Bài viết của Trầm Dung, Tống Tâm Minh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 18-07-2022] Tối ngày 16 tháng 7 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tụ họp trước Tòa thị chính Đài Bắc. Họ ngồi bên nhau, tay nâng ngọn nến trang nghiêm tưởng nhớ tới các học viên đã qua đời do bị bức hại. ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc) bắt đầu bức hại môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999 ở Trung Quốc, cách đây 23 năm.

Nhiều chức sắc đã tham gia sự kiện để bày tỏ sự ủng hộ đối với những nỗ lực của các học viên trong việc chấm dứt cuộc bức hại, bao gồm ông Tằng Kiến Nguyên, chủ tịch Học viện Dân chủ Trung Quốc, nhà lập pháp Trần Tiêu Hoa; ông Lam Sỹ Bác, Chủ tịch chi bộ Đào Viên của Đảng Xây dựng Nhà nước Đài Loan; và các thành viên của Hội đồng Thành phố Đài Bắc: Giang Chí Minh, Hồng Kiện Ích, Từ Lập Tiến, Từ Hoằng Đình, và Trương Mậu Nam.

9d5fa25370a320800c0daef2e6b5facd.jpg

Học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm trước Tòa thị chính Đài Bắc nhằm kêu gọi sự chú ý đến cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc, hôm 16 tháng 7 năm 2022.

a4a9ef59c73d6d8d712e318d6d875e5e.jpg

Giới chức tham gia buổi mít-tinh để bày tỏ sự ủng hộ đối với nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Kêu gọi ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp và chấm dứt cuộc bức hại

Giáo sư Tiêu Tùng Sơn, chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan, phát biểu, “Cuộc bức hại vô nhân đạo này đã diễn ra trong 23 năm qua. Chế độ Trung Quốc tiếp tục thu hoạch nội tạng sống từ các học viên bị giam giữ vì đức tin của họ, rồi bán chúng để cấy ghép”.

2e7050428302f776ee84e0020fe44ff2.jpg

Giáo sư Tiêu Tùng Sơn phát biểu tại buổi mít-tinh.

Ông cho biết, “Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không đại diện cho Trung Quốc. Đại đa số người dân Trung Quốc là nạn nhân của chế độ chuyên chế này. Chúng tôi kêu gọi dân chúng từ mọi tầng lớp xã hội hãy can đảm thể hiện sự ủng hộ, lên án và trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại này.“

Biết ơn lòng tốt và sự kiên trì của các học viên

65afcfc837baa973b6efc567972326f1.jpg

Ông Tằng Kiến Nguyên phát biểu tại buổi mít-tinh.

Ông Tằng Kiến Nguyên, chủ tịch hội đồng quản trị của Học viện Dân chủ Trung Quốc, cho biết, “ĐCSTQ đã không cải biến gì trong hai thập kỷ qua, mà còn trở nên độc tài và toàn trị hơn. Dưới sự cai trị của ĐCSTQ, khái niệm nhân quyền không tồn tại. Chúng ta sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý và lịch sử của cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân, người đã phát động cuộc bức hại.”

Ông Tằng nhấn mạnh, “Chúng tôi không chỉ bảo vệ bản thân mà còn lưu ý đến tất cả những người đang bị ĐCSTQ đe dọa và bức hại, trong đó có người Trung Quốc. Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn các học viên Pháp Luân Công vì lòng tốt và sự kiên trì của họ trong những thời khắc khó khăn.”

Mọi người cần phải lên án cuộc bức hại

e354ef65a6b8e927a313e92b9723f641.jpg

Bà Trần Tiêu Hoa phát biểu tại buổi mít-tinh.

Nhà lập pháp Trần Tiêu Hoa nhắc nhở mọi người rằng cuộc bức hại tàn bạo vẫn đang diễn ra và các học viên ở Trung Quốc tiếp tục phải gánh chịu thử thách. Bà ca ngợi những nỗ lực của các học viên trong việc chấm dứt cuộc bức hại và vạch trần tội ác chống lại loài người của ĐCSTQ cho người dân Đài Loan. Bà kêu gọi mọi người hãy lên tiếng và lên án cuộc bức hại bằng những hành động cụ thể.

ĐCSTQ là một mối đe dọa đối với thế giới

a76c711f8bb0e538c3488889f2adb9b6.jpg

Ông Giang Chí Minh phát biểu tại buổi mít-tinh.

Ông Giang Chí Minh, Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Bắc, kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp tốt bụng. Ông nói, “Khi cuộc bức hại bắt đầu, Giang Trạch Dân tuyên bố rằng ông ta sẽ tiêu diệt Pháp Luân Đại Pháp trong ba tháng. Nhưng Pháp Luân Công không những không biến mất mà còn được phổ truyền khắp thế giới và ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn.”, “Cuộc bức hại đã kéo dài 23 năm. Nhưng tôi muốn nói với các bạn rằng các bạn không hề đơn độc. Có nhiều người trên khắp thế giới đang âm thầm ủng hộ các bạn. Giờ đây, cả thế giới đều biết rằng kẻ sát nhân đe dọa thế giới là ĐCSTQ.”

Cuối cùng, ông Giang cho biết thế giới sẽ không chấp nhận việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng sống một cách có hệ thống từ các học viên bị giam giữ vì kiên định đức tin của họ. “Chỉ khi ĐCSTQ sụp đổ, thế giới mới được hưởng quyền tự do tín ngưỡng và hòa bình thực sự”.

Giá trị chung không có biên giới

e6b17e2c3c38f0017a1e91477a74ad5e.jpg

Ông Từ Hoằng Đình phát biểu tại buổi mít-tinh.

Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Bắc Từ Hoằng Đình lên tiếng phản đối việc sử dụng quyền lực chính trị để bức hại người dân. Ông nói: “Tôi cũng phản đối việc thương mại hóa nội tạng và thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm.” Ông tin rằng có rất nhiều người tới dự sự kiện ngày hôm nay vì giá trị phổ quát của công lý và lòng tốt là không có biên giới. Ông nói, “Chúng ta hãy tiếp tục chiến đấu và ủng hộ nỗ lực của các học viên Pháp Luân Đại Pháp.”

Các học viên không sợ hãi bước trên con đường công lý

de48e1646abf605c518fc691906190cf.jpg

Ông Trương Mậu Nam phát biểu tại buổi mít-tinh.

Ông Trương Mậu Nam, Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Bắc, phát biểu rằng ông nhận thấy sự dũng cảm ở các học viên và ông không bao giờ ngừng ủng hộ họ, “Thu hoạch nội tạng sống không có gì mới ở Trung Quốc. Chúng tôi muốn nói lời công chính cho Pháp Luân Công và đòi công lý cho họ.” Ông hy vọng mọi người đều có thể, “Bước đi trên con đường công lý một cách không sợ hãi như các học viên Pháp Luân Đại Pháp”.

Hết lòng ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp

20ba6f70ebe04b387b4f6957dd95285e.jpg

Ông Hồng Kiện Ích phát biểu tại buổi mít-tinh.

Ủy viên hội đồng thành phố Hồng Kiện Ích cúi đầu trước các học viên và nói nếu không có sự kiên trì của họ, “Chúng tôi sẽ không tiến xa được đến mức này trên con đường (chấm dứt cuộc bức hại).”

Ông cho biết hơn 4.800 học viên đã qua đời do bị tra tấn trong cuộc bức hại kéo dài 23 năm qua. “Thảm kịch đó cần phải được cả thế giới biết đến, khi ngày 20 tháng 7 đang đến gần, hãy cho thế giới biết ĐCSTQ đã bức hại Pháp Luân Đại Pháp như thế nào,” ông nói. “Tôi sẽ hết lòng hỗ trợ các học viên.”

Ủng hộ giá trị Chân-Thiện-Nhẫn

adc43f810cfc3be8bc41890a85f9d92a.jpg

Ông Lam Sỹ Bác phát biểu tại buổi mít-tinh.

Ông Lam Sỹ Bác, người đứng đầu chi bộ Đào Viên của Đảng Xây dựng Nhà nước Đài Loan, cho biết ông đã thấy cách các học viên chống lại các mối đe dọa của ĐCSTQ bằng niềm tin của họ vào Chân-Thiện-Nhẫn. Ông cảm ơn các học viên đã bảo vệ những giá trị phổ quát này một cách vô vị lợi để mọi người có thể tận hưởng quyền tự do tín ngưỡng.

Sức khỏe cải thiện sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

4200bcedd2f570b5ea425e3e20248053.jpg

Cô Lý Ánh Huyên

Sau khi cô Lý Ánh Huyên thực hiện bài tọa thiền của Pháp Luân Đại Pháp, cơn đau và bệnh tật của cô đột nhiên biến mất. Cô Lý quyết định bước vào tu luyện. Khi cô điều chỉnh thái độ và suy nghĩ của mình dựa trên những lời dạy của Pháp Luân Đại Pháp, mọi thứ quanh cô đã thay đổi theo chiều hướng tốt hơn, quan điểm của cô về cuộc sống theo đó cũng trở nên tích cực hơn. Cô chia sẻ, “Sau khi khám phá ra vẻ đẹp của môn tu luyện, bạn sẽ không muốn dừng lại. Một môn tập kỳ diệu như vậy lại bị cấm ở Trung Quốc, và các học viên phải đánh đổi tính mạng để trở thành người tốt. Chúng tôi muốn chấm dứt cuộc bức hại này. Chừng nào nó còn tiếp tục, các học viên sẽ tiếp tục vạch trần bản chất tà ác của ĐCSTQ ”.

999923a9b358de6e458ad5037bd62892.jpg

Cô Dương Nhã Quyên

Cô Dương Nhã Quyên cho biết cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2021. Cô từng mắc đủ thứ bệnh và từng nói với gia đình rằng: “Ngay cả khi con chỉ còn sống được ba tháng, con sẽ tu luyện đến phút cuối cùng”. Cô Dương không những không mất mạng mà còn khỏi bệnh. Gia đình cô rất vui, và cô còn đạt thành tích xuất sắc trong công việc với tư cách là một nhân viên bán hàng.

Cô nói rằng, hàng ngày, các học viên ở Trung Quốc phải đối mặt với những tình huống đe dọa đến tính mạng. Cô Dương muốn họ biết rằng những người bên ngoài Trung Quốc luôn ủng hộ họ. “Tôi tin rằng những gì chúng tôi làm là đúng, và trách nhiệm của chúng tôi là tiếp tục vạch trần cuộc bức hại này.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ lại bức hại pháp môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) được Đại sư Lý Hồng Chí lần đầu truyền xuất ra công chúng vào năm 1992 tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc. Tới nay, môn tu luyện này đã truyền rộng đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cùng năm bài công pháp nhẹ nhàng, môn tu luyện đã được hàng triệu người đón nhận và bước vào tu luyện, họ đều được trải nghiệm sự đề cao cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), coi sự phổ biến ngày càng mạnh mẽ của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng, nên đã ban hành lệnh cấm vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận hàng nghìn học viên đã mất mạng trong 22 năm qua vì bị bức hại. Con số thực tế được cho là còn cao hơn nhiều. Nhiều người hơn nữa đã bị cầm tù và tra tấn vì đức tin của họ.

Có bằng chứng cụ thể cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại các học viên bị giam cầm để thu hoạch nội tạng của họ và cung cấp cho ngành công nghiệp ghép tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức ngoài vòng pháp luật có quyền vượt trên cả hệ thống cảnh sát và tư pháp, và có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/18/446400.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/20/202329.html

Đăng ngày 21-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share