Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Đông, Đài Loan

[MINH HUỆ 18-07-2022] Ngày 20 tháng 7 năm 2022, đánh dấu 23 năm diễn ra cuộc bức hại Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) kể từ năm 1999. Để tưởng nhớ những học viên bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại đến chết, ngày 16 tháng 7 năm 2022, các học viên Pháp Luân Công từ Đài Đông đã tụ hội tại Công viên Seaside để thắp nến tưởng niệm.

53229f61262844499ce54ece41cf778e.jpg

Các học viên ở Đài Đông tổ chức các hoạt động kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công suốt 23 năm qua

fa75e6c01636a103b07182dba3f3465b.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

Nhiều khách du lịch vẫn ra ngoài khi mặt trời lặn. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã trình diễn các bài công pháp Đại Pháp, và trưng bày các áp phích giảng chân tướng. Nhiều người dừng chân, đọc áp phích, có người chụp ảnh các học viên đang luyện công.

Ông Liêu đứng bên cạnh và học các động tác luyện công trong khi quan sát các học viên. Ông cho biết: “Con gái tôi thích múa, vì vậy tôi đã đăng ký cho cháu vào trường Trung học Nghệ thuật Điểu Tùng của Đài Loan. Tôi nghĩ chương trình nghệ thuật và giáo dục đạo đức của trường rất tốt. Con gái tôi đã mang cho tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, khi cháu đi học về.” Ông Liêu rất vui khi gặp các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Công viên Seaside.

bf04b554223be99ca7c3a42524d71004.jpgecd323c771cae7ade31e0f4322c49573.jpg

df880dd617438ad74d3724ab6f071968.jpg

f9cd5937129f72522368c82900ebca07.jpg

Các học viên tổ chức các hoạt động kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp tại Công viên Seaside hôm 16 tháng 7 năm 2022

Vào buổi tối, các học viên ngồi quay mặt hướng ra Thái Bình Dương để thắp nến tưởng niệm các đồng tu của họ bị bức hại đến chết ở Trung Quốc. Một cơn mưa nhẹ bắt đầu rơi, tạo cảm giác như cả Trời Đất đang khóc thương cho những học viên bị thiệt mạng trong cuộc bức hại. Một người dân địa phương ngồi quan sát các học viên từ xa. Ông ở lại cho đến khi lễ thắp nến kết thúc.

Ông Diệp, người tổ chức sự kiện, cho biết: “Chúng tôi muốn đánh thức lương tâm và thiện tâm của mọi người, đồng thời giúp họ nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ. Chúng tôi hy vọng bằng cách thu thập chữ ký cho bản kiến nghị, cuộc bức hại sẽ nhanh chóng kết thúc.”

Ông Diệp tiếp tục: “Mỗi ngọn nến tượng trưng cho hy vọng và chứa đựng ký ức về những người đã chết. Những ngọn nến cũng truyền đi thông điệp ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.“ Nó kết nối sinh mệnh với Trời và Đất trong khi chờ đợi một tương lai mới.”

Nâng cao nhận thức về Pháp Luân Đại Pháp cho du khách Trung Quốc

43bbdff0ab501753bc73cf09f7d719de.jpg

Bà Huyên Đình (bên phải), một học viên Pháp Luân Đại Pháp, cho biết: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đáng được ngưỡng mộ. Tôi hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm chấm dứt.”

Bà Huyên Đình, một học viên Pháp Luân Đại Pháp, kiên trì giảng chân tướng cho cán bộ trong hệ thống chính trị và pháp luật ở Trung Quốc, cho biết: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc vạch trần những tội ác bằng cách đăng thông tin liên lạc của các đảng viên ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Đại Pháp trên Trang web Minh Huệ. Các học viên bên ngoài Trung Quốc dùng thông tin liên lạc này để gọi điện thoại, với hy vọng những cá nhân này sẽ hiểu và thay đổi.”

“Chúng tôi sẽ nói với những người này rằng thế giới đã biết đến hành vi của họ. Ngoài ra, chúng tôi cũng nói với họ chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và ‘thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo’.” Bà Huyên Đình cho biết những cuộc điện thoại này đã thức tỉnh lương tâm của nhiều người. Nhiều đảng viên ĐCSTQ giờ đã sợ hành ác, một số người đã chuyển biến và bảo vệ các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

“Nhiều Đảng viên trong ngành tư pháp đã biết suy nghĩ độc lập, và không còn mù quáng tuân theo mệnh lệnh của ĐCSTQ. Họ đã chọn cho mình một tương lai tốt đẹp hơn. Nhiều cảnh sát cũng đã bảo vệ các học viên bằng nhiều hình thức. Ví dụ, họ gọi điện cho các học viên nhắc họ giữ an toàn, nói với những người tố giác các học viên Pháp Luân Đại Pháp rằng không ai có thời gian để bắt các học viên, hoặc họ giả vờ đi nơi khác.”

Các học viên tham dự hoạt động này hy vọng nhiều người địa phương có thể biết được chân tướng của Pháp Luân Đại Pháp và chọn cho mình một tương lai tốt đẹp hơn.

11ef8ad26150fbe246d7fc2c108e7894.jpg

Các học viên tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm đêm 16 tháng 7 để tưởng nhớ các học viên bị thiệt mạng trong cuộc bức hại kéo dài 23 năm qua ở Trung Quốc

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/18/446378.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/22/202377.html

Đăng ngày 24-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share