Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New York

[MINH HUỆ 20-07-2022] Ngày 17 tháng 7 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một cuộc mít-tinh tại Công viên Cây thông Noel Goshen để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 23 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện.

Họ bắt đầu sự kiện trong ngày bằng màn biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

28c7b23b105ed6d1d601892450f2670b.jpg

cf60ce479cfa9d56a0698fd73a3dfdf2.jpg

d8a4c98ee34f829f06feec37100443e6.jpg

1fcc97610f39a9c342292a289e5bbf37.jpg

a5172fa34c9b30906157d7334aed83e2.jpg

8b2aced45cf40252e3448daa2db42be2.jpg

eb603bafe36958e8f303a7030ac1fa04.jpg

Các học viên biểu diễn năm bộ công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Sau khi luyện công, các học viên căng các biểu ngữ bằng cả tiếng Anh và tiếng Trung Quốc vạch trần sự tàn ác của ĐCSTQ. Các học viên còn căng một biểu ngữ yêu cầu “Đưa Giang Trạch Dân ra trước công lý.” Giang, người đứng đầu chính phủ vào năm 1999, đã khởi xướng cuộc bức hại tàn khốc đối với Pháp Luân Công.

818ce721d24e980ee12a3a1b7855d337.jpg

365e5b397444f50c5119799b11997b82.jpg

9d69961e3c956b5f7626c9185fbb087f.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức mít-tinh tại Công viên Cây thông Noel Goshen, hôm 17 tháng 7 năm 2022.

Chủ tịch Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu: Chế độ ĐCSTQ đã công khai cướp đoạt các giá trị của thế giới

Bà Dịch Dung, chủ tịch Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu, cho biết, “Gần 400 triệu công dân Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Đây là một trong nhiều điều kỳ diệu đã diễn ra trong 23 năm bị bức hại.”

502d1db3e3431f7a20e623fe57e04d8b.jpg

Bà Dịch Dung, chủ tịch Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu, phát biểu tại cuộc mít-tinh.

Bà Dịch tiếp tục, “Cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp là tàn ác nhất. ĐCSTQ đang hủy hoại bản chất con người cũng như các giá trị phổ quát của nhân loại. ĐCSTQ đã phá hủy 5.000 năm văn hóa, đạo đức và đức tin truyền thống của Trung Quốc, đẩy nền văn minh Trung Quốc đến chỗ tự hủy diệt. Chế độ ĐCSTQ đã công khai cướp đi các giá trị của thế giới, và mục tiêu cuối cùng của nó là đưa loài người đến bờ diệt vong.”

Bà Dịch Dung nhấn mạnh, “ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Đại Pháp chính là tự hủy hoại chính nó. Dựa trên sự tôn kính của mọi người đối với Chân-Thiện-Nhẫn, chúng tôi tin rằng con người sẽ phục hưng nền văn hóa Thần truyền, đề cao đạo đức và ĐCSTQ sẽ bị giải thể. Quay trở lại với truyền thống và sự thiện lương, con người mới có hy vọng!“

Bà Trương Ngọc Hoa, người sống sót sau cuộc bức hại

Vào ngày này cách đây 3 năm, bà Trương Ngọc Hoa đã được gặp mặt cựu tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng để nêu vấn đề về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp và nạn cưỡng bức thu hoạch, do nhà nước hậu thuẫn, của ĐCSTQ từ các học viên bị giam giữ vì đức tin của họ.

Bà Trương là giáo sư tại Đại học Sư phạm Nam Kinh và là đại diện của Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Nam Kinh. Bà đã từng bị kết án tù bất hợp pháp một lần và bị đưa vào trại lao động cưỡng bức ba lần. Bà đã bị giam giữ trong tổng thời gian là bảy năm bảy tháng. Tại cuộc mít-tinh, bà Trương đã miêu tả sự bức hại cả về tinh thần và thể chất mà bà đã phải chịu đựng.

“Tôi bị ép phải chạy dưới cái nắng như thiêu đốt với nhiệt độ khoảng 36 °C (xấp xỉ 96,8 °F). Dù tôi ướt đẫm mồ hôi nhưng lính canh không cho phép tôi đi tắm. Họ cũng không cho tôi rửa tay, ngay cả sau khi đi vệ sinh. Sau đó, tôi thậm chị còn bị cấm đi vệ sinh trong hai tuần.”

Các lính canh cấm không cho bà Trương ngủ trong nhiều tuần và bà bị tra tấn dã man trong hơn 50 ngày.

“Họ cưỡng bức tôi tiêm chất không rõ nguồn gốc hai lần. Trong lần đầu tiên, lính canh bóp má để tôi phải mở miệng rồi đổ chất lạ vào miệng tôi trong 30 phút làm cho lưỡi tôi tê cứng, chân tay tôi cũng trở nên tê cứng và sau đó tôi bị co giật không kiểm soát được.

“Họ bức thực chất lỏng bằng cách nhét một ống nhựa qua lỗ mũi tôi. Sau đó, tôi cảm thấy chóng mặt và buồn nôn, tim tôi bắt đầu đập rất nhanh. Tôi không thể mở miệng và cảm thấy khó thở. Cơ thể tôi đau đớn tột độ và tôi co giật dữ dội. Tôi ngất xỉu ngay sau đó ”. Bà Trương kể rằng khi bà tỉnh lại, các lính canh đã lôi bà vào một chiếc xe hơi và đưa bà đến trại lao động cưỡng bức. Ống thông dạ dày vẫn cắm trong lỗ mũi của bà.

Chồng của bà Trương, ông Mã Chấn Vũ, hiện vẫn bị ĐCSTQ giam giữ bất hợp pháp. Ông Mã đã từng bị giam giữ hơn 12 năm vì ông là người đứng đầu Trung tâm Hỗ trợ Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô. Tháng 9 năm 2017, ông lại bị bức hại một lần nữa.

“Trong thời gian ở tù, chúng tôi liên tục bị bắt đi xét nghiệm máu. Tôi vô cùng lo lắng cho chồng mình, bởi các lính canh dường như đã quan tâm đến nhóm máu của chồng tôi”.

Cơn ác mộng của ông Khương Chấn Hoa

Ông Khương Chấn Hoa từng là nhà hoạch định kinh doanh của một công ty nằm trong top 500 ở Bắc Kinh. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông Khương trở nên khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng, và làm việc chăm chỉ hơn. Tuy nhiên, ông đã bị tra tấn dã man trong một trại giam vì phát tờ rơi chân tướng về Pháp Luân Công. Ông Khương bị kết án bất hợp pháp 13 năm, trong thời gian đó ông bị giám sát liên tục, bị buộc phải lao động không công và bị tẩy não.

“Lính canh ở trại tạm giam đã cùm cổ tay và cổ chân tôi vào nhau khiến tôi không thể đứng vững. Điều này kéo dài trong khoảng một tuần. Thậm chí đến nay tôi vẫn bị đau thắt lưng.”

Ông Khương nhớ lại, “Khi cảnh sát thẩm vấn tôi, họ xích tay tôi vào ghế. Sau đó, lính canh đấm thùm thụp vào ngực tôi buộc tôi phải khai tên các học viên Pháp Luân Đại Pháp khác. Tôi thường xuyên bị đánh đến mức cơ thể tê dại.

“Trong suốt 10 năm ở tù, tôi luôn bị các tù nhân khác giám sát. Tôi bị theo dõi ngay cả khi tôi đi vệ sinh hoặc đi tắm. Tôi không có chút quyền riêng tư nào. Tôi bị buộc phải lao động nặng nhọc, như đào mương thoát nước thải, trồng cây, trồng rau, làm công việc đồng áng, gói bánh kẹo, làm hoa giả, v.v. ”

Ông Khương kêu gọi tất cả những người có tấm lòng nhân ái, “Đã đến lúc chúng ta chấm dứt cuộc bức hại này. Xin hãy lắng nghe chân tướng của Pháp Luân Đại Pháp. Xin hãy ủng hộ cuộc mít-tinh ôn hòa của chúng tôi và chấm dứt cuộc bức hại này. Ủng hộ chúng tôi chính là bạn đang đứng về phía công lý. Và bạn sẽ có một tương lai tươi sáng”.

Người dân địa phương ủng hộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp

Trong cuộc mít-tinh, nhiều người dân địa phương đã giơ ngón tay cái lên khích lệ và những người lái xe hơi cũng bấm còi để bày tỏ sự ủng hộ của họ.

Ông Kevin Ottochian và bà Clarisse-Anna, đã biết đến cuộc mít-tinh từ mục sư địa phương của họ. Đôi vợ chồng đã đến sự kiện và muốn biết thêm về môn tu luyện. Ông Kevin, một giáo viên lịch sử, nói, “Theo những gì tôi biết về ĐCSTQ, tôi hoàn toàn không ủng hộ chế độ này bức hại tàn bạo người dân Trung Quốc. Cuộc bức hại này là bất công và sai trái ”. Hai ông bà đã ký tên vào bản kiến ​​nghị để thể hiện sự ủng hộ của họ.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/20/446497.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/22/202374.html

Đăng ngày 24-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share