Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Singapore

[MINH HUỆ 14-07-2022] Chiều ngày 8 tháng 7 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Singapore đã tổ chức các hoạt động tại Công viên Hong Lim. Họ cùng nhau luyện các bài công pháp, trưng bày ảnh và các tác phẩm nghệ thuật, đồng thời tổ chức lễ thắp nến để tưởng niệm các học viên đã qua đời vì cuộc bức hại. Thông qua sự kiện, các học viên muốn thông tin cho mọi người về những hành vi tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp trong 23 năm qua và kêu gọi mọi người trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại.

6d0ef02bc62985a99d3cbce5a49a741a.jpg

613ef11073d55a943cd84bd8f73213bd.jpgCác học viên cùng nhau luyện các bài công pháp tại Công viên Hong Lim

e84d3c58afe2a263d82ea4a11f78076d.jpg

05b73c8219ecf42fbbe96f22bf3e58f8.jpg

5c040f8fa3637c576fa77d14bb10d4f8.jpg

e093e9e8720934669af0397a71e1e1c2.jpg

Người dân từ các quốc gia khác nhau tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp

Dòng người liên tiếp tới công viên và tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp. “Tuyệt đẹp!”, một người đàn ông người Scotland đã tán thán khi xem các học viên luyện các bài công pháp. Anh đã chụp ảnh và quay video sự kiện, đồng thời muốn tìm hiểu thêm về môn tu luyện.

Một nam thanh niên người Ấn Độ đã xem từng bức ảnh được trưng bày và chụp ảnh. Anh nói với một học viên rằng anh học chuyên ngành nghệ thuật và từ những bức ảnh được trưng bày, anh có thể hiểu được mức độ tàn bạo của cuộc bức hại. Sau khi nghe một học viên giới thiệu, anh cho hay anh muốn học Pháp Luân Đại Pháp.

Một người đàn ông từ Hoa Kỳ đã dừng lại để hỏi về các hoạt động. Khi được thông tin về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp, ông bình luận: “ĐCSTQ muốn kiểm soát cả hành vi và tư tưởng của người dân.” Ông hỏi về Pháp Luân Đại Pháp ở Singapore và lấy một số tài liệu thông tin để đọc.

Nhiều người đã lên án hành vi thu hoạch nội tạng tàn bạo của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong khi họ vẫn còn sống. Anh Muhammad từ Vương quốc Anh thốt lên: “Thật kinh hoàng! Tội ác này cần phải chấm dứt!”

Một cặp đôi từ Ba Lan đã nán lại để trò chuyện với một học viên. Người phụ nữ cho hay cô biết ĐCSTQ tà ác và chuyên quyền, còn người đàn ông cho biết anh đã từng nghe nói về tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Một nam thanh niên từ Đức nói mặc dù anh biết ĐCSTQ rất tà ác nhưng anh vẫn cảm thấy kinh hoàng trước những tội ác vô nhân đạo của chính quyền này. Người bạn của anh đã ôm người học viên để thể hiện sự ủng hộ của cô. Cả bốn người họ đều cảm ơn các học viên vì đã giải thích cho họ và lấy các tờ rơi thông tin để đọc.

Cô Thái Âm, một kỹ sư máy tính tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cho biết cô biết đến Pháp Luân Đại Pháp qua một bài báo trên mạng nói về cuộc bức hại. Cô nghĩ: “Pháp Luân Đại Pháp hẳn là phải có điều gì đó đặc biệt.” Vì vậy, cô đã đọc cuốn Chuyển Pháp Luân trên mạng và nói: “Đây chính là những gì mình hằng tìm kiếm trong cả cuộc đời.”

Cô Thái Âm chia sẻ: “Tôi có được thành công ngay từ khi còn trẻ, nên tôi hiếu thắng và rất ganh đua. Sau khi tu luyện bản thân chiểu theo Pháp Luân Đại Pháp, tôi biết quan tâm đến người khác và tìm những phương thức thiện để giải quyết vấn đề.” Cô cho hay việc tu luyện đã giúp cô hòa thuận với bố mẹ chồng. Cô nói: “Hiện giờ, tôi biết đặt mình vào vị trí của họ và giúp đỡ họ nhiều nhất có thể. Bố mẹ chồng cũng giúp tôi đảm nhận nhiều công việc nhà.”

757f8984c11d6d79181f7f9a2ccf9c93.jpg

Cô Thái Âm mong chờ ngày kết thúc cuộc bức hại

Bà Thục Huệ, 63 tuổi, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 24 năm. Trông bà trẻ trung và tràn đầy năng lượng. Bà chia sẻ: “Tôi từng rất yếu và bị huyết áp thấp. Tôi chóng mặt đến mức mỗi khi tôi đứng lên liền sa sầm mặt mày. Nhưng sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, các vấn đề sức khỏe của tôi đều được giải quyết và hiện giờ tôi tràn đầy sức sống và rất hạnh phúc.”

773ec17ed9dc7411b8983aa1025a92aa.jpg

Bà Thục Huệ hy vọng nhân viên của Đại sứ quán và Lãnh sự quán Trung Quốc minh bạch chân tướng về Pháp Luân Công

ĐCSTQ đã mở rộng cuộc bức hại ra cả nước ngoài. Đại sứ quán Trung Quốc tại Singapore đã từ chối gia hạn hộ chiếu cho bà Thục Huệ vì bà tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà phải rời gia đình ở Singapore và một mình đến Canada. Lần này bà tình cờ về thăm Singapore và có cơ hội tham gia các hoạt động. Bà nói: “Tôi hy vọng nhân viên của Đại sứ quán và Lãnh sự quán Trung Quốc sẽ minh bạch chân tướng về Pháp Luân Công. Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị phổ quát. Đừng tiếp tay cho cuộc bức hại! Hãy lựa chọn cho mình một tương lai tươi sáng!”

fee71684e7f512e2dcc9ac0ef7cd541e.jpg

Lễ thắp nến tưởng niệm các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị thiệt mạng do cuộc bức hại của ĐCSTQ

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ lại bức hại môn tu luyện?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) được Đại sư Lý Hồng Chí lần đầu truyền xuất ra công chúng vào năm 1992 tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc. Tới nay, môn tu luyện này đã truyền rộng đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cùng năm bài công pháp nhẹ nhàng, môn tu luyện đã được hàng triệu người đón nhận và bước vào tu luyện, họ đều được trải nghiệm sự đề cao cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), coi sự phổ biến ngày càng mạnh mẽ của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng, nên đã ban hành lệnh cấm vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận hàng nghìn học viên đã mất mạng trong 22 năm qua vì bị bức hại. Con số thực tế được cho là còn cao hơn nhiều. Nhiều người hơn nữa đã bị cầm tù và tra tấn vì đức tin của họ.

Có bằng chứng cụ thể cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại các học viên bị giam cầm để thu hoạch nội tạng của họ và cung cấp cho ngành công nghiệp ghép tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức ngoài vòng pháp luật có quyền vượt trên cả hệ thống cảnh sát và tư pháp, và có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/14/446232.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/18/202305.html

Đăng ngày 19-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share