếp tục.”

Gần đây, ông Steven đã thực hiện phẫu thuật hông và đang trong quá trình hồi phục, nhưng ông vẫn tham gia toàn bộ tuyến đường diễu hành. Ông giương cao tấm biểu ngữ và thu hút sự chú ý của mọi người bằng cách vẫy tay chào họ. Sau đó, ông nói rằng ông cảm thấy bình yên và hạnh phúc. Ông cũng cảm thấy bản thân giống như một học viên. Ông chúc các học viên thành công, ông nói: “Một hoạt động nhỏ là khởi đầu của một sự kiện lớn và nó sẽ có tác động rất lớn.”

Giáo viên tiểu học: Cái ác cuối cùng sẽ bị ngăn chặn

15321a30a9d3a3cb698c3314aa36dbde.jpg

Ông Foss, một giáo viên tiểu học, đã dừng lại để xem cuộc diễu hành và cảm ơn các học viên vì sự dũng cảm của họ trong việc truyền bá sự thật

Ông Foss là một giáo viên tiểu học, ông cho biết mình đã rất chấn động khi đọc thông tin trên các tấm băng-rôn. Ông đã đọc rất cẩn thận và nhận một tờ thông tin từ một học viên.

Ông nói: “Cuộc diễu hành này khác với bất kỳ cuộc diễu hành nào mà tôi từng thấy. Các học viên rất bình hòa mặc dù họ đang phản đối cuộc bức hại. Phong thái điềm tĩnh của họ chắc hẳn phải liên quan đến nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp, điều này rất đặc biệt.” Ông nói rằng ông rất ngưỡng mộ các học viên.

Ông nói rằng thật không thể tưởng tượng nổi đối với những người đang sống ở các nước dân chủ khi biết rằng những người tin vào Chân-Thiện-Nhẫn đã bị bức hại trong 23 năm qua: “Sự tà ác của ĐCSTQ sẽ phải chấm dứt vì chính nghĩa sẽ chiến thắng.” Ông cũng cảm ơn các học viên vì lòng dũng cảm của họ để giúp nhiều người hơn biết sự thật. Ông khuyến khích các học viên tiếp tục làm những gì họ đã và đang làm và chúc họ may mắn.

Người dân giúp truyền bá sự thật và hỗ trợ các học viên Pháp Luân Công phản bức hại

242e84d05a36544a63ba76f1234555f7.jpg

Cô Sarah nói rằng quyền tự do và nhân quyền cần phải được tôn trọng

Cô Sarah là một chuyên gia làm đẹp. Cô lớn lên ở Úc nhưng gia đình cô là người Kurd. Cô nói rằng người Kurd rất trân trọng tự do và nhân quyền.

Cô đã đọc kỹ các tấm biểu ngữ cùng tờ rơi và bày tỏ sự đồng cảm với các học viên: “Họ cần có quyền tự do tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và quyền này phải được tôn trọng. ĐCSTQ đang phạm tội vì đã bức hại họ. Chủ nghĩa cộng sản là một mối đe dọa cho toàn thế giới.” Cô nói rằng để thay đổi tình trạng này, chúng ta phải giáo dục mọi người và đặt hy vọng vào thế hệ trẻ. Cô kêu gọi những người trẻ tuổi suy nghĩ độc lập và tìm hiểu sự thật và không bị tẩy não bởi các chế độ độc tài. Cô nói rằng cô sẽ nói cho mọi người biết sự thật về Pháp Luân Công và ký vào bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

e65eeef6e764cf4be2a56557ebc7b9ff.jpg

Trợ lý kỹ sư Margarita đồng ý rằng Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị phổ quát

Cô Margarita là một trợ lý kỹ sư trong một công ty khai thác mỏ. Cô bày tỏ sự cảm thông sâu sắc đối với các học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại trong suốt 23 năm qua.

Cô nói: “Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn mà Pháp Luân Công quảng bá là những giá trị phổ quát và liên quan chặt chẽ đến văn hóa truyền thống. Cuộc đàn áp này là một thảm họa nhân quyền.“

Cô giải thích rằng bạn bè của cô đã xem chương trình biểu diễn Shen Yun và biết được sự thật về Pháp Luân Công. Cô đã ký vào bản thỉnh nguyện để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các học viên. Cô đã nhận rất nhiều tờ rơi và ảnh từ các học viên. Cô nói rằng cô sẽ tải chúng lên mạng xã hội của mình và cho nhiều người biết sự thật về cuộc bức hại.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/21/446578.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/26/202446.html

Đăng ngày 28-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share