Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 17-07-2022] Ngày 20 tháng 7 năm nay ghi dấu 23 năm Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên địa phương đã tổ chức một cuộc diễu hành tại London, bắt đầu từ Đại sứ quán Trung Quốc, đi qua Khu phố Tàu và kết thúc bằng lễ mít-tinh trước Văn phòng Thủ tướng, số 10 Phố Downing. Các chính trị gia trên khắp Vương quốc Anh đã gửi thư để bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công).

Thượng Nghị sỹ Rt. Hon Lord Hunt của Kings Heath đã viết trong thông điệp của ông, “Tôi muốn gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Vương quốc Anh nhân dịp quan trọng này. Tôi rất tiếc vì tôi không thể trực tiếp có mặt để ủng hộ cuộc kháng nghị không mệt mỏi của các bạn nhằm chống lại cuộc bức hại kinh hoàng của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công. Ngày 20 tháng 7 sẽ là ngày ghi dấu 23 năm Đảng Cộng sản Trung Quốc vi phạm nhân quyền nghiêm trọng đối với hàng triệu học viên Pháp Luân Công ôn hòa.

“Tôi đã tham gia vào một chiến dịch ở Anh nhằm phơi bày và tìm cách trấn áp nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng kinh hoàng ở Trung Quốc. Sau khi nghe các bằng chứng tại Tòa án Luận tội Trung Quốc, Ngài Geoffrey Nice QC đã tuyên bố rằng các học viên Pháp Luân Công ‘có thể là nguồn chính’ của nạn thu hoạch nội tạng đã được ‘thực hiện trong nhiều năm khắp Trung Quốc với quy mô đáng kể.’ Chúng ta phải làm mọi cách có thể để giúp chấm dứt hành vi đê hèn này.

“Cảm ơn các bạn rất nhiều vì tất cả những gì các bạn đã và đang làm nhằm phơi bày những gì đang xảy ra và chúc lễ mít-tinh cũng như những nỗ lực to lớn hơn của các bạn thành công, để sự đối xử vô nhân đạo đối với Pháp Luân Công được toàn cầu chú ý”.

0a021f3b4e2c1fa1940f85842d40b6ef.jpg

Thượng Nghị sỹ Rt. Hon Lord Hunt của Kings Heath

Bà Kerry McCarthy, Nghị sỹ của Đông Bristol, tuyên bố trong thư của bà, “Bất chấp phải chịu áp bức trong hơn hai thập kỷ và trước những nỗ lực không ngừng của ĐCSTQ nhằm tiêu diệt đức tin của họ, các học viên Pháp Luân Công vẫn kiên trì kháng nghị. Vậy nên, tôi muốn khen ngợi tất cả những người đã tụ họp ở đây ngày hôm nay và những người tiếp tục làm sáng tỏ những hành vi bất hợp pháp của Chính phủ Trung Quốc. Truy cứu trách nhiệm là mục tiêu cuối cùng, nhưng việc nâng cao nhận thức về một vấn nạn như thế này là vô cùng quý giá.

“Chúng tôi đã thấy sự việc này được đề cập trong Đạo luật Y tế và Chăm sóc Sức khỏe – được ban hành vào mùa Xuân năm nay – đạo luật đã cấm người Anh đi du lịch để thương mại nội tạng. Nhưng việc ngăn cấm người Anh đi du lịch để phẫu thuật mới chỉ là bước khởi đầu, chứ chưa phải là động thái đỉnh điểm về vấn nạn này. Chúng ta phải ngăn chặn việc các cơ sở y tế quốc tế tham gia vào hoạt động thu hoạch tạng phi pháp, nhưng điều quan trọng nhất là cần phải xóa bỏ hoạt động này tại nguồn bằng cách gây áp lực chính trị thích đáng lên Chính phủ Trung Quốc. Nếu không, cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công sẽ tiếp tục diễn ra dưới một hình thức khác. Chúng tôi có nhiệm vụ buộc những kẻ vi phạm nhân quyền phải chịu trách nhiệm.”

8d2c21709136e2c8dfafb117ade3028f.jpg

Trong thư, Nghị sỹ Kerry McCarthy viết, “Chúng tôi có nhiệm vụ buộc những kẻ vi phạm nhân quyền phải chịu trách nhiệm.”

Bà Mary Glindon, Nghị sỹ của Bắc Tyneside, tuyên bố trong thông điệp của bà, “Cách đây vài năm, tại buổi thuyết trình và triển lãm về Pháp Luân Công ở Newcastle, tôi đã biết đến môn tu luyện ôn hòa Pháp Luân Công và cuộc bức hại đối với những người có đức tin ôn hòa này ở Trung Quốc.

“Tôi rất đau buồn và bị sốc khi biết Chính phủ Trung Quốc đang mổ lấy nội tạng của các học viên Pháp Luân Công, những người đã bị bắt giam vì chỉ vì thực hành đức tin của họ.

“Tôi hoàn toàn đồng ý với ông Hamid Sabi, luật sư của Tòa án Luận tội Trung Quốc, rằng việc mổ lấy tim và các cơ quan tạng khác của những người còn sống, vô tội, vô hại, ôn hòa là một trong những hành vi thảm sát hàng loạt tàn bạo và nghiêm trọng nhất trong thế kỷ này.

“Với tư cách là Nghị sỹ của Bắc Tyneside, trước tất cả mọi người tham dự lễ mít-tinh hôm nay, tôi cam kết ủng hộ và sẽ làm việc với hiệp hội của các bạn bằng mọi cách có thể để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đối với những người theo Pháp Luân Công ở Trung Quốc.”

3a8344cc4320cda62328129615dfe406.jpg

Nghị sỹ Mary Glindon tuyên bố trong thư của bà rằng bà “rất đau lòng và sốc” khi biết các học viên bị bức hại và bị mổ lấy nội tạng.

Nghị sỹ Derek Thomas của St. Ives viết trong thư của ông, “Tôi xin lỗi vì hôm nay tôi không thể có mặt trong lễ tưởng niệm những người đã bị bức hại ở Trung Quốc vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công. Chúng tôi tưởng nhớ những người đã phải chịu đựng vì đức tin hòa bình này: họ đã bị ngược đãi tột độ, bị cầm tù, thậm chí bị thu hoạch nội tạng và qua đời. Nhưng chúng tôi biết rằng sự đau khổ này không chỉ thuộc về quá khứ, mà các học viên Pháp Luân Công vẫn phải tiếp tục đối mặt cho đến ngày nay. Chúng ta phải tiếp tục phơi bày cuộc bức hại ra ánh sáng cho đến khi giá trị ‘Chân-Thiện-Nhẫn’ của Pháp Luân Công được thực sự hiện diện ở Trung Quốc và phần còn lại của thế giới. “

035259bb45db596a047654cee8708ddf.jpg

Nghị sỹ Derek Thomas

Nghị sỹ Martyn Day của Linlithgow và Đông Falkirk tuyên bố trong thông điệp của ông, “Tôi hết lòng ủng hộ quyền được thực hành đức tin của các học viên Pháp Luân Công mà không sợ hãi, và lên án việc Chính phủ Trung Quốc tiếp tục bức hại Pháp Luân Công.

“Các báo cáo về việc các học viên Pháp Luân Công tiếp tục bị tra tấn, ngược đãi, bỏ tù và thiệt mạng là điều vô cùng đáng lo ngại, cũng như báo cáo về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng đang diễn ra. Rõ ràng là những cuộc tấn công nhằm vào một nhóm thiểu số tôn giáo như vậy đã cấu thành những hành vi vi phạm nhân quyền có hệ thống.

“Tôi tin chắc rằng tất cả mọi người phải được tự do thực hành bất kỳ tôn giáo nào theo lựa chọn của họ mà không sợ bị đàn áp.”

629aa42a947d7d90386d6742375fee01.jpg

Nghị sỹ Day Martyn viết trong thư của ông, “Các báo cáo về việc các học viên Pháp Luân Công tiếp tục bị tra tấn, ngược đãi, bỏ tù và thiệt mạng là điều vô cùng đáng lo ngại.”

Bà Caroline Lucas, Nghị sỹ của Brighton Pavilion tuyên bố trong thông điệp của bà, “Tôi xin lỗi vì hôm nay tôi không thể tham gia cùng các bạn để bày tỏ sự ủng hộ trong lễ kỷ niệm ghi dấu 23 năm ngày Chính phủ Trung Quốc vi phạm nhân quyền đối với các học viên Pháp Luân Công.

“Đàn áp tôn giáo là một hành vi vi phạm nhân quyền tàn bạo. Cộng đồng quốc tế có trách nhiệm đạo đức và pháp lý buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về những nỗi kinh hoàng mà các học viên Pháp Luân Công và những người khác phải đối mặt.

“Thay mặt Đảng Xanh, tôi gửi thông điệp của tình đoàn kết này. Chúng tôi tham gia cùng các bạn kêu gọi trách nhiệm giải trình đầy đủ và minh bạch để vạch trần những hành vi ngược đãi kinh hoàng đối với những người vô tội. Cảm ơn các bạn đã đứng lên chống lại sự vi phạm triền miên đối với các quyền cơ bản này.”

d471c65aa23939165b213fef7b482620.jpg

Trong bức thư của mình, Nghị sỹ Caroline Lucas viết, “Đàn áp tôn giáo là một hành vi vi phạm nhân quyền tàn bạo. Cộng đồng quốc tế có trách nhiệm đạo đức và pháp lý buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về những nỗi kinh hoàng mà các học viên Pháp Luân Công và những người khác phải đối mặt.”

Ông Andrew Rosindell, Nghị sỹ đại diện cho khu vực bầu cử Romford ở khu vực đại đô thị London, tuyên bố trong thông điệp của ông, “Cách ĐCSTQ đối xử với các học viên Pháp Luân Công là hoàn toàn không thể chấp nhận được, và điều quan trọng là Vương quốc Anh phải nỗ lực hết sức để buộc chính phủ Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về những hành vi chống lại họ.”

e208af6a8211df7fb5c864774bf7e130.jpg

Nghị sỹ Andrew Rosindell

Nữ nam tước Cox tuyên bố trong thông điệp của bà, “Khi tất cả chúng ta cùng chung sống trên hành tinh này, việc tôn trọng các quyền cơ bản của nhau xứng đáng nhận được sự ủng hộ của mọi người trên toàn cầu.

“Chính phủ có nhiệm vụ chăm sóc cho công dân của họ. Nhưng ở Trung Quốc, thật đáng tiếc, dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc, điều đó không còn đúng nữa, ĐCSTQ đã bức hại các học viên Pháp Luân Công trong 23 năm qua.

“Đảng Cộng sản giết hại những công dân ôn hòa này, những người chỉ muốn sống theo nguyên tắc ‘Chân-Thiện-Nhẫn’.

“Loại hành vi này thật tàn bạo. Tất cả những người tốt và chính phủ cần phải sát cánh cùng các học viên Pháp Luân Công hôm nay và hàng ngày cho đến khi nạn giết người ở Trung Quốc chấm dứt.”

98a31b232dc64645bbd3358a31ac50ff.jpg

Nữ nam tước Cox

Nữ nam tước xứ Burtersett CBE viết trong thư của bà, “Tôi xin lỗi vì tôi không thể tham gia cùng các bạn. Tôi xin được gửi đến các bạn những lời chúc tốt đẹp nhất cho lễ mít-tinh và cho cuộc đấu tranh nhân quyền đang diễn ra của các bạn. Chân-Thiện-Nhẫn là những nguyên tắc quan trọng cần được thực hành trong mọi nền chính trị của chúng ta.”

e07c137dbc40b1dcd52831941a621814.jpg

Nữ nam tước xứ Burtersett CBE.

Nữ nam tước Goudie tuyên bố trong thông điệp của bà, “Cuộc kháng nghị ngày hôm nay kêu gọi chính phủ CHND Trung Hoa chấm dứt tình trạng đàn áp và ngược đãi nghiêm trọng đối với các học viên Pháp Luân Công. 23 năm bị bức hại là quá dài. Chúng ta phải đứng lên chống lại sự bất công và làm tất cả những gì có thể để chấm dứt hành vi giết người của ĐCSTQ.”

8233ffe0e4a080e808c9b3f56963b610.jpg

Nữ nam tước Goudie

Nghị sỹ Ian Murray của Nam Edinburgh, Nghị sỹ Mohammad Yasin M của Bedford, và Nghị sỹ Feryal Clark của Bắc Enfield đã cùng ký một bức thư, “Tôi vẫn luôn quan ngại sâu sắc về việc đàn áp người dân vì tôn giáo hoặc tín ngưỡng của họ ở Trung Quốc, họ có thể là người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, người theo Đạo Cơ đốc, người theo đạo Phật, hoặc người tu luyện Pháp Luân Công như các bạn đã đề cập. Quyền tự do thực hành, thay đổi hay chia sẻ đức tin, tín ngưỡng của một người mà không bị phân biệt đối xử hoặc phản đối bạo lực là nhân quyền mà tất cả mọi người đáng được hưởng.

“Tôi biết những cáo buộc vô cùng đáng lo ngại đã được báo cáo trong nhiều năm về nạn thu hoạch nội tạng người ở Trung Quốc. Tôi cũng biết rằng các nhóm tôn giáo và thiểu số, trong đó có học viên Pháp Luân Công, đã và đang là mục tiêu bị nhắm đến. Cuối năm 2014, chính quyền Trung Quốc thông báo nước này đã chấm dứt hoạt động thu hoạch nội tạng của các tù nhân bị hành quyết.

“Tuy nhiên, tôi biết rằng các báo cáo gần đây cho thấy hoạt động này vẫn đang tiếp diễn, trong cả phán quyết của Tòa án Luận tội Trung Quốc do Liên minh Quốc tế về Chấm dứt Lạm dụng Cấy ghép ở Trung Quốc (ETAC) khởi xướng. Thật vậy, Tòa án Luận tội Trung Quốc kết luận rằng nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng đã được thực hiện trong nhiều năm trên khắp Trung Quốc với quy mô đáng kể, trong đó các học viên Pháp Luân Công và người Duy Ngô Nhĩ là nạn nhân chính.

“Tôi tin rằng Chính phủ Vương quốc Anh phải chất vấn thêm chính quyền Bắc Kinh về vấn đề này và đảm bảo rằng bất kỳ bằng chứng mới nào được đưa ra sẽ tiếp tục được xem xét. Tôi nghĩ Chính phủ Vương quốc Anh cũng nên thúc giục Tổ chức Y tế Thế giới có phản ứng rõ ràng trước các phát hiện của Tòa án Luận tội Trung Quốc và tiến hành một cuộc đánh giá độc lập thích hợp.

“Đáng tiếc là, với tư cách là người đứng đầu, tôi bị hạn chế và sẽ không thể tham dự cuộc họp báo của các bạn. Mặc dù vậy, tôi sẽ tiếp tục thúc ép Chính phủ Vương quốc Anh gửi một thông điệp rõ ràng rằng chúng tôi sẽ không tiếp tục im lặng và không dung thứ cho những hành vi lạm dụng nhân quyền một cách thô bạo như vậy.”

10c80b06ee76e6e3910fa18a807cc98a.jpg

Nghị sỹ Ian Murray

2abdc52f8d2e8c1b0db672efb681e414.jpg

Nghị sỹ Mohammad Yasin

616acfc01b7df1f0bedd1a9677393166.jpg

Nghị sỹ Feryal Clark

Nghị sỹ Paul Blomfield của Sheffield Central tuyên bố trong thông điệp của ông, “Mặc dù tôi không thể tham gia cùng các bạn hôm nay, nhưng tôi rất vui được góp sự ủng hộ của mình cho lễ mít-tinh của các bạn ghi dấu 23 năm cuộc bức hại đối với các học viên Pháp Luân Công. Chúng ta phải giữ vững lập trường chống lại việc ngược đãi các nhóm thiểu số, và lên án các hành vi vi phạm nhân quyền trên toàn cầu. Hôm nay, chúng ta tưởng nhớ những người đã bị Chính phủ Trung Quốc bức hại, bao gồm người Duy Ngô Nhĩ, người dân Hồng Kông, các học viên Pháp Luân Công và những người chỉ đơn giản là bày tỏ quan điểm bất đồng. Tôi biết rằng tôi và các đồng sự công đảng của tôi sẽ tiếp tục kêu gọi các hành động có ý nghĩa chống lại các chính phủ phạm tội ác với công dân của họ.”

97036498d60c36b6c6da83ef0ce56914.jpg

Nghị sỹ Paul Blomfield

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại bức hại môn tu luyện?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) được Đại sư Lý Hồng Chí lần đầu truyền xuất ra công chúng vào năm 1992 tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc. Tới nay, môn tu luyện này đã truyền rộng đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cùng năm bài công pháp nhẹ nhàng, môn tu luyện đã được hàng triệu người đón nhận và bước vào tu luyện, họ đều được trải nghiệm sự đề cao cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), coi sự phổ biến ngày càng mạnh mẽ của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng, nên đã ban hành lệnh cấm vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận hàng nghìn học viên đã mất mạng trong 22 năm qua vì bị bức hại. Con số thực tế được cho là còn cao hơn nhiều. Nhiều người hơn nữa đã bị cầm tù và tra tấn vì đức tin của họ.

Có bằng chứng cụ thể cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại các học viên bị giam cầm để thu hoạch nội tạng của họ và cung cấp cho ngành công nghiệp ghép tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức ngoài vòng pháp luật có quyền vượt trên cả hệ thống cảnh sát và tư pháp, và có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/17/446341.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/20/202330.html

Đăng ngày 22-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share