Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Stockholm

[MINH HUỆ 20-07-2022] Ngày 20 tháng 7 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức chuỗi các hoạt động tại Stockholm để phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại kéo dài 23 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ giảng chân tướng trước Đại sứ quán Trung Quốc và bên cạnh Tòa nhà Quốc hội. Họ cũng kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và kết thúc ĐCSTQ.

83d41718daab621b0c01d3bc8e3c220b.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trước Đại sứ quán Trung Quốc để ghi dấu 23 năm cuộc bức hại của ĐCSTQ, hôm 20 tháng 7 năm 2022.

Vào lúc 9:30 sáng, các học viên đã đứng thành hàng ngay ngắn trên bãi cỏ đối diện Đại sứ quán Trung Quốc để luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Trong khi đó, một số học viên giảng chân tướng cho người qua đường và phát tờ rơi. Một học viên đọc một bức thư ngỏ gửi đến Đại sứ quán Trung Quốc qua loa. Trong thư, họ khuyên các nhân viên trong đại sứ quán nhận ra bản chất thực sự của ĐCSTQ càng sớm càng tốt, trân trọng cơ hội tìm hiểu thêm về cuộc bức hại ở nước ngoài, và thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, để có một tương lai an toàn.

Các học viên kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ

7eb54f3a50bdcd05b76d4edda185a892.jpg

Học viên lâu năm Anders

Ông Anders bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây hơn 20 năm. “Tôi bắt đầu tu luyện vào mùa thu năm 1995. Trước đó, tôi luôn tìm kiếm ý nghĩa của kiếp nhân sinh”.

Ông cho biết, “Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại lợi ích cả về thể chất và tinh thần cho tôi. Tôi có thể đối mặt với mọi khó khăn trong công việc và cuộc sống một cách bình tĩnh.”

Ông Anders đã đến Trung Quốc trong ba năm liên tiếp, từ 1996 đến 1998, tại đó ông đã gặp nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp Trung Quốc. Ông nói, “Tất cả họ đều rất tốt bụng. Tôi không thể tin và không hiểu tại sao ĐCSTQ lại bắt đầu bức hại những người vô tội và tốt bụng này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Điều tồi tệ hơn là cuộc bức hại này vẫn đang tiếp diễn cho đến ngày nay.

“Tôi muốn nói với mọi người rằng ĐCSTQ đang tìm cách kiểm soát toàn thế giới. Xin hãy nhận ra điều đó và tham gia cùng các học viên Pháp Luân Đại Pháp chúng tôi để chấm dứt cuộc bức hại này.”

a580d8cf731a61c87cc9fab0b3ef6380.jpg

Bà Janett luyện bài công pháp thứ hai.

Bà Janett, đến từ Gothenburg, là một giáo viên. Cách đây 4 năm, bà từng là một bệnh nhân ung thư. Bà Janett đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hai năm. Bà cho biết tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã loại bỏ căn bệnh ung thư và mang lại cho bà một cuộc sống mới. Bà muốn cho nhiều người biết Pháp Luân Đại Pháp tốt như thế nào, vậy nên bà đã tham gia vào các hoạt động giảng chân tướng ở địa phương để vạch trần những lời dối trá của ĐCSTQ.

Vào ngày ghi dấu 23 năm phản bức hại ôn hòa của các học viên, bà muốn nói với các học viên ở Trung Quốc Đại lục rằng, “Hiện nay, ngày càng có nhiều người trên khắp thế giới sát cánh cùng các học viên Pháp Luân Đại Pháp, và chúng tôi luôn nghĩ đến các bạn. Mọi người trên khắp thế giới đang kêu gọi chính phủ của họ lưu ý đến cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc. Chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn để giảng chân tướng cho thế giới và chấm dứt cuộc bức hại càng sớm càng tốt.”

Mọi người ký bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại

d1d0eef4b6d7ffbaabbbbbe24ee33d34.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp bên cạnh Tòa nhà Quốc hội của Thụy Điển

bc49931d511259c4bd958291b595e9da.jpg

Tái hiện cảnh thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.

bf847ae3019451fbe19fb9264531d032.jpg

52d23f8a39acc616b709a31b1fce2434.jpg

Phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ trước công chúng

fc369082f37967ec216ba19bed47f6dc.jpg

Mọi người ký tên vào bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

c96713a2c680ae61bf034d326784172a.jpg

Mọi người đọc thông tin về cuộc bức hại

Chiều hôm đó, các học viên đã đến trung tâm thành phố Stockholm và biểu diễn các bài công pháp bên cạnh Tòa nhà Quốc hội. Họ phơi bày sự tàn ác của ĐCSTQ bằng cách tái hiện hoạt động thu hoạch nội tạng và tra tấn của ĐCSTQ. Nhiều người đã lên án ĐCSTQ và ký vào bản kiến ​​nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

Màn biểu diễn luyện công ôn hòa và tái hiện cảnh tra tấn của ĐCSTQ đã thu hút nhiều người nán lại và xem. Một phụ nữ đến từ Tây Ban Nha cho biết cô ấy đã rất sửng sốt khi biết mức độ tàn bạo của ĐCSTQ, “Việc thu hoạch nội tạng từ những người trong khi họ vẫn còn sống thật đáng kinh hãi. Tôi còn tưởng rằng đó là những băng đảng ngầm bắt cóc người dân. Tôi không ngờ chính phủ Trung Quốc đã cấu kết với các bệnh viện để giết người và bán nội tạng. ĐCSTQ có thể làm những điều tàn ác đến thế. Thảo nào họ đàn áp Hồng Kông tàn khốc đến vậy”.

Cô giải thích rằng cô là một nữ doanh nhân và có nhiều mối quan hệ kinh doanh tại thành phố Thâm Quyến và thành phố Sán Đầu ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Cô từng sống tại Hồng Kông trong nhiều năm.

“Mỗi khi nghĩ đến Hồng Kông tôi lại buồn và tôi đã kháng nghị cho các sinh viên ở Hồng Kông,” cô nói. “Tôi có tình cảm sâu sắc với Trung Quốc. Người dân Trung Quốc thân thiện, nhưng ĐCSTQ lại quá tà ác.” Cô và các bạn của mình đã ký vào bản kiến ​​nghị để ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Cô cũng lấy các tài liệu thông tin bằng tiếng Tây Ban Nha, với mong muốn tìm hiểu thêm về môn tu luyện.

Anh Alex là một nhà báo đến từ Hoa Kỳ và anh rất vui khi thấy các học viên phổ biến cho mọi người về ĐCSTQ. Anh cho biết, “Các chính phủ độc tài đặc biệt sợ người dân biết sự thật. Họ đã làm rất nhiều điều đáng hổ thẹn nên phải cố gắng che đậy chúng bằng những lời nói dối.”

Anh cho hay anh khâm phục lòng dũng cảm của các học viên trong việc truyền bá sự thật về cuộc bức hại. Sau khi ký tên vào bản kiến ​​nghị, anh đã kể lại trải nghiệm của bản thân mình.

“Tám năm trước, tôi đến Trung Quốc để học viết tin tức trong ba năm. Tôi đã đến Tân Cương, tại đó tôi đã thực hiện một cuộc điều tra và phỏng vấn chuyên sâu, và được biết rằng ĐCSTQ đã giam giữ nhiều người Duy Ngô Nhĩ trong các trại tập trung để tẩy não và thực hiện nhiều hành vi vô nhân đạo. Sau đó, tôi viết những tình huống chân thực này ra thành báo cáo và đưa lên mạng xã hội. Nhưng tôi không ngờ điều đó đã gây ra cho tôi nhiều rắc rối. Ngay sau khi báo cáo của tôi được công bố, chính phủ Trung Quốc đã trục xuất tôi với những cáo buộc ngụy tạo.“

Anh đã chụp rất nhiều ảnh về sự kiện tại Stockholm và cho biết anh sẽ giúp các học viên truyền bá sự thật đến nhiều người hơn thông qua các kênh khác nhau.

Bác sỹ Trung y thoái ĐCSTQ

“Bạn có thể cho tôi một bản thông tin bằng tiếng Trung được không?” Một phụ nữ trung niên ăn mặc đẹp nhẹ nhàng hỏi một học viên. Cô cho hay cô vừa rời khỏi Trung Quốc. Cô nói, “Mấy năm trước, tôi đã vượt qua việc kiểm duyệt thông tin và biết được một số điều. Cuộc thỉnh nguyện của các học viên ở Bắc Kinh vào năm 1999 là hòa bình. Tôi thực sự khâm phục họ. Nhưng ĐCSTQ truyền bá những lời nói dối về sự kiện đó. Rốt cuộc thì tôi đã rời khỏi Trung Quốc rồi và tôi muốn biết thêm về Pháp Luân Đại Pháp.”

Người học viên giải thích, “Pháp Luân Đại Pháp dạy con người hướng thiện bằng cách tuân theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn. Có hơn 100 triệu người thuộc mọi sắc tộc trên thế giới tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Thông qua tu luyện, họ đã trở thành những người khỏe mạnh và thiện lương. Pháp Luân Đại Pháp đã giành được nhiều giải thưởng trên khắp thế giới. Nhưng chỉ ở Trung Quốc, pháp môn này mới bị bức hại, và ĐCSTQ còn tiến hành thu hoạch nội tạng từ các học viên khi họ vẫn còn sống.”

Người phụ nữ chăm chú lắng nghe rồi gật đầu. “Tôi là một bác sỹ và theo Đạo Cơ đốc. Nhưng dưới sự kiểm soát của ĐCSTQ, không ai được phép có đức tin. Khi tôi tham dự đám cưới của cháu trai và nói chuyện với bạn bè về đức tin, cháu trai tôi định đuổi tôi ra ngoài vì sợ rằng lời nói của tôi có thể ảnh hưởng xấu đến tương lai của cháu. Lãnh đạo của tôi trong đơn vị công tác cũng sợ tôi làm liên lụy đến họ, và họ luôn giục tôi chuyển đi. Tôi rất buồn về Trung Quốc”.

Cô nói, “Tôi tin nạn thu hoạch nội tạng sống là có thật, bởi vì tôi thường đề nghị bệnh nhân của mình đến Bệnh viện Cảnh sát Vũ trang Bắc Kinh để phẫu thuật cấy ghép nội tạng. Họ không cần phải đợi lâu để có một cơ quan tạng”.

Khi biết người học viên có thể giúp cô thoái xuất khỏi ĐCSTQ trên trang web The Epoch Times, cô liền đặt ngay hóa danh để làm tam thoái. Trước khi rời đi, cô không chỉ lấy tất cả các tài liệu giảng chân tướng mà còn hỏi chi tiết về thời gian và địa điểm của hoạt động giảng chân tướng tiếp theo của các học viên. Cô nói, “Lần tới tôi sẽ đưa chồng tôi đến để anh ấy có thể tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Đại Pháp.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/21/446580.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/23/202392.html

Đăng ngày 24-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share