Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Đài Nam

[MINH HUỆ 18-07-2022] Tối ngày 16 tháng 7 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tụ họp tại Quảng trường Cổng Công viên Đông Ninh, thành phố Đài Nam để tổ chức thắp nến tưởng niệm. Sự kiện này được tổ chức để tưởng nhớ những học viên ở Trung Quốc đã mất đi sinh mạng trong cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Trong sự kiện này, các học viên đã kêu gọi mọi người dân giúp chấm dứt sự tàn bạo của ĐCSTQ cũng như cuộc bức hại này.

Buổi tưởng niệm long trọng, trang nghiêm này có các màn trình diễn luyện công, diễn tấu, các tiết mục solo, chiếu phim, phát biểu và thắp nến tưởng niệm, để bày tỏ lòng tiếc thương đối với những học viên đã qua đời.

592ccecd37f043816de2454658415a53.jpg

Các học viên ở Đài Nam tụ họp thắp nến tưởng niệm trên Quảng trường Cổng Công viên Đông Ninh tối ngày 16 tháng 7 năm 2022.

Bà Lâm Thục Trân, người điều phối của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Nam, cho biết: “Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền ra thế giới từ 30 năm trước. Tuy nhiên, cách đây 23 năm, vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, lãnh đạo ĐCSTQ khi đó là Giang Trạch Dân, đã cho tiến hành nhiều phương thức tra tấn tàn bạo để bức hại các học viên, thậm chí là thu hoạch nội tạng. Chúng tôi vô cùng đau lòng! Hàng năm, cứ đến dịp xung quanh ngày 20 tháng 7, chúng tôi lại sử dụng nhiều phương thức từ bi và ôn hòa để bày tỏ sự ủng hộ đối với các đồng tu ở Trung Quốc, đồng thời hy vọng có thể thức tỉnh lương tâm của nhiều người hơn nữa để cùng nhau chấm dứt hành động tà ác chống lại loài người này.”

2ce42d3ded7b036acb9bfd3bf287132e.jpg

Bà Lâm Thục Trân, người điều phối thành phố Đài Nam của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan

Ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp bảo vệ nền dân chủ của Đài Loan

Ông Thẩm Chấn Đông và bà Thái Tiểu Vy, các ủy viên hội đồng thành phố Đài Nam, đã được mời tham dự buổi thắp nến tưởng niệm. Bà Thái nói: “Dưới sự cai trị của chính quyền ĐCSTQ, nhân dân Trung Quốc đã phải gánh chịu nhiều tổn hại to lớn. Tôi hy vọng rằng thông qua buổi thắp nến tưởng niệm này, sẽ có nhiều người Đài Loan hơn nữa nhìn thấy và hiểu về cách mà ĐCSTQ bức hại người dân và đây là một vấn đề hệ trọng.” Bà kêu gọi mọi người cùng nhau thể hiện sự ủng hộ đối với Pháp Luân Đại Pháp và kiềm chế ĐCSTQ tiếp tục làm hại các học viên.

fe9090e3ef5fefac7c9cf5ab8a35da38.jpg

Bà Thái Tiểu Vy, ủy viên hội đồng thành phố Đài Nam, tham gia thắp nến tưởng niệm.

Ông Thẩm Chấn Đông cho biết: “Chúng ta cần phải thể hiện sự ủng hộ đối với nỗ lực phơi bày cuộc bức hại này bằng hành động. Thông qua truyền thông, chúng ta cần để mọi người thấy được những giá trị đáng quý của tự do và dân chủ. Chúng ta lo ngại sâu sắc về khả năng trở thành một quốc gia giống như Trung Quốc, dưới sự cai trị của chế độ cộng sản. Vì vậy, tất cả chúng ta cần phải cảnh giác và bảo vệ đất nước của chúng ta hơn nữa.”

53f759af405467b26054602c09026475.jpg

Ông Thẩm Chấn Đông, Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Nam, tham gia thắp nến tưởng niệm

Bà Thái Văn Hà, một học viên đã có 21 năm tu luyện, chia sẻ rằng bà thực sự trân quý mối lương duyên này. Bà nói: “Có được tự do tín ngưỡng là một nhân quyền cơ bản. Chúng ta kêu gọi lương tâm công chính của mọi người và hy vọng rằng cuộc bức hại này sẽ sớm kết thúc.”

ca16e151653a806a859513c224084b81.jpg

Bà Thái Văn Hà đã có 21 năm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Bà Âu Tố Chân từ lâu đã tham gia hạng mục giảng chân tướng và khuyên người Trung Quốc thoái ĐCSTQ qua mạng. Bà nói: “Hơn 4.800 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị bức hại tới chết ở Trung Quốc! Tại đây hôm nay, chúng ta đang tưởng nhớ tới họ và hy vọng rằng mọi người đều hiểu rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, Chân-Thiện-Nhẫn là tốt. Không có gì sai khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cả. Tôi hy vọng rằng các học viên ở Trung Quốc cũng sẽ có một hoàn cảnh cho phép họ tự do tu luyện giống như nhiều học viên khác tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới.”

Nguyễn Gia Hy, một học viên Pháp Luân Đại Pháp người Việt, là sinh viên tại Trung tâm Hoa ngữ, Đại học Quốc gia Thành Công. Năm nay, anh tới Đài Loan và nói tiếng Quan thoại khá lưu loát.

3a83bd785075f4293f78b992e91c8867.jpg

Lê Thế Kỷ, Võ Hưng Huy và Nguyễn Gia Huy (phía trước từ trái qua phải) là ba học viên đến từ Việt Nam.

Học viên Gia Huy chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi tham gia thắp nến tưởng niệm, thật sự rất cảm động! Tội ác thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ là tội ác chống lại loài người. Tôi hy vọng mọi người đều có thể đến tìm hiểu nhiều hơn, cùng nhau hành động để sớm chấm dứt cuộc bức hại này, để các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc có thể tự do tu luyện.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao lại bị ĐCSTQ bức hại?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) được Đại sư Lý Hồng Chí lần đầu truyền xuất ra công chúng vào năm 1992 tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc. Tới nay, môn tu luyện này đã truyền rộng đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cùng năm bài công pháp nhẹ nhàng, môn tu luyện đã được hàng triệu người đón nhận và bước vào tu luyện, họ đều được trải nghiệm sự đề cao cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), coi sự phổ biến ngày càng mạnh mẽ của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng, nên đã ban hành lệnh cấm vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận hàng nghìn học viên đã mất mạng trong 22 năm qua vì bị bức hại. Con số thực tế được cho là còn cao hơn nhiều. Nhiều người hơn nữa đã bị cầm tù và tra tấn vì đức tin của họ.

Có bằng chứng cụ thể cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại các học viên bị giam cầm để thu hoạch nội tạng của họ và cung cấp cho ngành công nghiệp ghép tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức ngoài vòng pháp luật có quyền vượt trên cả hệ thống cảnh sát và tư pháp, và có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/18/446353.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/22/202365.html

Đăng ngày 24-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share