Bài viết của Lý Tĩnh Phi, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 23-07-2022] Chiều ngày 21 tháng 7, khoảng 2.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một cuộc diễu hành quy mô lớn tại Washington D.C. để phản đối cuộc bức hại kéo dài 23 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt ngay lập tức sự tàn bạo của nó.

Nhiệt độ tại Washington D.C. Vào ngày hôm đó khoảng 32 ºC. Bất chấp cái nóng oi ả, các học viên khởi hành từ Đường số 3, gần Điện Capitol, diễu hành dọc theo Đại lộ Pennsylvania, đi qua một số tòa nhà chính phủ liên bang như Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, và một số đại sứ quán nước ngoài tại Hoa Kỳ, và kết thúc tại quảng trường Tự do Freedom Plaza. Toàn bộ tuyến đường diễu hành dài 1,6 km.

c9403d893165938778254a304238d502.jpg

492f1052516e8dde09f30f43ccf17f7f.jpg

5e2ba131bd5e524175bac3f592d1ea7a.jpg

d82c07210f9878501371a25fc3fcc7b1.jpg

28f9a291e79d97ecb607c85f4ff402c7.jpg

7b34e6d63f0409364df2c2cfef37560d.jpg

201e0a5ab397524b2d9d766ebf0be02f.jpg

b4227f870145d10df632bb8f7f943965.jpg

6ffd606405d6602280d2317c6a1404a4.jpg

45b44b48570fd69a4232103ccd4919ff.jpg

2a91dc28a7a940a933c8d4f51e45d72b.jpg

ca885a017543060412f03b9db57516fd.jpg

5ef828cd1dad7f554f95607b53fe30d4.jpg

d3971749f8a364b5c0da06d73e539d04.jpg

2c0a8496a827b06b51e250943338d3b6.jpg

47f7bfc6df78220f6f3ab192b6bfe541.jpg

Các học viên tổ chức một cuộc diễu hành quy mô lớn để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại kéo dài 23 năm ở Trung Quốc, hôm 21 tháng 7 năm 2022

Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu đoàn diễu hành, tiếp theo là các nhóm với các chủ điểm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Hãy chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công” và “Chúc mừng gần 400 triệu người Trung Quốc thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.”

Công dân Hoa Kỳ được thụ ích từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và truyền rộng chân tướng

Cô Nicole, học viên trẻ đến từ New York, mặc một chiếc áo phông màu vàng in chữ “Pháp Luân Đại Pháp”, trò chuyện với khán giả dọc theo tuyến đường diễu hành và nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại kéo dài 23 năm của ĐCSTQ đối với môn tu luyện.

8a54d847f3b20522f527b8482bfd904b.jpg

Cô Nicole cho biết cô cảm thấy may mắn khi được học Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Nicole chia sẻ rằng cô đã may mắn được nghe về Pháp Luân Đại Pháp ba tuần trước khi đại dịch xảy ra, và hiện cô đã tu luyện được hơn hai năm. Cô cho hay vì đại dịch nên nhiều người phải làm việc ở nhà và có thời gian để suy ngẫm về các ưu tiên trong cuộc sống của mình.

Cô Nicole cho biết cô đã từng đi khắp thế giới, tham dự đủ loại lễ hội và thử những điều mới mẻ, nhưng rốt cuộc cô vẫn cảm thấy trống rỗng trong lòng.

“Tôi cảm thấy cuộc sống của mình còn thiếu điều gì đó, vậy nên tôi bắt đầu tìm kiếm về phương diện tâm linh,” cô nói. Một đồng nghiệp đã gợi ý rằng cô nên thử Pháp Luân Đại Pháp. Cô liền đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, và học năm bài công pháp. Cô cho biết ngay lập tức cô cảm thấy từ sâu thẳm rằng đó là chính những gì cô đã hằng tìm kiếm.

Năm nay là lần thứ hai cô Nicole đến Washington D.C. để tham gia các sự kiện ngày 20 tháng 7 để phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ. Cô nói Pháp Luân Đại Pháp dạy mọi người hướng thiện, và cải thiện bản thân từ trong ra ngoài. Chính phủ Trung Quốc lừa dối người dân bằng những lời nói dối và bức hại những người tốt. Cô Nicole nói, “Tôi muốn đến đây để cho mọi người biết sự thật.”

94c08fb5a85c8fca219b6c2239d668c1.jpg

Ông Scott Brown đến từ Maine đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 21 năm.

Ông Scott Brown đến từ Maine bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2001, cách đây 21 năm. Ông cho biết, “Một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã đưa cho một tài xế taxi cuốn Chuyển Pháp Luân, và sau đó cuốn sách đó đã đến tay tôi. Pháp Luân Đại Pháp đã dạy tôi nói điều chân thật, trở thành một người tốt và có thể nhẫn chịu những điều không thể chịu đựng được. Tôi có thể cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ trong bàn tay khi luyện công. Tôi hiểu tầm quan trọng của việc trọng đức và làm những việc tốt. Tôi cũng có được trí huệ từ Đại Pháp”.

Bất chấp cái nóng oi ả, ông Brown vẫn tiếp tục giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho những người bên đường dọc theo tuyến đường diễu hành. Ông nói, “Tháng 7 năm nào tôi cũng đến Washington D.C. để tham gia các hoạt động phản bức hại. Tôi cảm thấy rất vinh dự khi được trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã được thụ ích rất nhiều. Tôi muốn báo đáp bằng cách chia sẻ trải nghiệm của mình. Tôi muốn cho nhiều người hơn biết đến cuộc bức hại kinh hoàng do ĐCSTQ phát động”.

Du khách Trung Quốc xúc động bởi cuộc diễu hành

Ông Đàm mới đến Hoa Kỳ vài ngày trước, và tình cờ nhìn thấy cuộc diễu hành của các học viên. Dưới cái nắng như thiêu như đốt, ông vẫn đứng xem đoàn diễu hành từ đầu đến cuối.

“Thật là sốc,” ông Đàm cho biết. “Ở Trung Quốc đại lục thì như thế, nhưng tình hình ở đây lại hoàn toàn khác. Chỉ cần so sánh, chúng ta có thể thấy rằng đây là một xã hội bình thường. Ở đây có Pháp Luân Công, Cơ đốc giáo, và các tín ngưỡng khác. Nhưng ở Trung Quốc, đặc biệt là trong hai năm qua, tình hình đang trở nên tồi tệ hơn”.

Ông tiếp tục, “Các hành vi của ĐCSTQ hoàn toàn chống lại bản chất con người. Mẹ tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997, và sức khỏe của bà đã được cải thiện. Mẹ tôi cũng đã trải qua cuộc bức hại trong nhiều năm. Bà lại bị giam giữ vào năm ngoái và vừa trở về nhà đầu năm nay. Nếu Pháp Luân Đại Pháp không giúp ích gì cho mẹ tôi, thì tại sao mẹ tôi vẫn khăng khăng tu luyện?”

Ông Đàm cho biết: “Tôi thực sự mong rằng mẹ tôi cũng có thể tự do tu luyện trong một môi trường như ở Hoa Kỳ.”

Người dân Washington: Lần đầu tiên trông thấy một cuộc diễu hành như thế

0a42a22aff04e94028bdd6d16aec31ca.jpg

Anh Lynn Schartz làm việc tại Washington D.C.

Anh Lynn Schartz, làm việc tại Washington, cho biết anh chưa bao giờ chứng kiến ​​một cuộc kháng nghị quy mô lớn đến vậy. Anh nói, “Cuộc bức hại của ĐCSTQ trong 23 năm qua thật tồi tệ. Tại Hoa Kỳ, tự do tín ngưỡng được bảo vệ bởi Hiến pháp. Không ai bị bắt hoặc bỏ tù vì tín ngưỡng hoặc thực hành đức tin của họ”.

2d611fd99dd0b4433015c757d6d8673c.jpg

Bà Adina Docter giảng dạy tại khu vực đại đô thị Washington D.C.

Bà Adina Docter cho biết, “Đây là một cuộc diễu hành rất đẹp và hòa bình. Tôi thích thông điệp mà họ truyền tải. Tôi đã chứng kiến ​​nhiều cuộc kháng nghị trong hai năm qua. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy một cuộc diễu hành ôn hòa như vậy. Họ rất yên lặng, đúng như thông điệp của họ, tôi nghĩ chính phủ Trung Quốc nên chấm dứt việc bức hại những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Khách du lịch tìm hiểu về cuộc bức hại của ĐCSTQ

849b218d8cbdfb130bfa65c7775c9a34.jpg

Ông Richard Spooner và con gái đến từ Texas

Ông Richard Spooner, một phi công, và con gái đang đi thăm Washington. Ông cho biết ông đã thực hiện một số chuyến đi đến Trung Quốc, “Tôi đã thấy cách vận hành của ĐCSTQ. Tôi hy vọng sự thật sẽ được phơi bày và nhiều người sẽ biết chuyện gì đang xảy ra ở đó. ĐCSTQ chặn thông tin nên mọi người ở Trung Quốc khó biết chuyện gì đang xảy ra. Thật đáng buồn.“

“Tôi rất vui khi họ đang tổ chức một sự kiện như thế này ở đây,” ông nói. “Đó là một bước quan trọng để cho mọi người biết sự thật. Tôi bị sốc khi thấy đoàn diễu hành quá lớn và được tổ chức rất tốt. Thật tuyệt vời. Thật khó để nhìn thấy một cảnh tượng như thế này ở Texas.”

91e2fe9085d552d3eb87d7b590af305f.jpg

Bà Tahida và chồng đến từ Vương quốc Anh

Bà Tahida, ủy viên hội đồng thành phố ở Manchester, Vương quốc Anh, đang đi tham quan cùng chồng ở Washington. Đây là lần đầu tiên họ nghe nói về cuộc bức hại đối với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Bà Tahida nói: “Thật đáng hổ thẹn khi ĐCSTQ bức hại một nhóm người ôn hòa như vậy. Có thể tổ chức cuộc diễu hành quy mô lớn thế này ở thủ đô của Hoa Kỳ là điều tuyệt vời. Cuộc kháng nghị ôn hòa này giúp nâng cao nhận thức, và cuối cùng sẽ mang lại sự thay đổi.”

013c1851433fc8fd0c8d229a7c7dd168.jpg

Bà Isabella (đầu tiên từ trái sang) và gia đình đến từ Đức

Gia đình bà Isabella đến từ Đức đang đi thăm thú tại Washington D.C. Đây là lần đầu tiên họ nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp. “Cuộc diễu hành rất hay. Rất nhiều người, rất yên bình và trật tự, và chúng tôi hiểu thông điệp của họ,” bà Isabella cho biết.

69ba254bf24cbebb219117812f50fae6.jpg

Cô Freda Castillo đến từ Mexico

Cô Freda Castillo từ Mexico đang đi thăm bạn bè và người thân ở Washington. Cô theo dõi cuộc diễu hành từ bên đường và chụp nhiều bức ảnh. Cô nói, “Họ rất yên bình. Điều này thật thú vị. Đội hình của họ rất đông đảo. Mặc dù tôi chưa biết nhiều nhưng tôi muốn biết thêm về Pháp Luân Đại Pháp.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ lại bức hại pháp môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/23/446680.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/24/202419.html

Đăng ngày 25-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share