Bài viết của các phóng viên Minh Huệ tại Toronto, Canada

[MINH HUỆ 19-07-2022] Sau Hội Giao lưu Chia sẻ Tâm đắc Thể hội Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Canada diễn ra vào ngày 16 tháng 7 năm 2022, sáng ngày hôm sau, một Chủ Nhật đẹp trời, gần 1.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp Canada đã cùng luyện công và tổ chức mít tinh tại Công viên Queen ở Toronto. Tiếp đó là cuộc đại diễu hành.

Các học viên muốn phơi bày cuộc bức hại kéo dài 23 năm và những tội ác tàn bạo mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã gây ra đối với người dân toàn thế giới. Họ kêu gọi giải thể ĐCSTQ và chấm dứt cuộc bức hại.

Nhiều người đã dừng lại để xem cuộc diễu hành và một số người ca ngợi cuộc diễu hành vô cùng ngoạn mục và rất đáng chú ý. Người qua đường đã chụp ảnh và quay video sự kiện. Mọi người vẫy tay chào đón các học viên và giơ những ngón tay cái lên thể hiện sự ủng hộ. Một chiếc xe buýt du lịch đã chạy chậm lại để mọi người trên xe có thể chụp ảnh cuộc diễu hành bằng điện thoại di động.

1cf7b0f777e5689802b4226c6410846b.jpgcad58567a977383180576723f8924a0c.jpg97e6b17356b7ff38e607d75044195502.jpg37b5d99853d74a6ef5e82116662adc87.jpg5c1431046d64b9b184a75ac49fea7dad.jpg2ee58898d00b34beb4ea9ed90cd20cfb.jpg881b511a901cb83b7292306ea90cc024.jpgb9c3d695a15d5766b8f760b28fdde691.jpgfc797f86d76518daea0bcc5c6ea722fe.jpg01cbecc1dd57b100b21f25b9d390ac9d.jpg77656d406e77e1708ff1e30d41ff846a.jpg6eace56c5f0f2a312fe739dc3e19f83f.jpg413cd60d5bc8d3f6135139284ec57a04.jpged986824d8a41a06a05fa5bd3ee5f81f.jpg22cdc08d461c265cb793fde22f0a74d9.jpg

Các học viên tổ chức đại diễu hành tại Toronto nhằm phơi bày cuộc bức hại

“Đây không chỉ là một cuộc diễu hành, mà nó còn mang đến những thông điệp quan trọng cho người dân Canada”

d10f8787f4354d3420dbe1cbb70df916.jpg

Luật sư Richard Forget cho biết: “Chủ nghĩa cộng sản là một sai lầm”

Ông Richard Forget là một luật sư với gần 30 năm kinh nghiệm. Ông chăm chú xem cuộc diễu hành khá lâu và nghiêm túc nhận xét: “Đây không chỉ là một cuộc diễu hành, mà nó còn mang đến những thông điệp quan trọng cho người dân Canada”.

Ông nói: “Họ đang chỉ ra cho người Canada cái gì là đúng, cái gì là sai, và nói cho mọi người bài học giáo huấn từ thực tế rằng chủ nghĩa cộng sản là một sai lầm.”

Ông giải thích: “Nhiều người vẫn tưởng rằng chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội là tốt, cho rằng bình đẳng giàu nghèo là đúng, mà không biết rằng thực chất chủ nghĩa cộng sản chính là cướp đoạt tự do, mục nát, lũng đoạn tài sản, bức hại và làm tổn hại đông đảo nhân dân.”

Ông cho rằng các học viên đang làm một việc rất đáng chú ý: “Điều này vô cùng quan trọng. Tôi đứng tại đây ngày hôm nay là để thể hiện sự ủng hộ của mình. Trên thực tế, nhiều người đang nghe những gì họ nói và ủng hộ cuộc diễu hành của họ. Đây không chỉ là một cuộc diễu hành, không phải là một cuộc tụ họp tùy ý, mà là một điều vô cùng nghiêm túc.”

Sau khi đọc tờ rơi thông tin về Pháp Luân Đại Pháp, ông nói nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để lại ấn tượng sâu sắc với ông. Ông nói: “Đúng là như vậy! Ở Canada chúng ta cần điều này, điều đó cho chúng ta thấy hòa bình và thiện lương. Mà giá trị quan của đất nước chúng ta cũng chính là hòa bình và thiện lương, bởi vậy làm sao chúng ta có thể giao thương với một đất nước đi ngược lại các giá trị này được! Đó là sai lầm!”

Ông nói, chính phủ Canada cần nói “không” với ĐCSTQ và ‘Vì lẽ gì mà chính phủ lại muốn giao thương với Trung Quốc trong khi ở đó có quá nhiều vấn đề nhân quyền như vậy? Canada cần nói Không! Chính phủ cần đặt các giá trị quan của chúng ta lên hàng đầu và từ chối giao thương với Trung Quốc bởi vì ĐCSTQ ấy hoàn toàn tà ác!“

“Sao họ lại có thể ôn hòa đến như vậy? Chính vì họ quá thiện”

884b0bb53d714e1e27963fd0a8f454ba.jpg

Y tá Maveen cho biết: “Mọi người không đáng bị mất đi sinh mạng chỉ vì tập luyện Pháp Luân Đại Pháp”

Sau khi y tá Maveen biết rằng các học viên vì kiên định đức tin của mình vào Chân-Thiện-Nhẫn mà phải chịu bức hại, cô vô cùng kích động nói: “Chúng tôi ủng hộ cuộc diễu hành này. Mọi người không đáng bị mất đi sinh mạng chỉ vì luyện tập Pháp Luân Đại Pháp. Đây là quyền tự do của con người. Vô luận là giết chóc hay bức hại người dân đều là phản nhân loại và cần phải bị loại bỏ. Tại sao ĐCSTQ vẫn nói là vì nhân dân, trong khi những gì nó làm lại là bức hại người dân?”

Cô chỉ tay về phía đoàn diễu hành nói: “Họ vô cùng ôn hòa. Tôi chưa từng thấy nhóm nào ôn hòa đến vậy. Hãy nhìn xem, ngay cả cảnh sát cũng không cần làm gì cả. Con người có thể hòa ái như vậy là vì sự thiện lương. Họ tin vào Chân-Thiện-Nhẫn, điều này đối với bất kỳ ai cũng đều hữu ích. Tại sao họ lại phải chịu bức hại cơ chứ?!”

Khâm phục sự kiên định của các học viên

84fb07b9168ce02931f8b73a0a960252.jpg

Ông Frank là giáo viên ở Toronto cho biết ông khâm phục các học viên

Ông Frank, một giáo viên ở Toronto, cho biết: “Nhiều năm qua, tôi thấy các học viên đã thông qua nhiều phương thức khác nhau, chẳng hạn như diễu hành, để phản đối cuộc bức hại. Tôi thực sự khâm phục sự kiên định của họ. Họ chưa bao giờ bỏ cuộc, và sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Chính quyền Trung Quốc đang bức hại họ, còn họ kiên trì phản bức hại và không ngừng nỗ lực.”

Ông nói: “Tôi thực sự khâm phục họ. Còn về cuộc đàn áp của chính quyền Trung Quốc, đó là điều đáng sỉ nhục!”

Cảm ơn các học viên

d95e0496fc1e37b389af3023fe2d9aea.jpg

Bà Rose-Marie hào hứng xem cuộc diễu hành

Bà Rose-Marie rất hào hứng khi xem cuộc diễu hành. Bà cho biết bà đã biết về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc nhưng thông qua sự kiện ngày hôm nay, bà đã hiểu thêm nhiều hơn. Bà đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và cảm ơn các học viên: “Thật vô cùng phấn chấn khi thấy một nhóm người tập hợp cùng nhau như vậy và hướng sự chú ý của mọi người đến một điều vô cùng quan trong. Tôi cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia, điều này mang sự thiện lương hơn nữa cho thế giới của chúng ta.”

“Cuộc bức hại thật vô nhân đạo”

28e81fc7ce8d5943a6d04f5f55908bb0.jpg

Ông Ron Desbiens

Sau khi ông Ron Desbiens, một cư dân Toronto, biết về sự kiện này thông qua một người bạn là học viên Pháp Luân Công. Sáng sớm hôm đó, ông liền đến Công viên Queen để luyện các bài công pháp. Sau đó, ông chia sẻ: “Các động tác luyện công rất chậm rãi và nhẹ nhàng. Sau khi luyện xong, tôi cảm thấy vô cùng thoải mái.”

Sau khi ông hiểu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không chỉ đơn giản là luyện các bài công pháp, mà còn yêu cầu mọi người hành xử theo Chân-Thiện-Nhẫn để tu luyện tâm tính, ông nói: “Ba chữ này ẩn chứa sự hòa bình và phồn vinh, điều này quan trọng với mọi người.”

Ông Ron đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Ông nói ông biết sự kiện ngày hôm này là nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên. Ông cho hay: “Tôi biết cuộc bức hại này. Ngay đến như loại hành vi thu hoạch nội tạng sống kinh hoàng như thế mà ĐCSTQ còn có thể phạm tội, thật quá tàn bạo. Tôi cũng sẽ nói cho nhiều người biết về cuộc bức hại này.”

“Cuộc bức hại thật quá tàn nhẫn”

0403a81343cee201d9036571c66b4068.jpg

Cô Aminata đến từ Pháp

Cô Aminata là sinh viên đại học đến từ Pháp. Một học viên đã đưa tặng cô một tờ rơi thông tin Pháp Luân Đại Pháp và giảng chân tướng cho cô.

Cô hỏi: “Tại sao một nhóm học viên lấy Chân-Thiện-Nhẫn làm tiêu chuẩn để yêu cầu chính mình và chỉ muốn tâm tính an hòa hơn, đồng thời cải thiện sức khỏe lại bị ĐCSTQ bức hại chứ? Thật quá tàn nhẫn. Điều này khiến tôi thực sự rất khó lý giải.

Cô nói thêm: “Tôi cho rằng ĐCSTQ đối xử với người dân như vậy là không đúng. Tôi hy vọng các học viên có thể có quyền tự do tu luyện. Tôi cũng sẽ chia sẻ thông tin về cuộc bức hại với nhiều người hơn nữa.”

Giáo viên đến từ Trung Quốc: “Tuyên truyền của ĐCSTQ là hoàn toàn giả dối. Chân-Thiện-Nhẫn là đúng.”

Cô Vương là giáo viên đến từ thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. Cô nói: “Tôi bị thu hút bởi ba chữ Chân-Thiện-Nhẫn trên trang phục của Đoàn nhạc Tian Guo. Ba chữ này rất thu hút. Mọi người cần hành xử theo ba chữ này, cần phải chân thành, nhân ái và nhẫn nhịn.”

“Tôi không biết nhiều về Pháp Luân Đại Pháp. Ở Trung Quốc, mọi người bị bủa vây trong tuyên truyền của ĐCSTQ. Sau khi tôi ra nước ngoài và biết được sự thật, tôi mới thấy tuyên truyền của ĐCSTQ là hoàn toàn giả dối. Tôi quan sát và tiếp xúc với các học viên, thấy phong thái và biểu hiện của họ đều rất tốt, không giống như những gì ĐCSTQ vu khống. Lấy Chân-Thiện-Nhẫn để yêu cầu bản thân là hoàn toàn đúng đắn. Họ không đáng bị bức hại.”

Cô nói thêm: “Cha mẹ tôi đã sinh sống ở Canada một thời gian. Tôi vốn dự định tháng ba vừa rồi đến thăm họ nhưng do Thượng Hải bị phong tỏa nên chuyến bay của tôi đã bị hủy. Cuối cùng khi tôi đến Canada và gặp cha mẹ mình, tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Điều khiến tôi cảm thấy vui mừng hơn nữa chính là thấy cha mẹ mình sinh sống ở một đất nước tự do và yên bình như vậy.”

“Ngay sau khi tôi đến Toronto, tôi tình cờ gặp các học viên ở Khu phố Tàu và lắng nghe họ giảng chân tướng về cuộc bức hại, tôi đã quyết định thoái ĐCSTQ và xóa bỏ lời thề độc hiến dâng tính mạng của mình cho ĐCSTQ! Hôm nay một lần nữa tôi lại thấy hoạt động của các học viên. Tôi chỉ muốn nói tôi vô cùng cảm kích đối với Pháp Luân Đại Pháp!”

Sau khi được chia sẻ về cuốn ”Chín bài Bình luận về Đảng Cộng sản”, cô Vương nói cô sẽ đọc cuốn sách đó, cô chia sẻ: “Kể từ khi tôi rời khỏi Trung Quốc, tôi ngày càng nhận ra sự khác biệt giữa một xã hội tập quyền của ĐCSTQ và một quốc gia tự do.”

“Chân-Thiện-Nhẫn vô cùng quan trọng”

69fcecbd7ec0c0efefd4e76b3083e31b.jpg

Anh Felipe Vanni đến từ Brazil

Anh Felipe Vanni từ Brazil đến Toronto làm việc. Anh nói rằng anh bị thu hút bởi cuộc diễu hành hùng tráng này và bắt đầu ghi hình lại sự kiện bằng điện thoại di động của mình.

Anh Feliz giải thích rằng anh chưa bao giờ nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp hay việc ĐCSTQ bức hại các học viên. Anh nói: “Chân-Thiện-Nhẫn vô cùng quan trọng trong xã hội hiện đại”. Sau khi một học viên giảng chân tướng cho anh. Anh nói: “Trước đây tôi đã nghe nói về việc ĐCSTQ kiểm soát người dân Trung Quốc như thế nào. Tuy nhiên, tôi lại không biết cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nghĩ cuộc diễu hành này thật tuyệt vời, đoàn diễu hành của họ rất hùng tráng và có thể giúp nhiều người hơn nữa hiểu về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên. Tôi sẽ nói cho nhiều người hơn nữa biết về cuộc bức hại này.”

“Cảm ơn các bạn đã nói cho mọi người sự thật”

48b823a7a3847bb3972bf9ff7a672cf1.jpg

Cô Naz từ Toronto cho biết: “Tất cả chúng ta cần tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.”

Sau khi cô Naz, một cư dân Toronto, đọc tờ rời thông tin về Pháp Luân Đại Pháp, cô nói: “Tôi tán đồng ba chữ Chân-Thiện-Nhẫn. Tất cả chúng ta đều nên tuân theo nguyên lý này. Tôi nghĩ Pháp Luân Đại Pháp không chỉ giúp mọi người rèn luyện thân thể mà còn giúp mọi người đề cao tâm tính.”

Cô chặm chú lắng nghe chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công và nói: “Tôi thực sự không thể tin rằng việc muốn trở thành một người tốt lại có thể khiến người ta phải chịu một cuộc bức hại tàn bạo đến như thế. Các bạn đang làm một điều đúng đắn khi để cho nhiều người hơn nữa biết về cuộc bức hại tàn bạo vẫn đang diễn ra dưới thời ĐCSTQ. Tôi sẽ nói cho nhiều người hơn nữa biết về sự thật này. Tôi ủng hộ các bạn. Tôi rất vui đã gặp được các bạn! Cảm ơn các bạn đã nói cho mọi người biết sự thật.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/19/446468.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/21/202350.html

Đăng ngày 25-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share