[MINH HUỆ 24-08-2011] Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân đã bắt đầu cuộc bức hại tàn bạo các học viên Pháp Luân Công, những người tin vào Chân – Thiện – Nhẫn. Khoảng năm 2000, những tổ chức, những trại tẩy não (được gọi là “trường luật pháp” hay ”lớp giáo dục luật pháp”) nhưng thực tế là các nhà tù phi pháp, đã được Phòng 610 thiết lập. Những học viên lương thiện và vô tội đã bị bức hại bằng bạo lực và những lời dối trá.

Niềm tin của các học viên Pháp Luân Đại Pháp đối với Pháp Luân Đại Pháp và sự phản kháng bức hại, cũng như sự kiên trì giảng rõ sự thật cùng với lòng nhân từ và sự nhẫn nại to lớn đã in sâu vào ký ức của nhiều người trên toàn thế giới kể cả những người tham gia vào cuộc bức hại. Nhiều người đã biết được sự thật và chấm dứt bức hại người khác, khiến cho số lượng trại tẩy não bị giải thể trên toàn đất nước Trung Quốc tăng lên một cách nhanh chóng. Chỉ còn một số ít trại tẩy não còn lại, được tổ chức bởi những con người không biết hổ thẹn, tàn bạo và vô lương tâm, những người chỉ truy cầu những tư lợi. Trại tẩy não Ngũ Thường ở tỉnh Hắc Long Giang là một trong số đó.

Khi một học viên Pháp Luân Công bị bắt và đưa đến trại tẩy não, điều đầu tiên mà Phó Ngạn Xuân, trưởng Trại tẩy não Ngũ Thường thường nói với học viên rằng: ”Khi các người đến đây, chịu chuyển hóa là sự lựa chọn duy nhất. Nếu không, các người sẽ không được thả cho đến khi chết đi”. “Các người có thể ra ngoài và hỏi về những người bị bức hại đến chết ở đây. Nếu một người bị bức hại đến chết, thì sẽ được coi như là tự tử, đó là chính sách”. “ĐCSTQ sẽ không tranh luận với các người về chính sách. Nếu có khả năng, các người có thể ra ngoài mà kiện! Ngay cả nếu các người kiện cáo thì cũng vô ích thôi. Ai dám xử lý vụ việc này?” “Tôi là người phụ trách mọi việc ở đây. Nghĩa là không có việc gì xảy ra ngay cả các người bị bức hại đến chết. Đây chính là địa ngục trần gian.

Những phương thức tra tấn được dùng ở đây bao gồm bị treo lên (xin xem tại phần minh họa) và bị treo lên với tứ chi bị kéo căng. Các học viên bị treo lên các thanh kim loại với các ngón chân chạm mặt đất, sau đó bị sốc điện và bị đánh đập tàn bạo. Phương thức tra tấn hiện giờ được sử dụng thường xuyên nhất đó là treo người lên bằng cách còng tay vào các thanh kim loại với các ngón chân vừa đủ chạm mặt đất.

2005-1-19-firehang2--ss.jpg

Bị treo lên

2004-10-27-xcx2--ss.jpg

Minh họa tra tấn: đánh đập tàn bạo

Từ năm 2000, khoảng 500 học viên đã bị giam và bị tra tấn tại Trại tẩy não Ngũ Thường. Hiện giờ trại tẩy não nằm ở khu dân cư thuộc Phòng kế hoạch hóa gia đình ở thành phố Ngũ Thường. Nó nằm ở tầng một và tầng hai mà không có một biển hiệu ở trên cửa. Nhưng cư dân ở thành phố Ngũ Thường đều biết về nó. Trại tẩy não nằm dưới quyền điều hành trực tiếp của Phòng 610 tỉnh Hắc Long Giang. Trong mười năm, nó không chỉ bức hại các học viên ở tỉnh Hắc Long Giang, mà còn có các học viên ở tỉnh Cát Lâm và tỉnh Liêu Ninh.

Trong thời gian đó, Phó Ngạn Xuân và con rể ông ta, Mạc Chấn Sơn và Chu Hiến Phúc đã dùng bạo lực và tra tấn để lừa dối và ép buộc học viên viết ba tuyên bố.

Nếu các học viên Pháp Luân Công không thể chịu đựng cuộc bức hại không ngừng nghỉ và viết cái gọi là ba tuyên bố, thì sau đó một vòng bức hại tàn bạo hơn sẽ bắt đầu khi họ bị nhốt tại nhiều phòng. Mỗi buổi sáng, họ cần phải viết “ba tuyên bố” phỉ báng Đại Pháp và Sư Phụ Lý. Lúc đó, họ còn phải đọc các sách và xem băng hình nói xấu, lăng mạ Đại Pháp và Sư Phụ. Họ còn bị yêu cầu viết “cảm tưởng” mỗi ngày. Họ sẽ không được thả cho đến khi những gì họ viết đạt yêu cầu. Nếu không, họ sẽ bị giam vô thời hạn.

Trong thời gian đó, họ còn bị đe dọa kết án lao động cưỡng bức hoặc giam giữ nếu họ không “chịu chuyển hóa”. Trước khi được thả, họ còn phải tham gia nhiều bài kiểm tra khác nhau. Họ bị yêu cầu tẩy não những học viên mới đến. Lý do để kiểm tra chính là để xem họ có thực sự bị chuyển hóa chưa, và một lý do khác là để kiểm tra xem anh/cô ấy có bị ảnh hưởng bởi những học viên mới đến và có bị tác động để viết nghiêm chính thanh minh (thư hối lỗi) để tiếp tục tu luyện.

Những người đang làm việc ở Trại tẩy não Ngũ Thường gồm có:

Phó Ngạn Xuân, hiện là trưởng Trại tẩy não Ngũ Thường. Ông ta là người có trách nhiệm chính trong việc tra tấn. Vì thái độ tích cực trong việc đàn áp Pháp Luân Công, ông ta được đề bạt làm phó bí thư Ủy ban Tư pháp và Chính trị.

Chu Hiến Phúc, hiện là bí thư Trại tẩy não Ngũ Thường. Ông ta không thể phân biệt tốt xấu. Ông ta phụ trách việc vận chuyển hàng ngày. Vì bị văn hóa đảng tẩy não nên Chu không thể nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ. Đây là kiểu người đáng thương nhưng cũng nguy hiểm nhất. Nếu ông ta không hiểu được tình huống hiện tại và thoái đảng càng sớm càng tốt, thì sẽ là quá muộn cho ông ta ân hận.

Mạc Chấn Sơn, hiện là phó Trại tẩy não Ngũ Thường. Ông ta phụ trách việc cưỡng ép học viên viết “ba tuyên bố” và các suy nghĩ lầm lạc khác. Còn có một số người không có lương tâm, trong các cơ quan chính quyền ĐCSTQ chỉ truy cầu những lợi ích cá nhân.

Số người khác là những người nhà và họ hàng của những người được liệt kê ở trên. Con rể của Phó là người chịu trách nhiệm chính tham gia tra tấn. Số khác tham gia giúp đỡ chuyển hóa và giám sát các học viên Pháp Luân Công. Vì họ bị lừa gạt bởi những tuyên truyền của ĐCSTQ, nên họ đang làm nhiều việc giúp đỡ tà ác. Họ nghĩ rằng người nhà và họ hàng có khả năng giúp họ tìm những công việc kiếm được 2,000 nhân dân tệ mỗi tháng mà không mất nhiều công sức. Họ không bao giờ có thể hình dung được rằng họ thực ra đang bước trên con đường đến sự hủy diệt.

Những cuốn sách và băng hình DVD được dùng để tẩy não các học viên Pháp Luân Công đều toàn lời bịa đặt. Những tài liệu đó được dùng để lan rộng lòng căm thù và lăng mạ Sư Phụ và Đại Pháp. Tất cả những thứ đó đều không thể lừa gạt và chuyển hóa những học viên chân chính; Mặt khác, những học viên bị bức hại có thể dễ dàng hiểu được bản chất tà ác và tàn bạo của ĐCSTQ. Do đó, những kẻ bức hại đã giúp tăng thêm quyết tâm, lòng tin vào Đại Pháp và sự kính trọng với Sư Phụ của đệ tử Đại Pháp.

Từ các thành phần trong đội ngũ viên chức của Trại tẩy não Ngũ Thường, chúng ta có thể thấy được bản chất tàn ác và sự đồi bại bên trong tổ chức đó. Từ đủ loại phương thức tra tấn và tẩy não tàn bạo các học viên Pháp Luân Công, chúng ta có thể thấy cách đối xử của các viên chức này với người khác như thế nào.

Hầu hết mọi người đều biết sự dối trá của ĐCSTQ. Hơn 100 triệu người đã dũng cảm từ bỏ ĐCSTQ (thoái đảng). Hiện giờ ở Trung Quốc, có rất nhiều lời phàn nàn trong dân chúng và thường xuyên có nhiều nhóm người phản đối. Đó là những lời cảnh báo từ thiên thượng và đó là sự giận dữ trong dân chúng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/8/24/从黑龙江五常洗脑班看中共的邪恶-245766.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/8/31/127783.html

Đăng ngày: 8-9-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share