Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Malaysia

[MINH HUỆ 21-07-2022] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức những buổi mít-tinh, luyện công tập thể và lễ thắp nến trên khắp Malaysia để tưởng niệm các học viên đã bị thiệt mạng trong cuộc bức hại kéo dài 23 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Họ hy vọng những sự kiện này có thể giúp mọi người minh bạch chân tướng và đưa Giang Trạch Dân, thủ phạm của cuộc bức hại, ra công lý, đồng thời giải thể ĐCSTQ và chấm dứt cuộc bức hại.

Mít-tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Kuala Lumpur

Ngày 20 tháng 7 năm 2022, các học viên tổ chức một cuộc mít-tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Kuala Lumpur, thủ đô của Malaysia.

Các học viên căng những biểu ngữ với những thông điệp như “Pháp Luân Đại Pháp, Chân-Thiện-Nhẫn”, “23 năm kháng nghị ôn hòa phản đối cuộc bức hại”, “Toàn cầu ủng hộ người dân Trung Quốc đưa Giang Trạch Dân ra công lý”, và “Chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong khi họ vẫn còn sống.”

Tại buổi mít-tinh, các học viên cũng đọc một tuyên bố bằng tiếng Trung và tiếng Anh và lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp và những tội ác phản nhân loại của chính quyền này. Tuyên bố chỉ ra rằng ngày 20 tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ đã phát động một cuộc đàn áp hàng loạt nhắm vào các học viên Pháp Luân Đại Pháp. 23 năm đã trôi qua, nhưng cuộc bức hại vẫn đang tiếp diễn.

Tuyên bố cũng cho biết rằng gần 400 triệu người dân Trung Quốc đã nhận ra bản chất của ĐCSTQ và lựa chọn thoái xuất ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Họ nhất định sẽ có một tương lai tươi sáng và tốt đẹp.

Trước khi sự kiện kết thúc, đại diện các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã gửi thư kháng nghị cho Đại sứ quán Trung Quốc tại Malaysia.

f91d7d751c2e1cfb800b6c9ef93a0d42.jpg9244147ed6134adcf0a58f15528e15a4.jpg

Các học viên tại Malaysia tổ chức mít-tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Kuala Lumpur ngày 20 tháng 7 năm 2022 nhằm lên án cuộc bức hại

38f307e9c2d155b32920b7735a7d9637.jpgebbdeaec25fcd43884e875617ec46a9f.jpg

Các học viên gửi thư kháng nghị tới Đại sứ quán Trung Quốc tại Kuala Lumpur

Các hoạt động tại Melaka kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Ngoài sự kiện trước Đại sứ quán Trung Quốc, các học viên ở nhiều khu vực khác nhau của Malaysia cũng tổ chức một loạt các hoạt động xung quanh ngày 20 tháng 7 năm 2022.

Ngày 10 tháng 7 năm 2022, các học viên trình diễn các bài công pháp và tổ chức một buổi lễ thắp nến tại Công viên Taman Bandaraya Bukit Serindit ở Melaka. Hơn 100 học viên từ các khu vực khác nhau của Malaysia đã tham gia sự kiện và tưởng niệm các đồng tu đã bị bức hại đến chết ở Trung Quốc. Khung cảnh vô cùng trang nghiêm và tĩnh lặng.

7385a6a03e6aa6bab5d060391f12e895.jpg

Các học viên tổ chức một buổi lễ thắp nến tại Công viên Taman Bandaraya Bukit vào ngày 10 tháng 7 năm 2022 để tưởng niệm các học viên bị thiệt mạng do cuộc bức hại ở Trung Quốc

Anh Lý Bảo Nguyên, một học viên từ Melaka cho biết: “Nhiều người đã hiểu lầm và cho rằng ĐCSTQ đã thay đổi. Họ không tin rằng chính quyền đó vẫn tiếp tục bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Sự kiện này giúp mọi người thức tỉnh, vì vậy nó vô cùng ý nghĩa. Nếu không ai liên tiếng, sự tà ác của ĐCSTQ sẽ ngày càng lan tràn.”

Bà Đái Ngọc Liên, một học viên địa phương làm việc trong hệ thống giáo dục, cho hay: “ĐCSTQ bức hại tàn nhẫn các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Những chi tiết về cuộc bức hại thực sự khiến mọi người ớn lạnh! Chúng tôi kêu gọi sớm chấm dứt cuộc bức hại và thủ phạm cần phải bị đưa ra công lý!”

f1b693f13b18e6a85d6f67d04acc7277.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp trong loạt hoạt động diễn ra ngày 10 tháng 7 năm 2022

Lễ Thắp nến tại Kota Kinabalu, thủ phủ của Sabah

Ngày 17 tháng 7 năm 2022, các học viên ở miền đông Malaysia đã tổ chức một buổi lễ thắp nến tại điểm luyện công địa phương trong Công viên Taman Ujana Rimba Tropika.

151948db5f1def56abf743807d2f9467.jpg

Các học viên tổ chức một buổi lễ thắp nến tại Công viên Taman Ujana Rimba Tropika ngày 17 tháng 7 năm 2022

Thời tiết ở Sabah gần đây thường có bão. Tuy nhiên, vào ngày diễn ra sự kiện, bầu trời quang đãng và có ánh nắng. Các học viên căng biểu ngữ với những thông điệp như “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chấm dứt Cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp” và “Trợ giúp chấm dứt hành vi thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ”. Khung khí vô cùng trang nghiêm và tường hòa.

Cô Trần Đức Tuệ, một học viên địa phương tham gia sự kiện, cho biết: “Tôi hy vọng mọi người có thể minh bạch chân tướng về cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp và đứng về chính nghĩa. Tôi hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm chấm dứt.”

Các hoạt động tại Selangor

Ngày 16 tháng 7 năm 2022, để người dân ở các khu vực khác minh bạch chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, các học viên đã tổ chức các hoạt động tại Công viên Taman Rakyat. Họ luyện các bài công pháp, giảng chân tướng cho người dân và tổ chức một buổi lễ thắp nến để tưởng niệm 23 năm các học viên ôn hòa phơi bày cuộc bức hại, đồng thời tiếc thương cho những đồng tu đã bị ĐCSTQ bức hại đến chết. Cảnh tượng vô cùng tường hòa và trang nghiêm.

1e0bbe84f8c6c572e9e53ea37580557c.jpg

Các học viên tổ chức các hoạt động tại lối vào Công viên Klang’d Taman Rakyat ở Selangor ngày 16 tháng 7 năm 2022

9e805beced3dff284514b256604ae0e9.jpg

Một học viên diễn thuyết để giúp mọi người minh bạch chân tướng

5c14b561affd91e5958d26cafe256ded.jpgbab93db847966ab19fcb631f18c3428b.jpg791d4a15d4ee988725f508c286ffbf11.jpg

Buổi lễ thắp nến tổ chức lúc 7 giờ tối

7a9689970881436ecb857d2388397dea.jpgcac43e81dbfaf7f14a9ceb8497ea5462.jpgebf0a92881f78036251571f989d348d7.jpg961b87d97f42900c7e11ebf655811829.jpg

Mọi người trò chuyện với các học viên và tìm hiểu về cuộc bức hại

Một người đàn ông Trung Quốc đã nhìn thấy sự kiện và nói với một học viên rằng ông thường thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại các điểm du lịch ở nước ngoài. Ông khen ngợi các học viên, nói rằng họ đã làm rất tốt.

Khi một người đàn ông có tên Gunalan người Indonesia biết cuộc bức hại đã diễn ra suốt 23 năm qua, ông nói ông cảm thấy vô cùng đau lòng. Các con ông cũng nói họ cảm thấy rất buồn. Tất cả họ đều lên án tội ác của ĐCSTQ khi thu hoạch nội tạng của các học viên trong khi họ vẫn còn sống.

Một người Indonesia khác đến công viên chạy bộ sau khi được một học viên chia sẻ thông tin và biết rằng sự kiện ngày hôm đó được tổ chức để tưởng niệm các học viên đã bị ĐCSTQ giết hại, anh cho hay: “Tôi là luật sư, tôi biết về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Một người bạn đã nói cho tôi về Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi có một nhóm trên mạng xã hội. Tôi cũng biết về việc ĐCSTQ tiến hành thu hoạch nội tạng sống. Tôi sẽ chia sẻ thông tin này với những người khác nữa.”

Ông Mạc 65 tuổi và đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 16 năm. Ngoài việc tham gia các hoạt động tại địa phương, trong những năm qua ông còn đến các quốc gia khác như Hồng Kông và Indonesia để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Ông chia sẻ: “Nếu chúng ta không tổ chức những sự kiện như thế này, mọi người sẽ không biết về cuộc bức hại. Nếu chúng ta không bước ra ngoài giảng chân tướng, chúng ta sẽ khiến các học viên tiếp tục bị giết hại. Chúng ta phải kiên trì và tiếp tục giảng chân tướng.”

903468362415e1994e3d81228e550413.jpg

Ông Mạc cho biết cần kiên trì và tiếp tục thông tin cho moi người về cuộc bức hại

Anh Lưu Khánh Kiệt, 32 tuổi, là một kỹ sư kinh doanh và anh đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 17 năm. Anh cho biết: “Chúng ta cần để cho nhiều người hơn nữa biết về cuộc bức hại bởi cuộc bức hại này vô cùng vô nhân đạo. Chúng ta phải chấm dứt cuộc bức hại và nói cho mọi người sự thật. Nếu chúng ta không nói cho họ tình hình chân thực ở Trung Quốc, ĐCSTQ sẽ tiếp tục lừa dối toàn thế giới.”

c434192c96cf182ebf11e6e2ef6236f3.jpg

Anh Lưu Khánh Kiệt cho biết: “Nếu chúng ta không nói cho mọi người tình hình chân thực ở Trung Quốc, ĐCSTQ sẽ tiếp tục lừa dối cả thế giới.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/21/446570.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/26/202455.html

Đăng ngày 28-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share