Bài viết của các phóng viên Minh Huệ tại Đức

[MINH HUỆ 20-07-2022] “Cuộc diễu hành vô cùng ấn tượng, khiến mọi người tự nhiên cuốn hút vào đó. Tuy diễn ra vô cùng bình hòa nhưng cuộc diễu hành đã truyền tải thông điệp một cách rõ ràng.” “Cuộc diễu hành diễn ra rất tường hòa nhưng rất có sức ảnh hưởng. Nội dung truyền tải tuy có bi thương, nhưng cuộc diễu hành rực rỡ sắc màu và thực sự xúc động”. Đó là nhận xét của hai cô gái người Đức Wiebke Mueller và Annika Dittrich sau khi xem cuộc đại diễu hành ở Berlin nhằm thông tin cho mọi người về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp.

 

86cedbc7fdeccae0a2e080a29ad3e711.jpg724fed8352ec3faa04facababd8b699f.jpg179fa6fb523a022449c00362f37198ec.jpge4ed68bd867eb25f95fd8e4844bd3328.jpg74c46e44bdda51884592b6a6c3d3698a.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức cuộc đại diễu hành tại trung tâm thành phố Berlin hôm 15 tháng 7 năm 2022. Họ muốn thông tin cho mọi người về cuộc bức hại kéo dài 23 năm của ĐCSTQ đối với môn tu luyện

000fd8ee2d94b694cc248ff8bedf0f96.jpgfc1c6c977f116a23e6e56a1d0149e2f0.jpg09d3b74aed3c3bb53d9dace050e6bea6.jpgb94566a6d59bc25c52324bcc87cb05af.jpg27f71ab60c6e2be8a7f8fbe185db2473.jpg

Các học viên diễu hành từ Cổng Brandenburg nổi tiếng ở Đông Đức cũ đến Lustgarten

503907a7a0452f3df1718658b0b3111c.jpg926f63df5f27170dfd6e45f850a3432b.jpgSau khi biết về cuộc bức hại, người qua đường ký bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại

Trong thời gian từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 7 vừa qua, các học viên từ Đức và các khu vực ở Châu Âu đã diễu hành ba lượt qua trung tâm thành phố Berlin, đi qua cả Wittenbergplatz, trung tâm thương mại của Tây Berlin và Cổng Brandenburg ở Đông Berlin cũ rồi đến quảng trường Lustgarten trước đây thường được sử dụng cho những dịp duyệt binh. Ngày 20 tháng 7 năm nay ghi dấu 23 năm kể từ khi bắt đầu cuộc bức hại và các học viên muốn thông tin cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và phơi bày cuộc bức hại.

Cuộc diễu hành rung động người xem

Nhiều người qua đường cho biết đây là lần đầu tiên họ nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp. Họ bị thu hút bởi âm nhạc của Đoàn nhạc Tian Guo và đọc các biểu ngữ có ghi “Pháp Luân Đại Pháp” và “Chân-Thiện-Nhẫn”. Cuộc đại diễu hành bao gồm một số nhóm chủ điểm, trong đó có nhóm các học viên trình diễn các bài công pháp trong nền nhạc luyện công tường hòa.

Tiếp theo là nhóm phơi bày cuộc bức hại với các biểu ngữ và bảng trưng bày vạch trần tội ác thu hoạch nội tạng sống và cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, sau đó là nhóm các học viên trong trang phục màu trắng cầm di ảnh của những học viên đã bị thiệt mạng trong cuộc bức hại của ĐCSTQ. Đội trống lưng trong trang phục thời nhà Đường biểu diễn và truyền tải thông điệp: “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn.”

Một đôi vợ chồng cao tuổi từng tham gia nghiên cứu sinh học tỏ ra rất hứng thú và đã quay lại cuộc diễu hành bằng điện thoại di động của mình. Người chồng cho biết: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi thấy một cuộc diễu hành như vậy, và chúng tôi thấy cuộc diễu hành này thật ngoạn mục và vô cùng tốt.” Họ định sẽ chia sẻ đoạn video đã quay về cuộc diễu hành với nhiều người hơn nữa.

Anh Florian Fuerst, làm việc trong lĩnh vực xây dựng, chia sẻ: “Cuộc diễu hành thật tuyệt vời, âm nhạc rất hay và còn có một đoàn quân nhạc lớn như vậy. Tôi có thể cảm nhận được những gì họ đang truyền tải cũng chính là những trải nghiệm và cảm xúc chân thực của họ – Thật tuyệt vời khi thấy một cuộc diễu hành như vậy. Thông điệp trên các biểu ngữ giúp mọi người dễ dàng hiểu được những gì đang diễn ra và muốn tìm hiểu thêm. Những gì đang xảy ra (cuộc bức hại) ở Trung Quốc khiến tôi vô cùng kinh hoàng và cuộc diễu hành khiến mọi người thấy cần phải chú ý nhiều hơn đến các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Họ đã thể hiện thông điệp của mình vô cùng chính diện.”

Ông Faust cũng ngạc nhiên trước sự kiên định của các học viên Pháp Luân Công trong hơn hai thập kỷ qua: “Tôi vô cùng ấn tượng! Các bạn hãy kiên trì nhé! Bởi chỉ có kiên trì, chúng ta mới có thể tạo nên sự khác biệt và đạt được mong muốn của mình! Nhất định tôi sẽ hoàn toàn ủng hộ các bạn!”

Hai cô gái người Đức Wiebke Mueller và Annika Dittrich đều nói rằng đây là lần đầu tiên họ nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp. Cô Mueller chuẩn bị bắt đầu cuộc sống sinh viên và dự định học chuyên ngành xã hội học, trong khi cô Dietrich đang học kỳ thứ sáu chuyên ngành kinh tế và chính trị. Nhận xét về cuộc diễu hành, cô Dietrich nói: “Phương thức các học viên truyền tải thông tin rất hay và đa dạng. Họ đã làm rất tốt.” Cả hai đều nói: “Cuộc diễu hành khiến mọi người phải suy ngẫm. Nó thôi thúc mọi người hành động để trợ giúp các học viên.”

Cuộc bức hại cần phải chấm dứt

Cô Muller tiếp tục: “Cuộc bức hại này cần phải chấm dứt. Thật không thể hình dung nổi làm sao chuyện này lại có thể xảy ra, sao người ta (thủ phạm) lại có thể công kích nhóm người như vậy. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp nhìn qua là thấy vô cùng hòa ái. Họ chỉ đang cố gắng để trở thành người tốt hơn, giúp đỡ người khác và lan tỏa điều tốt đẹp ra thế giới một cách ôn hòa, vậy mà họ lại đang bị bức hại. Thật sự đáng sợ!”

Cô Dietrich thốt lên: “Thật king hoàng khi bức hại mọi người chỉ vì họ thiền định và luyện các bài công pháp!”

Cô Mueller nói: “Chúng tôi chưa bao giờ nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp và nhiều người cũng chưa nghe nói về điều này. Tôi hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và sẽ có nhiều chữ ký hơn nữa được thu thập cũng như nhiều cuộc thảo luận về vấn đề này hơn.”

Cô Dietrich khẳng định cô sẽ “nói cho bạn bè và người thân của mình, để họ có thể biết được các học viên đã phải trải qua rất nhiều khổ nạn. Có lẽ sẽ có nhiều người hơn nữa sẽ ký bản kiến nghị để trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại.”

Cô Dietrich thốt lên: “Thật kỳ diệu! Các học viên đã kiên trì trong suốt 23 năm!” Cô đặc biệt khâm phục khi các học viên có thể kiên trì truyền chân tướng, “đặc biệt là ở Trung Quốc, việc đó vô cùng nguy hiểm đối với họ. Thật đáng ngạc nhiên là họ lại kiên cường như vậy và kiên trì truyền chân tướng và nói Không với ĐCSTQ!”

Cô Mueller nói rằng cô khâm phục sự kiên cường của các học viên: “Các học viên nói: Chúng tôi sẽ không bỏ cuộc cho đến khi vấn đề được giải quyết. Họ thật can đảm!”

Cả hai phụ nữ trẻ đều ký bản kiến nghị để lên án cuộc bức hại: “Ít nhất chúng ta có thể thu hút sự chú ý nhiều hơn nữa đến vấn đề này thông qua việc ký bản kiến nghị, vì vậy việc này sẽ có trợ giúp. Và điều đó cũng có thể thu hút sự chú ý của quốc tế và gây một số áp lực khiến ĐCSTQ phải thay đổi.”

Cùng chung sức để chấm dứt cuộc bức hại

Nhiều người đã dừng lại xem cuộc diễu hành và trò chuyện với các học viên. Ông Foster cho biết: “Tàn sát, tra tấn, rồi các trại lao động, … Tôi không thể hiểu nổi làm sao các quốc gia khác lại có thể để cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp tiếp diễn như thế”. Ông cho rằng Liên minh Châu Âu, Hoa Kỳ và các quốc gia khác cần đứng lên và chấm dứt những tội ác mà ĐCSTQ đã gây ra bởi họ vi phạm quá nhiều thỏa thuận quốc tế. Ông hy vọng rằng thông qua chữ ký của mình, “sự hỗ trợ nhỏ này sẽ giúp chấm dứt sự tra tấn và kết thúc cuộc bức hại kéo dài 23 năm của chính quyền cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Đại Pháp.”

Sau khi trò chuyện với các học viên một lúc lâu, cô Nicola cho rằng có quá ít người biết về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của ĐCSTQ: “Tôi nghĩ việc các học viên phổ biến những thông tin này là rất tốt.” Cô chia sẻ rằng đây là lần đầu tiên cô và bạn của mình nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi nhận tài liệu thông tin, họ liền lập tức lên mạng để tìm hiểu thêm rồi nói: “Thật không thể tin được, bức hại mọi người chỉ vì họ thiền định sao?! Thật nực cười, điều gì đang xảy ra vậy?”

Cô Nicola cho biết cô đã xem các học viên trình diễn các bài công pháp và nhận xét: “Các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp rất thư giãn và tuyệt vời. Thật đáng buồn khi mọi người bị bức hại chỉ vì luyện tập các bài công pháp này.” Trước khi rời đi, cô nói: “Ít nhất hiện nay nhiều người hơn nữa đã biết về Pháp Luân Đại Pháp.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/20/446523.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/23/202386.html

Đăng ngày 25-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share