Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Chicago

[MINH HUỆ 19-07-2022] Ngày 16 tháng 7 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Chicago để lên án cuộc bức hại kéo dài 23 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ đã biểu diễn các bài công pháp và tổ chức mít-tinh và thắp nến tưởng niệm những đồng tu đã chết trong cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Màn luyện công tập thể và cuộc mít-tinh ôn hòa của họ đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Một số dừng chân xem, đọc bảng trưng bày và hỏi thêm thông tin. Một số người hỏi thăm xem họ có thể làm gì để hỗ trợ các học viên và giúp chấm dứt cuộc bức hại. Những người khác muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp và tìm các điểm luyện công nhóm ở địa phương.

c6a69dc4d186bc6fc1da7be264fb20f1.jpg

9454bd0d893e92b96798e97b6a8d0e94.jpg

d0497aa36715e16c78ffc7f8fd91d4ae.jpg

54b28de783521009fc113147083d9162.jpg

Các học viên đã tổ chức mít-tinh và thắp nến tưởng niệm trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Chicago ngày 16 tháng 7 năm 2022

Gia đình bị chia cắt do cuộc bức hại

Tại cuộc mít-tinh, cô Trương đã kể lại cô bị bức hại như thế nào, “Lúc 2 giờ sáng, cả nhà tôi đang ngủ thì bị một nhóm cảnh sát xông vào, còng tay mẹ tôi và bắt bà đi. Hồi ấy, tôi mới 15 tuổi. Tôi hoảng sợ đến mức khóc thét lên nhưng vô ích.”

Hai ngày sau, cha của cô Trương cũng bị bắt đi. Từ đó đến nay đã 23 năm, cả cha và mẹ của cô đều mất việc làm, bị đưa vào các lớp tẩy não, cưỡng bức chuyển nơi cư trú và bị kết án tù. Nhiều năm sau gia đình cô không đoàn tụ.

Cô Trương nói, “Gia đình tôi chỉ là một trong hàng trăm nghìn gia đình của các học viên ở Trung Quốc. Nhiều học viên bị tra tấn đến chết, và nhiều người bị giết để lấy nội tạng. ĐCSTQ thao túng truyền thông để tuyên truyền dối trá, đánh lừa mọi người trên khắp thế giới. Tôi hy vọng thế giới có thể biết được sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và nghe thấy tiếng nói của chúng tôi. Mỗi năm, khi đứng ở đây, tôi đều hy vọng đây là lần cuối cùng. Tôi hy vọng cuộc bức hại này sẽ kết thúc càng sớm càng tốt.”

34c31a3a8302dc04c3c1e4167842e15e.jpg
Cô Trương (bên trái)

Bà Túc, một học viên Pháp Luân Đại Pháp, cho biết: “Trong 23 năm qua, các học viên đã chứng thực tâm đại thiện, đại nhẫn, và phản đối cuộc bức hại một cách hòa bình và lý tính. “Pháp Luân Đại Pháp bị ĐCSTQ bức hại ở Trung Quốc, nhưng lại được thực hành trên khắp thế giới. Vô số người đã biết được bản chất thực sự của ĐCSTQ, và đã lựa chọn lòng tốt, đồng thời lên án cuộc bức hại.”

a6088dbdd989d0127077378aa4c9a0d2.jpg

Bà Túc phát biểu tại cuộc mít-tinh.

Cảnh tưởng tráng quan thu hút người qua đường

379df30d051f8628ae22e1b3cc1c1cb6.jpg
Bà Trisha Graham và chồng trò chuyện với các học viên.

Bà Trisha Graham, làm việc trong một công ty quản lý đầu tư ở Chicago, đứng bên kia đường quan sát các học viên luyện Pháp Luân Đại Pháp. “Cảnh tượng đẹp đến nỗi khiến tôi say mê và thu hút sự chú ý của tôi.”

Khi biết đến cuộc bức hại 23 năm của ĐCSTQ đối với môn tu luyện tâm linh, bà nói, “Thật khủng khiếp!” Bà nói rằng màn luyện công thật đẹp, khiến bà muốn băng qua đường để được gần họ hơn.

81cf8f0516f31627e0d6cdcc2b59f3a4.jpg
Cô Rita trò chuyện với một học viên.

Cô Rita, sống ở trung tâm thành phố Chicago, cho biết cô hiếm khi đi ngang qua con phố nơi đặt Lãnh sự quán Trung Quốc: “Thông thường, tôi sẽ đi theo hướng khác. Nhưng hôm nay tôi đến đây và xem họ (luyện công tập thể). Tôi không nghĩ đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.”

Cô Rita nói, buổi luyện công của nhóm rất tráng quan và cô đã ủng hộ cuộc mít-tinh của họ trước Lãnh sự quán Trung Quốc. Cô cho biết cô rất vui khi có mặt ở đó và ký vào bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

9fc73a8ae6152d2c2338cd87b1dd93e9.jpg
Bà Crystal Amaye

Bà Crystal Amaye, một khách du lịch đến từ Connecticut, cho biết cuộc mít-tinh ôn hòa của các học viên trước lãnh sự quán khởi tác dụng mạnh mẽ.

Bà Amaye nói rằng chủ nghĩa cộng sản chưa bao giờ mang lại điều gì tích cực. Bà nói: “Chủ nghĩa cộng sản luôn là một chế độ độc tài và không có gì tốt.

Kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Nhiều người đã dừng lại để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và ký tên vào bản kiến ​​nghị kết thúc ĐCSTQ và bản kiến ​​nghị ủng hộ “Đạo luật bảo vệ Pháp Luân Công” (H.R. 6319) để bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên Pháp Luân Công và hy vọng sẽ giúp chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ.

11b343962d53cfa1e356fa102b728bfa.jpg
Cô Majorie và anh Nicholos

Cô Majorie và anh Nicholos, sống ở Chicago, đã biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ và đã ký vào bản kiến ​​nghị kết thúc chế độ ĐCSTQ và ủng hộ Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công.

a63baeaf2a90dec4888a3fdfd308756f.jpg
Anh Nick và anh Kaden đọc bảng trưng bày

Anh Nick và anh Kaden cùng đi du lịch đến Chicago. Họ làm việc cho một công ty đường ống dẫn dầu ở Indiana. Họ cho hay, đây là lần đầu tiên họ nghe nói đến cuộc bức hại của ĐCSTQ và họ bị sốc trước nạn thu hoạch nội tạng khủng khiếp của ĐCSTQ nhắm vào các học viên còn sống để kiếm lời từ việc cấy ghép.

b3e88ed56951c671bd095346c50b3fb6.jpg
Bà Silvia Mejia và ông Rowaldo

Bà Silvia Mejia bị sốc và đau lòng trước cuộc bức hại. Bà cho biết bà không bao giờ thích chủ nghĩa cộng sản. Cả bà và bạn của bà, ông Rowaldo đã ký vào bản kiến ​​nghị với hy vọng sẽ giúp chấm dứt cuộc bức hại.

ed49464033ef38e8656c912f5d99f169.jpg
Cô Meg cho biết cô ủng hộ các học viên Pháp Luân Công trong việc phản đối cuộc bức hại sau khi ký vào bản kiến ​​nghị.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/19/446474.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/22/202364.html

Đăng ngày 24-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share