Bài viết của Trình Đức, phóng viên báo Minh Huệ tại Boston, Massachusetts

[MINH HUỆ 21-07-2022] Ngày 20 tháng 7 năm 2022 là năm thứ 23 của cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công) của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Vào ngày 16 tháng 7 năm 2022, các học viên ở Boston đã tập trung tổ chức mít-tinh và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra bằng cách trình chiếu các video và bảng áp phích về chân tướng cuộc bức hại, thu thập chữ ký cho đơn kiến nghị, vạch trần những hành vi tàn ác của ĐCSTQ với người qua đường và trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công. Ngoài ra, họ cũng kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại.

e0b8383ca626cafb9aebdbdab5642a15.jpg9d1f1c86c0b71743e17cee60850554c4.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của ĐCSTQ

Ông Christopher, một cư dân địa phương, cho biết: “Pháp Luân Đại Pháp trông thật tường hòa. Tôi muốn học môn này.” Ông đã học các bài công pháp ngay tại sự kiện.

Bà Lỗ Địch, đến từ tỉnh Quảng Đông, cho biết: “Tôi đã biết chân tướng Pháp Luân Đại Pháp, và đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức thanh thiếu niên của nó.” Bà muốn tìm hiểu để có thể bắt đầu tập luyện.

3e4de939ec0a5825b40caa4fc3ee35aa.jpg

Người qua đường đọc bảng thông tin

2e9461a33f369baccd418d4a5c760498.jpg

Người qua đường ký bản kiến nghị sau khi biết chân tướng Pháp Luân Đại Pháp

Các học viên kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Ông Loan Thọ Quân, một học viên Pháp Luân Đại Pháp từ tỉnh Hắc Long Giang hiện đang sống ở Boston, cho biết: “Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1995. Tôi bị đồng nghiệp của mình báo cáo với chính quyền vào năm 2008. Vì vậy, tôi buộc phải rời khỏi nhà, và mất việc. Sau đó, tôi bị bắt giam phi pháp, và bị đưa đến một trại tạm giam vào năm 2009. Nhận xét đầu tiên mà người thẩm vấn thuộc Sở Cảnh sát thành phố Bắc Kinh, chi nhánh Triều Dương nói là: ‘Ông Loan Thọ Quân, chúng tôi đã điều tra kỹ lưỡng và biết ông là một người tốt.’”

Ông tiếp tục: “Theo tôi thấy, dường như người của sở cảnh sát đều biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp là những người tốt. Vậy mà họ vẫn bức hại, đàn áp nhóm người tốt này.”

Ông Loan bị giam hai năm trong trại lao động cưỡng bức, bị bắt lao động khổ sai và ép xem các video phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp. Ông nói: “Họ đã đảo trắng thay đen.“

Ông Loan hy vọng sẽ đánh thức lương tâm của mọi người khi chia sẻ những trải nghiệm của mình, đồng thời hy vọng mọi người sẽ ủng hộ việc kháng nghị ôn hòa của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ông cũng mong rằng việc phơi bày bản chất tà ác của ĐCSTQ có thể là bước khởi đầu cho sự tan rã của ĐCSTQ, và cuộc bức hại sẽ kết thúc.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/21/446574.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/24/202403.html

Đăng ngày 25-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share