Bài viết của Giả Duy và Vương Anh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 17-07-2022] Ngày 16 tháng 7 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một lễ mít-tinh và diễu hành ở San Francisco nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc và kêu gọi chấm dứt những hành vi tàn ác này.

18e155bc0ea9ff65b755c1e1d859a1c1.jpg839f3be8d6cac069f9a74f8ba7b27908.jpge2307740a39fbcd1f5fbe83da914d410.jpg49d31beb6ff816308956df38c530391e.jpg59998cd6e7c20f135f8215780d057b74.jpgbe453db484a9e7a598a32f9349a863d7.jpg49c63d87f053c69f5531c12da0c1fbbb.jpg08524c989c6a1387a2777cecd7504b9c.jpg4bf42b0e6b2cd0d31a687f8cadae7854.jpge0e9707634b01eb0070da3b68f7e1713.jpgb6a6edafd23f48cf4d4f60e709202a5b.jpga113aa2a3dfa897c637dbd48e8de20a6.jpg4ad45b6793f46df5d5289b14106c75c4.jpgc95c07fd3ccda399c23dd0022e784e6a.jpg

Các học viên đã tổ chức một lễ mít-tinh và diễu hành ở San Francisco hôm 16 tháng 7

b1675d8b3722b2eff319d62fa88f0eab.jpg

Người qua đường nghe nói về cuộc bức hại ở Trung Quốc

Cuộc diễu hành bắt đầu vào buổi trưa, xuất phát từ Tòa nhà Ferry, sau đó qua phố Chợ, rồi qua khu phố Tàu và kết thúc tại Quảng trường Portsmouth.

Thị trưởng gửi thư ủng hộ

54168fb2c6cc949bcc55afb9094217be.jpg

Người dẫn chương trình Lý Định đọc thư ủng hộ của Thị trưởng Lucas Ramirez tại lễ mít-tinh

Thị trưởng Lucas Ramirez của Mountain View đã gửi một bức thư ủng hộ trong đó ông cảm ơn các học viên đã thông báo cho ông về những đối xử bất công đối với Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Ông viết: “Tôi tự hào gửi bức thư này để ủng hộ lễ mít-tinh của các bạn vào thứ Bảy, ngày 16 tháng 7.“

“Mọi người cảm thấy quan ngại sâu sắc khi biết các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ vô thời hạn, và tệ hơn là còn bị tra tấn dã man. Tôi lên án những hành động khủng bố như vậy.”

Ông ca ngợi nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của môn tu luyện, và tìm hiểu về những vấn đề quan trọng này. Ông chúc các học viên có một lễ mít-tinh thành công, và hy vọng mọi việc sẽ diễn ra tốt đẹp.

Học viên phương Tây hy vọng mọi người tìm hiểu về cuộc bức hại ở Trung Quốc

c7b288383e5dadaa774fe815f3dbb0aa.jpg

Ông Steve Ispas, một chủ doanh nghiệp tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, phát biểu tại lễ mít-tinh

Ông Steve Ispas cho biết ông luôn quan tâm đến văn hóa châu Á, và ông đã nhìn thấy một quảng cáo về các lớp học Pháp Luân Công trong một hiệu sách cách đây 22 năm, vì vậy ông đã đăng ký tham gia. Lớp học đã để lại trong ông ấn tượng sâu sắc. Ông hiểu rằng tu luyện có nghĩa là tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn và nhìn nhận lại những thiếu sót của mình.

Ông Steve, đến từ một quốc gia cộng sản ở Đông Âu, cho hay ông biết rõ chế độ cộng sản dám làm những điều tàn bạo, và nó có thể tạo ra những tin đồn để biến đen thành trắng. Ông đã tham gia vào các hoạt động vạch trần cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông cho biết cuộc bức hại vẫn đang diễn ra, và hy vọng mọi người có thể biết được sự thật cũng như trợ giúp để chấm dứt nó.

Bác sỹ lên án nạn thu hoạch nội tạng

d243874ec5db487bc7e9511d47695843.jpg

Ông Alejandro Centurion, một thành viên của tổ chức Các Bác sỹ Chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng, phát biểu trong lễ mít-tinh

Ông Alejandro Centurion, một thành viên của tổ chức Các Bác sỹ Chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng, cho biết trong hơn 15 năm qua, ông đã nỗ lực để mọi người biết đến và trợ giúp chấm dứt tội ác kinh hoàng nhất thế kỷ này – nạn thu hoạch nội tạng sống đang diễn ra ở Trung Quốc.

Ông phát biểu: “Đây là một tội ác kinh hoàng và tha hóa không thể tưởng tượng nổi. Các nhà điều tra độc lập David Kilgour và David Matas đã gọi đó là ‘Một tội ác chưa từng có trên hành tinh này.’ Ngay cả cựu thủ tướng ĐCSTQ Ôn Gia Bảo cũng thừa nhận ông bị sốc trước tội ác này. Theo các báo cáo, ông ấy hỏi Bạc Hy Lai: “Mổ lấy nội tạng của một người mà không gây mê rồi bán chúng để kiếm lời – đây có phải là điều mà một con người có thể làm?”

“Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để phổ biến cho ngành y tế cũng như toàn thế giới về hành động thu hoạch nội tạng tàn bạo của ĐCSTQ, và yêu cầu việc này phải được chấm dứt”.

Các học viên kêu gọi chấm dứt những hành vi tàn bạo

de3315c35a7e76dd4c0032e15bd5a541.jpg

Ông Vương Chiêm Sở, một học viên Pháp Luân Đại Pháp, kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Ông Vương Chiêm Sở bắt đầu tu luyện vào năm 1998, và áp dụng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn vào cuộc sống hàng ngày của mình. Ông tìm ra những sai sót trong các mâu thuẫn và quan tâm đến quan điểm của người khác. Sức khỏe thể chất và tinh thần của ông đã được cải thiện đáng kể. Nhiều chứng bệnh của ông – bao gồm cả chứng loãng xương – đã biến mất mà không cần can thiệp y tế.

Vợ chồng ông đã bị bắt ở Trung Quốc vì gửi thông tin về Pháp Luân Đại Pháp qua đường bưu điện, và bị tra tấn trong các cuộc thẩm vấn. Hai cảnh sát cùm tay ông ra sau lưng, và khóa vào ghế sắt trong 24 giờ. Trong suốt bảy tuần sau đó, ông không thể nhấc cánh tay của mình lên. Ông đã bị Tòa án Quận Hoàng Đảo ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông kết án bốn năm tù giam.

Ông phát biểu: “Cuộc bức hại này vẫn đang diễn ra cho đến tận ngày nay. Hàng ngày các học viên bị sách nhiễu, bắt giữ và tra tấn, và nội tạng của họ bị cưỡng bức mổ lấy. Đây không chỉ là một cuộc bức hại đối với các học viên Pháp Luân Công, nó còn là một sự tàn bạo đối với tất cả công dân Trung Quốc và nhân loại. Tôi kêu gọi chính phủ các nước trên thế giới đứng lên và chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ.”

Kêu gọi trả tự do cho tất cả học viên bị giam giữ

d5ee5be5d9246d9b46002a4e8fbeb7a7.jpg

Học viên Vương Hiệp kêu gọi trả tự do cho tất cả học viên Pháp Luân Công bị giam giữ

Anh Vương Hiệp, người bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2004, cho biết cha mẹ anh đã trở nên khỏe mạnh sau khi họ tu luyện. Họ cũng trở thành những người tốt hơn. Chứng kiến những lợi ích sức khỏe tuyệt vời của môn tu luyện này, anh Vương cũng quyết định tu luyện. Sức khỏe của anh được cải thiện, và anh cũng bỏ được nhiều thói quen xấu như hút thuốc và uống rượu.

Tháng 3 năm 2010, cảnh sát đã ập vào nhà anh để bắt vợ chồng anh cùng với cha mẹ vì tu luyện Pháp Luân Công. Họ tịch thu nhiều tài sản cá nhân. Anh Vương bị tạm giữ trong 38 ngày, và bị bắt phải lao động cường độ cao mỗi ngày.

Anh cho biết: “Tôi tham gia cuộc diễu hành hôm nay để yêu cầu ĐCSTQ chấm dứt bức hại Pháp Luân Đại Pháp ngay lập tức. Trả tự do cho tất cả học viên bị giam giữ.”

Lãnh đạo sinh viên biểu tình ngày 4 tháng 6 chào các học viên

15a671305f12202959b72ef2b01018f9.jpg

Ông Triệu Hân, một lãnh đạo trong cuộc biểu tình sinh viên ngày 4 tháng 6 năm 1989, bày tỏ sự tôn trọng đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong việc phản bức hại một cách ôn hòa

Ông Triệu Hân, người đã tham gia lãnh đạo cuộc biểu tình sinh viên ngày 4 tháng 6 năm 1989, và là một trong những người sáng lập Đảng Dân chủ Trung Quốc, phát biểu: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị bức hại trong 23 năm qua. Việc ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Đại Pháp là tàn bạo và chưa từng có trong lịch sử nhân loại, bao gồm cả tội ác thu hoạch nội tạng.”

“Mặc dù các học viên đã bị ngược đãi quá lâu, nhưng họ vẫn tiếp tục sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, phản bức hại một cách ôn hòa và hợp lý. Đây là điều phi thường. Là một tín đồ Cơ đốc, tôi thật lòng quý trọng các học viên Pháp Luân Đại Pháp.”

Sự ủng hộ từ người qua đường

Nhiều người đã dừng lại để xem, quay video và chụp ảnh lễ mít-tinh và cuộc diễu hành, trong số đó có cặp vợ chồng trẻ đến từ Quảng Châu. Họ cho biết: “Cuộc diễu hành rất ấn tượng!”

Ông Marcus, một cảnh sát ở San Francisco, cho biết: “Tôi đến để hỗ trợ các hoạt động của các bạn hôm nay. Cha mẹ tôi đã bị ĐCSTQ giết hại, vì vậy tôi biết quá rõ chế độ này xấu xa như thế nào. Các hoạt động của các bạn (phản bức hại) có ý nghĩa sâu sắc, tôi ủng hộ các bạn.”

Người Trung Quốc nhập cư: Chỉ khi nào ĐCSTQ sụp đổ thì người Trung Quốc mới có hy vọng

08d570a18139fe11e45752b26045988e.jpg

Ông Bành Chính Bình cho biết: “Các học viên Pháp Luân Công rất tốt bụng”

Ông Bành Chính Bình, từ tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc chuyển đến Hoa Kỳ cách đây 7 năm, đã đưa con gái đến xem các hoạt động ngày hôm đó để thể hiện sự ủng hộ của mình. Ông cho biết: “Sau khi đến Hoa Kỳ, tôi đã đọc rất nhiều tin tức và biết được sự thật. Tôi nhận ra những gì tôi đã đọc ở Trung Quốc đều là tin giả. Tôi nhận ra ĐCSTQ xấu xa như thế nào, và xã hội Trung Quốc đen tối ra sao. Tôi thực sự thích tự do ngôn luận ở nước Mỹ đây.“

“Tôi hoàn toàn không tin những lời nói dối phỉ báng Pháp Luân Công do ĐCSTQ truyền bá. Những học viên mà tôi biết đều tốt bụng. Họ chỉ muốn có một môi trường để tự do tu luyện. Đồng thời, tôi nghĩ nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn mà họ sống theo là những nguyên tắc tuyệt vời, và tôi đồng ý với chúng.”

Về nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ, ông Bành chia sẻ: “Tôi tin rằng ĐCSTQ có khả năng làm những việc như vậy bởi vì nó rất tà ác. Họ nhốt bạn trong tù và không ai có thể biết được nếu họ tùy tiện giết ai đó.”

“Tôi thực sự hy vọng ĐCSTQ sẽ sụp đổ vì những gì nó làm không phải cho người Trung Quốc. Nó đã phá hủy 5.000 năm văn hóa Trung Hoa truyền thống. Các giá trị đạo đức của con người đã bị xói mòn. Chỉ khi ĐCSTQ sụp đổ và văn hóa Trung Hoa truyền thống được khôi phục thì người Trung Quốc mới có hy vọng.”

Thu hoạch nội tạng là tội lỗi

00e13f4acf0ec473dd6392978010062b.jpg

Anh Frank Sanchez, sinh viên tại Đại học Berkeley, lên án ĐCSTQ vì đã mổ lấy nội tạng của các học viên Pháp Luân Công bằng vũ lực

Anh Frank Sanchez, sinh viên tại Đại học Berkeley, cùng gia đình đi ngang qua lễ mít-tinh. Anh đã bị sốc bởi những thông điệp trên các biểu ngữ về nạn thu hoạch nội tạng, và tưởng rằng mình đã đọc nhầm. Anh nói: “Việc ĐCSTQ mổ lấy nội tạng của các học viên Pháp Luân Công và bán chúng để thu lợi nhuận khổng lồ thật kinh khủng. Hành vi này thật điên rồ và tội lỗi. Làm thế nào nó có thể đối xử với những người dân thường như vậy được? Điều này vượt quá giới hạn đạo đức của con người. Tôi nghĩ chính phủ Hoa Kỳ nên vào cuộc để chấm dứt vấn nạn này.“

“Xin cảm ơn các bạn đã tổ chức sự kiện này ở đây, và nói cho chúng tôi biết sự thật về cuộc bức hại mà Pháp Luân Công đang trải qua ở Trung Quốc. Tôi nghĩ những hoạt động như thế này rất quan trọng. Nhiều người trên thế giới vẫn chưa biết đến điều này. Tôi ủng hộ các bạn.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ lại bức hại pháp môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/17/446352.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/19/202321.html

Đăng ngày 21-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share