Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

Tên: Đặng Hiểu Mẫn (邓晓敏)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 34
Địa chỉ: Thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây
Nghề nghiệp: Giáo viên Anh văn
Ngày bị bắt gần nhất: Ngày 13 tháng 2 năm 2000
Nơi bị giam gần nhất: Trại lao động cưỡng bức nữ Giang Tây (江西省女子劳教所 )
Thành phố: Nam Xương
Tỉnh: Giang Tây
Hình thức bức hại: Đánh đập dã man, giam giữ, bị còng tay, cùm chân, tẩy não, lao động cưỡng bức, chuyển hóa, cấm ngủ, bị treo lên, đứng trong thời gian dài, biệt giam, cấm dùng nhà vệ sinh, không được tắm rửa.

Người bức hại: Giám sát Tống Ba (宋波), đội trưởng Vương Tuấn Sinh (王俊生)

[MINH HUỆ 14-08-2011] Cô Đặng Hiểu Mẫn là một giáo viên dạy học tại Trường Bách Hoa Châu, Trường tiểu học Giang Linh, Trường tiểu học số 2 Nam Xương Thiết, Trường Nam Xương Dục Tân, và Trung tâm Anh ngữ Tiểu Tinh Tinh.

Khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công xảy ra vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, cô Đặng đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Cô đã bị đánh đập dã man ở Quảng trường Thiên An Môn, bị bắt giữ, và bị đưa về Trại giam Nam Xương. Cô bị giam ở đó hơn một tháng, bị còng tay và cùm chân. Họ đã cố gắng tẩy não cô Đặng, nhưng cô đã tuyệt thực, và sau đó đã được thả.

Ngày 13 tháng 2 năm 2000, cô quay lại Bắc Kinh lần thứ 2. Cô lại bị bắt giữ và bị đưa về thành phố Nam Xương. Tòa án đã bỏ qua trình tự pháp lý và kết án cô ba năm tại Trại lao động cưỡng bức nữ tỉnh Giang Tây.

2008-11-25-yanhongli-03--ss.jpg
Miêu tả lại tra tấn: Sốc điện bằng dùi cui điện

Cô Đặng đã tuyệt thực ở trong trại lao động. Lính canh Vương Tuấn Sinh và một lính canh có họ là Lữ đã đánh ngã cô Đặng rồi sốc điện cô bằng dùi cui điện, khiến cô bị bất tỉnh. Sau 40 ngày tuyệt thực, cô đã bị bức thực bằng một ống đặt thông qua mũi. Mũi của cô Đặng bị chảy máu, mặt cô sưng tấy và thâm tím lại, nhưng ống bức thực vẫn không được lấy ra. Vết thương ở mũi của cô Đặng vẫn thường xuyên chảy máu trong ba năm cô bị giam tại trại lao động.

Cô Đặng đã không từ bỏ và tiếp tục tập Pháp Luân Đại Pháp ngay cả trong hoàn cảnh tồi tệ như vậy. Một lần, lính canh đã còng tay cô vào thành giường, ép cô phải đứng cả đêm trong suốt hai tháng.

2005-3-14-gaoyangljs05--ss.jpg

Miêu tả lại tra tấn: Còng tay vào thành giường và phải đứng

Trại lao động bắt đầu tăng cường “chuyển hóa” cô Đặng vào cuối năm 2000. Cô cự tuyệt từ bỏ đức tin và bị bức hại tàn bạo. Cô bị ép buộc ngồi xổm trong một phòng tối chật hẹp trong thời gian dài và bị sốc điện bằng dùi cui điện. Trong hơn hai năm, phòng giam của cô không có ánh sáng hay cửa sổ. Sức khỏe của cô xấu đi, và người cô rất xanh xao. Do phải chịu một áp lực tẩy não lớn, nên tinh thần của cô không ổn định. Cô không thể tự chăm sóc bản thân và không biết làm thế nào để lấy đồ ăn; cô thường bị đói khi không được tù nhân nào giúp đỡ. Cô cũng không thể tự làm vệ sinh cá nhân. Một lần nữa, các tù nhân khác đều không giúp cô. Cô Đặng thường bị ba tù nhân, những người giám sát cô chặt chẽ đánh đập, khiến cho người cô có nhiều vết thâm tím. Gia đình vẫn kiên trì yêu cầu trại lao động cho phép cô về nhà, nhưng chính quyền trại không cho người nhà đưa cô về vì cô cự tuyệt “chuyển hóa”.

Tính nghiêm trọng của những triệu chứng và sự dai dẳng của những bệnh tật trên người cô Đặng khiến chúng tôi tự hỏi điều gì đã xảy ra với cô khi cô bị lính canh giám sát và bị giam tại trại lao động.

Sau khi được thả khỏi trại lao động vào tháng 3 năm 2003, cô không thể hồi phục được sức khỏe. Cô phải đội một chiếc mũ và đeo kính râm trong nhiều năm.Vì lo sợ nhìn thấy ai đó hoặc sợ ánh sáng, cô thường có những biểu hiện bất thường. Vào một ngày, cô đã đi lang thang đến tỉnh Hồ Nam. Gia đình cô rất lo lắng cho cô. May mắn là một người tốt bụng đã giúp cô và thông báo về cho gia đình cô. Cha cô đã đưa cô về nhà. Cha mẹ cô dần kiệt sức vì lo lắng về tình trạng của cô kể từ lúc cô được thả. Cha cô Đặng đã hơn 70 tuổi.

Tháng 1 năm 2011, trong tuyệt vọng, cha mẹ cô không còn lựa chọn nào khác là đưa cô đến bệnh viện tâm thần. Đã tám năm trôi qua kể từ khi cô bị bất ổn về tinh thần.

Những người bức hại chính:

Giám sát Tống Ba.
Đội trưởng Vương Tuấn Sinh.
Đội phó Lữ.
Lãnh đạo Đặng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/8/14/女教师被江西劳教所迫害致精神失常-多年未愈-245309.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/8/23/127631.html
Đăng ngày 5-9-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share